Hoãn đám cưới vì cô dâu, chú rể đánh nhau

Đám cưới với chi phí 20.000 USD (tương đương hơn 400 triệu VND) tại khách sạn sang trọng ở Singapore biến thành tiệc xin lỗi khách vì cô dâu, chú rể ẩu đả trước ngày trọng đại.

Đám cưới với chi phí 20.000 USD (tương đương hơn 400 triệu VND) tại khách sạn sang trọng ở Singapore biến thành tiệc xin lỗi khách vì cô dâu, chú rể ẩu đả trước ngày trọng đại.

Chú rể tên Liu ở Singapore đã hoãn đám cưới một ngày trước ngày ấn định. Theo kế hoạch, đám cưới diễn ra ngày 29/11 tại khách sạn 5 sao Sentosa. Tuy nhiên, trước đây một tuần, Liu và bạn gái đã cãi nhau, Shin Min đưa tin.
 

Liu (đồ trắng) xuất hiện trong bữa tiệc tại khách sạn 5 sao Sentosa ngày 29/11. Ảnh: Shin Min

“Cô ấy tát tôi 7 lần. Vai và ngực tôi cũng bị sưng bầm”, chú rể hụt 26 tuổi chia sẻ. Người yêu của Liu cùng tuổi anh và đang mang bầu ở tháng thứ 4, thứ 5. Hai người gặp nhau khi “cô dâu hụt” đang là sinh viên. Liu đã trồng cây si suốt 3 năm để được nhận lời yêu.

Sau khi hai người cãi vã và ẩu đả, Liu quyết định hoãn đám cưới một ngày trước khi tiệc diễn ra. “Tôi nghĩ cần giải quyết mâu thuẫn hai người trước khi cưới. Vì chúng tôi đã đặt mâm nên tôi quyết định vẫn đến dự tiệc và tiện thể xin lỗi khách. Tôi coi đây là dịp sum họp gia đình”, ông bố tương lai chia sẻ. Đám cưới vì vậy chỉ có chú rể và khách. Cô dâu không xuất hiện. Chú rể làm từ thiện toàn bộ phong thư mà khách tặng. Tại bữa tiệc, Liu đã xin lỗi khách và đọc “tâm thư” để mọi người hiểu suy nghĩ của anh.

Cô dâu hụt chia sẻ rằng cô chỉ tát Liu một lần và có lý do để làm điều đó. “Trước đám cưới, anh ta nói rằng việc cưới xin có thể đổ bể vì chúng tôi cãi nhau. Điều đó làm tôi rất tức giận nên tôi tát anh ta. Móng tay tôi cào vào người anh ta nhưng tôi không đánh đến 7 lần. Tôi đang mang thai, vì vậy tâm lý không ổn định. Tôi buồn và không nghỉ ngơi tốt trong vòng hai tuần qua”, người phụ nữ mang thai chia sẻ. Cô cũng nói thêm rằng Liu chỉ cần đứa con trong bụng và không nghĩ đến việc cưới xin nữa. Kể cả Liu muốn thì bố mẹ anh ta cũng không chấp nhận.

Trước sự cố không hay, Liu khẳng định anh vẫn yêu bạn gái dù hoãn đám cưới. “Tôi hi vọng cô ấy sẽ chế ngự cảm xúc tốt hơn và không bạo lực như thế. Tôi vẫn đợi cô ấy và sẽ tổ chức đám cưới”, Liu nói.
 
Theo Đỗ Quyên
Zing.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.