Đắng lòng: VĐV mừng quá sớm, đang nhất hóa bét

Cua-rơ Martin Gluth chỉ biết tự trách mình vì không thật sự tỉnh táo ở thời khắc quyết định.

Cua-rơ Martin Gluth chỉ biết tự trách mình vì không thật sự tỉnh táo ở thời khắc quyết định.

Ở cuộc đua xe đạp vô địch quốc gia Đức có chiều dài 215km, xảy ra một sự cố "cười ra nước mắt". Cua-rơ 24 tuổi Martin Gluth là người dẫn đầu cuộc đua khi cách đích khoảng 1 vòng nữa, tuy nhiên do trên đường đua có một đoạn vẽ sơn quá giống vạch đích nên, Gluth đã bị nhầm.

Đắng lòng: VĐV mừng quá sớm, đang nhất hóa bét - 1

Tay đua 24 tuổi ăn mừng khi chưa về đích

Đắng lòng: VĐV mừng quá sớm, đang nhất hóa bét - 2

Anh ngơ ngác khi thấy các đối thủ vẫn đua tiếp

Tay lái 24 tuổi giơ tay lên ăn mừng, trong khi phía sau nhà cựu vô địch Fabian Wegmann vỗ vỗ vào đầu mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó các tay đua tiếp tục đua tiếp, còn Martin Gluth thì chạy chậm lại để các đối thủ vượt qua.

Đắng lòng: VĐV mừng quá sớm, đang nhất hóa bét - 3

Người được hưởng lợi là Andre Greipel

Kết quả sau khi hoàn thành quãng đường 215km, cua-rơ Andre Greipel là người cán đích đầu tiên. Còn với Martin Gluth lúc anh nhận ra sự việc đã quá muộn, anh cán đích ở vị trí 73.

Mắc sai lầm tai hại, cua-rơ 24 tuổi cần 1 năm nữa để sữa chữa lỗi lầm.

Theo Khám phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.