9 tuổi, gẫy 16 xương vì cứu một con mèo

Cậu bé Clayton Williams (9 tuổi, ở Texas (Mỹ) đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng gẫy 16 xương, do trèo lên cây để cứu một con mèo bị mắc kẹt trên đó 3 ngày.

Cậu bé Clayton Williams (9tuổi, ở Texas (Mỹ) đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng gẫy 16 xương,do trèo lên cây để cứu một con mèo bị mắc kẹt trên đó 3 ngày.

Khi nghe thấy tiếng kêu của con mèo, Clayton đã trèo lên cây để giải cứu vàrồi cả cậu bé lẫn chú mèo đều rơi mạnh xuống đất. Chú mèo ngất lịm, cònClayton thì bị gẫy hơn chục cái xương của nửa người bên trái.

Song việc cứu chú mèo dường như đã khiến Clayton quên  đi sự đau đớn củamình. Cậu bé ngậm chú mèo vào miệng và bò bằng tay phải vào nhà cách đókhoảng 30 – 35 feet, theo lời kể của cô Tiffany, mẹ của Clayton.

9 tuổi, gẫy 16 xương vì cứu một con mèo

Clayton Williams với 16 cái xương bị gẫy, hiện đã hồi phục sức khỏe tại bệnh viện nhi Memorial Hermann


Ngay tức khắc, em được đưa tới bệnh viện trong tình trạng người tái đi, môitrắng nhợt. Lúc đó thì Clayton bắt đầu kêu khóc vì đau.

Phải mất 2 giờ đồng hồ sau đóthì Clayton mới được nhập viện tại bệnh viện Nhi Memorial Hermann ở Houston,Texas. Các bác sĩ tại đây đã kết luận em bị gẫy 16 cái xương ở toàn bộ nửangười bên trái, gồm cả xương bàn tay, cổ tay, xương bả vai, hông và khuỷutay.

Bác sĩ  Milan Sen, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại bệnh viện MemorialHermann cho biết, chấn thương ở khuỷu tay của Clayton là nặng nhất.

Tuy vậy, sau khi phẫu thuật, Clayton không muốn dùng thuốc giảm  đau, điềunày khiến cho mẹ em và các y tá  ở bệnh viện rất ngạc nhiên.

Theo bác sĩ Micheal Schmitz, Giám đốc khoa chấn thương nhi tại bệnh viện NhiArkansas, có thể do Clayton quá muốn cứu chú mèo bị mắc kẹt nên tâm trí emhoàn toàn quên đi nỗi đau của bản thân.

Hoặc cũng có thể do khả năngđiều tiết sinh hóa, như chất endorphin, trong cơ thể của em khác với nhữngngười bình thường ở một điểm nào đó, giúp cho não kiểm soát được những đauđớn trên cơ thể.

Clayton sẽ được ra viện vào cuối tuần này và phải ngồi xe lăn mất 4 tuần.

Hiện sức khỏe của Clayton đang dần hồi phục, song cũng cần ít nhất 3 cho đến4 tháng để em có thể bình phục hoàn toàn và đặc biệt là để cho khuỷu tay cóthể hoạt động bình thường.

Còn chú  mèo được Clayton cứu thì đã sống sót và  được gia đình em nuôi.

 

Theo Hà Thư
Bee


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.