Bà mẹ trẻ nhất nước Anh “lộ diện”

Mang thai năm 11 tuổi và sinh con năm 12 tuổi, Tressa Middleton trở thành cô bé ít tuổi nhất nước Anh sinh con.

Mang thai năm 11 tuổi vàsinh con năm 12 tuổi, Tressa Middleton trở thành cô bé ít tuổi nhất nước Anhsinh con.

Middleton, sốngtại Edinburgh (Anh), sinh con gái hồi năm 2006 nhưng danh tính của cô đã đượcgiữ kín cho tới tận hôm nay khi cô bước sang tuổi 16.

Bà mẹ trẻ nhất nước Anh “lộ diện”

Middleton sinh con gái hồi năm 2006

Cô bé mang thai sau khiquan hệ với một cậu bé tuổi teen trong lúc bị say xỉn tại một bữa tiệc.Câu chuyện mang thai của Middleton của đã khiến cả nước Anh bị sốc.

Sau khi sinh, Middleton đãđược đưa đi chăm sóc giữa lúc xuất hiện các thông tin nói rằng cô bé sống cùngmột người nghiện ma tuý tại một căn nhà tồi tàn ở Edinburgh.

Các chuyên gia tâm lý về trẻem cho rằng cô bé không nên giữ lại đứa con và Middleton đã miễn cưỡng chobé đi làm con nuôi cách đây 18 tháng. Liên lạc giữa cô bé với con gái bị cắthoàn toàn kể từ Giáng Sinh năm ngoái. Middleton cho biết cô sẽ đề nghị toàcho phép liên lạc với con 2 lần mỗi năm.

Bà mẹ trẻ nhất nước Anh “lộ diện”

Middleton vẫn giữ lại các bộ quần áo của con gái

Middleton đã miêu tả nỗi đaucủa một người mẹ khi chứng kiến một cặp vợ chồng khác nuôi nấng con gáimình.

Middleton cho hay cô bị rơivào trạng thái trầm cảm và đã tìm đến rượu, ma tuý sau khi sinh con. Nhưngcô khẳng định hiện "không còn nghiện rượu và cũng không hút thuốc nhiều.Cháu sẽ cố gắng trong 2 năm để ổn định cuộc sống sau đó sẽ đấu tranh để gặplại con".

Middleton nói cô muốn gia nhậpquân đội để chứng minh rằng cô thực sự mong gặp lại con. Middleton hi vọng cuộcsống mới trong quân ngũ sẽ giúp cô có quyết tâm để giành lại quyền nuôi con.“Cháu sẽ làm điều đó vì con gái mình. Cháu muốn cô bé tự hào về mẹ”

Bà mẹ trẻ nhất nước Anh “lộ diện”

Middleton mong muốn gia nhập quân đội để thay đổi chính mình

“Cháu biết cháu khôngthể cho bé cuộc sống mà bé cần ngay lúc này. Nhưng cháu chưa bao giờhối tiếc về việc đã sinh con dù không tưởng tượng ra mọi chuyện sẽkhó khăn thế nào. Khi cháu lớn hơn, cháu muốn xây dựng mối quan hệvới con gái”.

“Cháu đã đăng ký gia nhập quânđội. Cháu muốn làm công việc trong lĩnh vực xây dựng hoặc y tế và tớiAfghanistan nhưng phải trải qua các cuộc sát hạch về tâm lý và sức khoẻ trướckhi được chấp nhận”.

Theo Ninh Nhi
         Dân Trí 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.