Chơi trội ăn đồ của chó, Serena Williams nhận kết cục "đắng lòng"

Tay vợt người Mỹ quyết định thử suất cơm dành riêng cho chó và sau đó đã phải chạy vào toilet với cảm giác "như sắp chết đến nơi".

Tay vợt người Mỹ quyết định thử suất cơm dành riêng cho chó và sau đó đã phải chạy vào toilet với cảm giác "như sắp chết đến nơi".

Chơi trội ăn đồ của chó, Serena Williams nhận kết cục đắng lòng - Ảnh 1.
 Món cơm kèm cá hồi dành riêng cho chú cún Chip của Serena Williams.

Trong một video được đăng lên hôm thứ Tư vừa qua, Serena Williams khiến các fan há hốc mồm khi quyết định nếm thử đồ ăn của chú cún Chip do khách sạn phục vụ. Đáng nói là suất ăn của chú cún Chip có giá tới gần 500.000 VNĐ.

Ban đầu, tay vợt người Mỹ khen món cơm kèm cá hồi "trông khá ổn". Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi nếm thử một thìa, Serena Williams đã phải chạy ngay vào toilet với cảm giác "như chết đến nơi".

Chơi trội ăn đồ của chó, Serena Williams nhận kết cục đắng lòng - Ảnh 3.

 Serena Williams và chú cún Chip.

"Trên menu có súp và rất nhiều món ngon nữa. Tôi chợt nghĩ mình nên nếm thử một chút. Tôi ăn được cá hồi, vậy nên tôi yêu cầu món cơm ăn kèm cá hồi", Serena Williams nói trong video đăng trên SnapChat. "Trông nó có vẻ ngon. Tôi thử một miếng. Xin đừng phán xét tôi. Tôi chỉ thử 1 miếng thôi."

Nhưng chỉ nửa giờ sau, Serena Williams đăng một video khác với thái độ khác hẳn: "Tôi chạy vào toilet với cảm giác 'như sắp chết đến nơi'. Nó có vị lạ, giống như một loại nước lau nhà. Tôi đã cố nuốt nó. Chẳng hiểu họ cho gì vào thức ăn, nhưng Chip rất thích nó. Còn tôi thì không cảm thấy như thế."

Chơi trội ăn đồ của chó, Serena Williams nhận kết cục đắng lòng - Ảnh 4.

 Tay vợt người Mỹ gặp họa vì nghịch dại.

Được biết, hiện Serena Williams đang ở Roma, Italia để tham dự giải Rome Open. Cho dù gặp tai nạn với món cơm của cún cưng nhưng Serena Williams vẫn đủ sức đánh bại Christina McHale sau 2 set với tỷ số 7-6 (7) 6-1. Ở tứ kết, cô sẽ chạm trán hạt giống số 9 Svetlana Kuznetsova (Nga).

Theo Don Juan / Trí Thức Trẻ



Serena Williams


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.