V.League "bốc mùi" (Kỳ 2): Hải Phòng bị “đánh hội đồng”?

Trong bài “V.League “bốc mùi”, VFF, VPF làm ngơ”, Dân Việt đã đề cập tới chuyện “1 ông chủ-4 đội bóng”.

Trong bài “V.League “bốc mùi”, VFF, VPF làm ngơ”, Dân Việt đã đề cập tới chuyện “1 ông chủ-4 đội bóng”. Và theo chính các cổ động viên bóng đá đất Cảng thì lúc này, có cảm giác họ đang bị “đánh hội đồng”…

Khép lại bài “V.League “bốc mùi”, VFF, VPF làm ngơ”, chia sẻ với Dân Việt, cựu tuyển thủ Quốc Vượng đã nhắc đến “lỗi hệ thống” từ trên xuống của bóng đá Việt Nam: “Thực ra, V.League đã bất thường, không công bằng từ khi VFF, VPF chấp nhận chuyện 1 ông chủ-4 đội bóng”.

Rõ ràng, cả làng bóng đá Việt Nam ai cũng biết câu chuyện nói trên nhưng tất cả đều im lặng, không phàn nàn gì, đồng nghĩa với việc chấp nhận “sống chung với lũ”.

v.league "boc mui" (ky 2): hai phong bi “danh hoi dong”? hinh anh 1

Hải Phòng đã thi đấu đầy quyết tâm để cầm hòa Sài Gòn 3-3 ở vòng 16 V.League 2016. Ảnh: I.T.

Chia sẻ với Dân Việt, cổ động viên bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn nói: “Kéo từ cuối lượt đi sang những vòng đầu tiên của lượt về, chúng tôi mất khá nhiều điểm khi đọ sức với các đội bóng của bầu Hiển. Có những thông tin cho rằng Hải Phòng đang bắt đầu “buông”, không muốn vô địch. Nhưng những cổ động viên chân chính của đất Cảng như chúng tôi khẳng định đó là thông tin bậy. Tinh thần thi đấu của toàn đội đang rất tuyệt vời và Hải Phòng khát khao giành danh hiệu vô địch V.League lịch sử. Người hâm mộ, ban huấn luyện cầu thủ quyết tâm và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ lãnh đạo khi Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành vốn nguyên là Chủ tịch đội bóng”.

Theo cổ động viên Văn Trần Hoàn, sau khi kết thúc Euro 2016 từ Pháp trở về nước anh đã kịp có mặt ở TP.HCM để theo dõi cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và chủ nhà Sài Gòn ở vòng 16 V.League cuối tuần qua: “Không thể chê trách gì các cầu thủ. Họ đã chiến đấu quả cảm, bị thua 0-3 trong hiệp 1 mà có thể gỡ hòa chung cuộc 3-3. Chúng tôi rất hài lòng”.

v.league "boc mui" (ky 2): hai phong bi “danh hoi dong”? hinh anh 2

Hải Phòng thời điểm này thi đấu chủ yếu bằng tinh thần.

Hỏi anh Hoàn liệu trong chặng đường phía trước, Hải Phòng vẫn hội đủ niềm tin vô địch hay không, anh Hoàn đáp: “Chúng tôi cũng chỉ biết hy vọng, các cầu thủ cũng chỉ biết chơi hết mình chứ để làm được hay không thì phải chờ. Xét về trình độ, Hải Phòng chỉ nhỉnh hơn Quảng Nam một chút, còn đá với Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng, Sài Gòn thì 50-50. Ngoài khó khăn đến từ 4 đội bóng của bầu Hiển còn có sự cạnh tranh của những đối thủ khác như FLC Thanh Hóa, Bình Dương, Than Quảng Ninh… Bóng đá mà “4 đánh 1” thì thử hỏi làm gì còn công bằng. Cũng như đua xe đạp đường trường, trừ khi mình mạnh hơn hẳn và bứt ra khỏi sự đeo bám của người ta như Bình Dương vô địch năm 2014, 2015. Chứ cứ ở trong tốp đua thì làm sao thắng nổi khi họ có đồng đội thay nhau kèm, chèn ép, kìm hãm đối thủ, “dọn đường” cho đồng đội về đích”.

Chia sẻ với ý kiến của anh Hoàn, một cổ động viên trung thành khác của bóng đá đất Cảng – bạn Ngô Quang Kiên (23 tuổi, nhà ở Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Hải Phòng) nói: “Tôi không hiểu tại sao những vòng đấu gần đây, mỗi khi Hải Phòng đá với các đội bóng của bầu Hiển thì thường mất khá nhiều trụ cột vì thẻ phạt. Ví dụ như trước trận làm khách của SHB.Đà Nẵng ở vòng 13 (Hải Phòng thua 0-2), chúng tôi không có sự phục vụ của chân sút ngoại Fagan, trung vệ nhập tịch Văn Phú và hậu vệ kỳ cựu Văn Nhiên. Còn gần nhất, trước trận làm khách của Sài Gòn vòng 16 (Hải Phòng hòa 3-3), chúng tôi không có Khánh Lâm, Xuân Hùng, Văn Nam. Phải chăng các trọng tài đang cố “dìm” Hải Phòng để giúp các đội bóng của bầu Hiển bứt phá trong giai đoạn cuối mùa (?!)”.

v.league "boc mui" (ky 2): hai phong bi “danh hoi dong”? hinh anh 3

CĐV Văn Trần Hoàn khẳng định Hải Phòng rất khát khao vô địch V.League 2016. Ảnh: I.T.

Về phía các cầu thủ, tiền vệ Nguyễn Hồng Việt – người từng cùng SLNA vô địch V.League 2011 và hiện đang khoác áo Hải Phòng tại V.League 2016 bộc bạch: “Năm 2011, mới có tình trạng 1 ông chủ - 2 đội bóng mà SLNA của tôi khi đó vô địch cũng nhọc nhằn lắm! Hải Phòng lúc này không phải là đội bóng có chuyên môn cao nhưng về tinh thần đoàn kết, bầu không khí trong đội thì rất tuyệt vời, như một gia đình vậy. Chỉ có điều cuộc chơi có 4 đội bóng cùng 1 ông chủ thì thiếu công bằng thật! Tôi nghĩ, không chỉ với Hải Phòng và với mọi đội bóng đều cảm thấy không ổn, gặp nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu của mình khi phải đối mặt với câu chuyện nói trên. Nhưng trong cái khó cũng có cái hay. Nếu năm nay chúng tôi chiến thắng được thì mới thực hãnh diện”.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.