Sao UFC đánh, sỉ vả nhau như “bán cá ngoài chợ”

Ngoài yếu tố chuyên môn thì trận đấu giữa Michael Bisping và Luke Rockhold tại UFC 199 được người ta nhớ đến với màn đấu khẩu như chém chả của hai tay đấm.

Ngoài yếu tố chuyên môn thì trận đấu giữa Michael Bisping và Luke Rockhold tại UFC 199 được người ta nhớ đến với màn đấu khẩu như chém chả của hai tay đấm.

Ở sự kiện UFC 199 diễn ra vào cuối tuần qua tại California, Mỹ, trận đấu tâm điểm được chờ đợi nhất chính là màn tranh đai hạng trung (Middleweight) giữa Michael Bisping (Anh) và Luke Rockhold (Mỹ).

Sao UFC đánh, sỉ vả nhau như “bán cá ngoài chợ” - 1

Bisping (phải) và Rockhold liên tục có những lời lẽ thóa mạ lẫn nhau

Bisping là cái tên từng đánh bại Cung Lê tay đấm người Mỹ gốc Việt trong trận đấu hồi tháng 8/2014, còn Luke Rockhold 31 tuổi là tay đấm tài năng giữ đai hạng trung.

Trước đó Bisping thua Rockhold trong trận đấu vào tháng 11/2014 tại Sydney, Australia. Cũng chính bởi duyên nợ trong quá khứ, nên lần tranh đai lần này ngoài những yếu tố chuyên môn, hai tay đấm còn tranh thủ tung chiêu "võ mồm" sỉ vả, thóa mạ đối thủ.

Những diễn biến trước, trong và sau trận đấu đều rất nóng. Ở buổi cân nặng trước trận, Rockhold tuyên bố Bisping chỉ xứng làm "nhân viên văn phòng". Tay đấm 37 tuổi người Anh không đấu khẩu nhiều trước trận mà việc anh knock-out đối thủ là câu trả lời hay nhất.

Tay đấm người Anh cũng chẳng phải vừa, sau khi knock-out đối thủ anh tiến đến thì thầm vào tai đối thủ: "Mày nghĩ mày đang ở đâu, thằng khốn?". Đây rõ ràng là một câu nói không tôn trọng đối thủ, nó châm ngòi cho màn khẩu chiến sau trận giữa hai tay đấm.

Luke Rockhold khởi đầu cuộc họp báo bằng cách gọi Bisping là "thằng khốn" và nói rằng sẽ hạ gục đòi lại đai vô địch từ chính đối thủ trong cuộc tái đấu. Tay đấm 37 tuổi người Anh cũng chẳng vừa, anh tuyên bố "kẻ thua cuộc, không được phép nói", và rằng mình mới là nhà vô địch thực thụ.

Theo Khám phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.