U23 VN quên Thái Lan rồi, giờ phải “chiến” Myanmar

HLV Miura cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải của U23 Việt Nam tràn đầy tự tin trước trận bán kết với U23 Myanmar (13/6).

HLV Miura cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải của U23 Việt Nam tràn đầy tự tin trước trận bán kết với U23 Myanmar (13/6).

HLV Myanmar tự tin đánh bại U23 Việt Nam

Trưa nay (12/6), tại Singapore đã diễn ra cuộc họp báo trước vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28. Mở đầu cuộc họp báo trận bán kết 1 giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, HLV Lwin Kyi tràn đầy tự tin nói: “Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận bán kết với U23 Việt Nam.

Nói thực, tôi không biết nhiều về U23 Việt Nam hay quan tâm về điểm yếu, điểm mạnh của U23 Việt Nam thế nào. Tôi chỉ quan tâm đến sự chuẩn bị của chúng tôi cho trận đấu diễn ra chiều mai thôi. Chúng tôi tràn đầy tự tin sẽ giành quyền vào chung kết. Nhưng bóng đá khó có thể nói trước được điều gì, chỉ biết chúng tôi sẽ chơi bằng tất cả những gì mình có”.

 - 1

HLV Myanmar tự tin đánh bại U23 Việt Nam ở bán kết

 - 2

Hai đội họp báo trước trận 

HLV trưởng của U23 Myanmar cũng cho biết, việc phải thi đấu vào đầu giờ chiều (14h, giờ Singapore) cũng là một trở ngại không nhỏ đối với U23 Myanmar: “Hiện tại, chúng tôi không có nhiều cầu thủ chấn thương, đó không phải là vấn đề lớn với chúng tôi. Nhưng việc trận đấu diễn ra vào lúc 14h chiều là một khó khăn không nhỏ với chúng tôi. Chúng tôi phải thay đổi lịch tập luyện sao cho phù hợp với trận đấu sắp diễn ra vào thời điểm đó”.

Miura: Quên Thái Lan đi, tập trung toàn lực đấu Myanmar

Trong khi đó, HLV Miura của U23 Việt Nam tỏ ra thận trọng: “Tôi không quá bất ngờ khi gặp U23 Myanmar ở bán kết SEA Games 28. U23 Myanmar là một đội bóng mạnh, họ đã thi đấu vòng bảng rất thành công. Còn về sự tự tin của U23 Việt Nam, tôi không dám chắc bao nhiêu phần trăm có thể giành chiến thắng. Trong bóng đá không thể khẳng định trước được điều gì, chắc chắn chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cao nhất”.

Cũng theo ông thầy người Nhật Bản, các cầu thủ U23 Việt Nam đã quên trận thua trước U23 Thái Lan ở vòng bảng và tất cả đang tập trung cao độ cho trận bán kết với U23 Myanmar: “Chúng tôi đã quên trận thua trước U23 Thái Lan. Giờ chúng tôi phải tập trung chiến đấu ở trận bán kết với U23 Myanmar. Bởi U23 Myanmar là một đối thủ hoàn toàn khác với U23 Thái Lan.

 - 3

HLV  Miura cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải

Theo tôi, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ rất hấp dẫn. Tất nhiên, trận đấu có nhiều bàn thắng sẽ mang đến nhiều niềm vui cho CĐV hơn. Còn việc cả 2 đội có ghi được nhiều bàn thắng hay không còn phụ thuộc vào chiến thuật của mỗi HLV. Trong những trận đấu vừa qua, chúng tôi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo CĐV Việt Nam. Tôi hy vọng họ sẽ lại tiếp tục đến sân để ủng hộ chúng tôi ở trận đấu với U23 Myanmar”.

Nói về việc U23 Việt Nam phải thi đấu vào thời gian buổi trưa, HLV Miura cho biết đó không phải trở ngại lớn với U23 Việt Nam: “Tôi cũng chỉ vừa mới biết chúng tôi phải thi đấu vào buổi trưa cách đây không lâu lắm. Việc này có thể ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt và thi đấu của cầu thủ. Nhưng tôi đã đi kiểm tra sân đấu này rồi, sân có mái vòm che khá tốt, có cả máy điều hòa nên không ảnh hưởng nhiều lắm với các cầu thủ”.

Sau cùng, HLV Miura cho rằng ông không gặp nhiều áp lực trước trận bán kết thứ 2 của mình khi dẫn dắt các ĐT Việt Nam tham dự đấu trường Đông Nam Á: “Trận bán kết ở AFF Cup 2014 và SEA Games rất khác nhau. Chúng tôi để thua ở trận bán kết AFF Cup 2014, nhưng điều này không phải áp lực đối với U23 Việt Nam khi dự SEA Games 28.

 - 4

HLV  Miura tự tin trước trận bán kết với U23 Myanmar

Không thể so sánh 2 trận bán kết kể trên với nhau được, bởi tình thế 2 đội cũng khác nhau. Nhưng sau trận thua Malaysia ở bán kết AFF Cup 2014, tôi đã rút ra nhiều bài học cho ĐT Việt Nam như: các cầu thủ cần tập trung hơn, tính thực tế cho từng trận đấu, hạn chế tối đa lỗi cá nhân vì không có thời gian sửa lỗi. Hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện hết sức mình để U23 Việt Nam giành vé vào chung kết”.

Tham dự cuộc họp báo, đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng đặt quyết tâm rất cao: “Tinh thần toàn đội đang rất tốt. Trận đấu với U23 Thái Lan không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần cả đội. Chúng tôi tập trung vào trận bán kết nhiều hơn. Chúng tôi sẽ ra sân tinh thần cao nhất và tràn đầy tự tin giành chiến thắng trước U23 Myanmar để vào chung kết.

U23 Myanmar có thể lực tốt, chơi tấn công tốt. Họ chắc chắn là một đối thủ khó khăn với U23 Việt Nam. Đây là trận bán kết thứ 2 của tôi ở đấu trường Đông Nam Á. Tôi có hơi hồi hộp nhưng phần tự tin vẫn nhiều hơn. Bản thân tôi cũng như tất cả cầu thủ U23 Việt Nam đang rất khát khao vào chơi trận chung kết. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo”.

Theo Khampha.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.