Bố bắt con gái 6 tuổi trần truồng, hút thuốc lá xin ăn

ông bố đã để con gái không mặc quần áo ăn xin bên đường. Thậm chí, đôi lúc bé còn phì phèo thuốc lá như người lớn.

Mới đây trên đường phố Nam Kinh, Trung Quốc, một ông bố đã để con gái không mặc quần áo ăn xin bên đường. Thậm chí, đôi lúc bé còn phì phèo thuốc lá như người lớn.

Chiều ngày 2/7, trên mạng Weibo Trung Quốc xuất hiện một loạt những bức ảnh chụp cảnh một bé gái ăn xin không mảnh vải che thân, ngồi hút thuốc trên đường phố Nam Kinh. Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh này đã khiến dư luận dậy sóng.
 
Bố bắt con gái 6 tuổi trần truồng, hút thuốc lá xin ăn 1

Bé gái trần truồng, phì phèo thuốc lá ăn xin.
 
Bố bắt con gái 6 tuổi trần truồng, hút thuốc lá xin ăn 2

Ngày 3/7, phóng viên tìm đến địa điểm trong ảnh đúng lúc bé gái nọ đang ngồi ăn xin trên đường, bên cạnh là một người đàn ông trung niên to lớn. Trước sự chỉ trích của người đi đường và những lời hỏi thăm của nhân viên bảo trợ xã hội, người đàn ông này không một lời giải thích, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Đây là con gái tôi, tôi không cần giúp đỡ gì cả.”
 
Bố bắt con gái 6 tuổi trần truồng, hút thuốc lá xin ăn 3

Hai cha con lúc cùng ăn xin trên đường.

Khi bị những người xung quanh vặn hỏi, anh ta khai mình tên là Chu Sùng Cao, 46 tuổi, người huyện Tứ Hồng, Giang Tô. Sùng Cao có hai con, một bé gái 6 tuổi và một bé trai 8 tuổi. Khoảng bốn năm năm trước, vợ anh ta bỏ nhà ra đi để lại hai đứa con nhỏ thơ dại.

“Hai đứa con tôi đều không có hộ khẩu vì vợ chồng tôi không đăng kí kết hôn. Bây giờ chúng tôi không có nhà, chỉ có 3 mẫu đất cho người ta thuê, mỗi năm chỉ kiếm được 1000 tệ (3,4 triệu đồng), chẳng đủ sống nên mới phải kéo nhau đi kiếm cơm ăn. Đến Nam Kinh chưa được mấy ngày mà tôi đã kiếm được 500-600 tệ ( 1,7 triệu - 2 triệu đồng). Bao năm qua tôi đều phải sống khổ sở, làm ruộng rất mệt mà chẳng bằng làm thế này”, Chu Sùng Cao nói.

Bé gái trong ảnh tên là Hiểu Hiểu. Khi Hiểu Hiểu đứng dậy, trông bé thấp hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Nhìn Hiểu Hiểu tội nghiệp chốc chốc lại lấy chiếc bánh mỳ chỉ còn một nửa trong túi ra ăn, khuôn mặt ngây thơ lấm lem bụi bẩn, nhiều người xót xa tự hỏi không biết cuộc sống sau này của bé sẽ ra sao.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận