106 tuổi hàng tháng vẫn vượt 700 km đi lấy trợ cấp

Cụ Vitthaldas sống tại bang Maharashtra, Ấn Độ đã đi một quãng đường dài 700 km mới đến được nơi lĩnh tiền dưỡng lão nhưng đây không phải lần đầu tiên

Ngày 29/3 vừa qua, cụVitthaldas sống tại bang Maharashtra, Ấn Độ đã đi một quãng đường dài 700 km mớiđến được nơi lĩnh tiền dưỡng lão. Điều đáng nói hơn, đây không phải lần đầutiên, cụ làm như vậy hằng tháng đã mấy chục năm qua.

106 tuổi hàng tháng vẫn vượt 700 km đi lấy trợ cấp

 Dù đã 106 tuổi, cụ vẫn có sức khoẻ dẻo dai.

Cụ Vitthaldas năm nay đã106 tuổi. 25 năm qua, tháng nào cụ cũng phải vượt qua một chặng đườngdài khoảng 700 km để lĩnh khoản trợ cấp cho người già

106 tuổi hàng tháng vẫn vượt 700 km đi lấy trợ cấp

Lần đi lĩnh tiền gần đây nhất, cụ đi cùng người con dâu của mình, bà Anapurna.

106 tuổi hàng tháng vẫn vượt 700 km đi lấy trợ cấp

 Họ di chuyển bằng nhiều phương tiện để vượt qua quãng đường dài dặc này.

Theo lời kể của ông cụ,thời trai trẻ, cụ Vitthaldas từng là một đấu sĩ tự do khá nổi tiếngtrong vùng. Ông cụ cũng tham gia các hoạt động đấu tranh phi bạo lựcchống lại thực dân Anh xâm lược. Là người ham vận động, thể thao, sốnglạc quan nên đến tận bây giờ khi đã 106 tuổi, cụ vẫn có sức khỏe dẻo dainhiều người không theo kịp.

106 tuổi hàng tháng vẫn vượt 700 km đi lấy trợ cấp

Nằm nghỉ cho qua quãng đường lê thê.

Theo LêDũng
106 tuổi hàng tháng vẫn vượt 700 km đi lấy trợ cấp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.