Bé gái 11 tuổi bỏ nhà đi để theo đuổi tình yêu online

Tức giận vì cho rằng bố đang “ngăn cản quyền tự do”, cô bé đã bỏ nhà đi, tìm về nhà ông bà để được thoải mái yêu đương.

Tức giận vì cho rằng bố đang “ngăn cản quyền tự do” của con cái, cô bé đã bỏ nhà đi, tìm về nhà ông bà để được thoải mái yêu đương.

Ngày 28/9 vừa qua, báo Đoàn Kết của Đài Loan đưa tin, một bé gái 11 tuổi đã bỏ nhà đi vì bố phản đối chuyện yêu sớm. Bé gái này là Trần Đồng, đang học lớp 5 trường Tiểu học Dương Mai (Trung Lịch, Đài Loan).

be gai 11 tuoi bo nha di de theo duoi tinh yeu online hinh anh 1

Hình ảnh bé gái Trần Đồng.

Dù mới học cấp 1 nhưng Trần Đồng đã bị “nghiện” Internet, cô bé ngày ngày mải mê với các trang mạng xã hội, dành phần lớn thời gian trong ngày để chat online và làm quen với những người bạn ảo. Trong số những người bạn quen trên mạng, Trần Đồng thân thiết và thấy nói chuyện hợp “gu” nhất với một người bạn trai đang học cấp 2 và nhanh chóng có quan hệ yêu đương với cậu bạn đó.

Bố Trần Đồng biết được thì kịch liệt phản đối, khẳng định cô bé còn quá nhỏ để hẹn hò yêu đương. Tuy anh Trần không đánh mắng con gái, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Mỗi ngày, người cha này đều nhắc nhở con không được yêu sớm và yêu cầu con chia tay với bạn trai trên mạng. Trần Đồng rất tức giận và cho rằng bố đang “áp đặt”, “không tôn trọng đời tư”, “ngăn cản quyền tự do yêu đương”,... Vì thế, cách đây ít ngày, sau khi tan học, Trần Đồng đã không về nhà mà bỏ trốn. Cô bé tính tìm đường về nhà ông bà nội ở Chương Hóa, cách đó gần 200 km.

Đợi mãi không thấy con gái về, vợ chồng anh Trần hốt hoảng báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng tìm được Trần Đồng trên một chuyến xe. Anh Trần chạy đến nơi, thuyết phục con gái về nhà, song cô bé giận dỗi không chịu về, còn nói muốn chuyển đến sống với ông bà nội để được thoải mái yêu đương. Trần Đồng còn “tuyên bố”, nếu anh Trần cưỡng ép bắt cô bé về, cô bé lại tiếp tục bỏ trốn. Hết cách với cô con gái bướng bỉnh, anh Trần một lần nữa phải nhờ sự trợ giúp của công an.

Các đồng chí công an đưa cô bé về đồn, giải thích cho cô bé đoạn đường đến Chương Hóa nhiều nguy hiểm thế nào, đồng thời phân tích những nguy cơ khi yêu đương quá sớm. Trần Đồng dù sao cũng vẫn là trẻ con, ở nhà thích chống đối bố mẹ nhưng trong lòng vẫn luôn sợ “các chú công an”. Cuối cùng, cô bé nghe lời, cùng bố về nhà và từ bỏ ý định trốn nhà để theo đuổi tình yêu.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.