Cậu bé mắc bệnh lạ: Cứ cười là ngã, toàn thân vô lực

Một cậu bé 12 tuổi ở đường Hoa Du thành phố Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên mắc một chứng bệnh lạ, cứ hễ cười là cậu bị ngã và toàn thân mất hết sức lực, gia đình đã đưa em đi khám nhưng chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

 Một cậu bé 12 tuổi ởđường Hoa Du thành phố Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên mắc một chứng bệnh lạ,cứ hễ cười là cậu bị ngã và toàn thân mất hết sức lực, gia đình đã đưa em đikhám nhưng chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Ngày 28/8 vừa qua phóng viêncó mặt tại nhà Bằng (tên nhân vật đã được thay đổi) để tìm hiểu về chứngbệnh lạ của cậu bé, thấy người lạ Bằng khóc và chạy ra ngoài như không muốnđể người khác biết căn bệnh của mình.

Cậu bé mắc bệnh lạ: Cứ cười là ngã, toàn thân vô lực

Cậu bé Băng Băng 12 tuổi được người vú nuôi thương yêu như con đẻ. 


Tuy nhiên, chị Tịnh, người giúp việc và là người chăm sóc Bằng từ nhỏ chobiết: “Không phải đâu, Bằng nó không sợ người lạ, nhưng cháu nó không đượccười, khóc thì không sao chứ cười là sinh chuyện!

Chị Lệ mẹ cậu bé cho hay, chịTịnh giúp việc cho gia đình chị và đã chăm bẵm Bằng hơn 11 năm nay, cùng ăn,cùng ngủ với cậu bé nên Bằng thân với chị còn hơn cả mẹ, ngày 1/9 này Bằngvào lớp 6.

Theo lời kể của chị Tịnh, mộtngày trung tuần tháng 6 chị đến trường đón Bằng về nhà, trên đường đi haingười nói chuyện vui vẻ. Bằng phá lên cười khi kể về kỳ nghỉ hè, nhưng saukhi cười bỗng nhiên hai chân em khuỵu xuống.

Tưởng rằng đó chỉ là ngẫunhiên, chị Tịnh đỡ Bằng dậy, hai người ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp. Nhưngtrên quãng đường trở về nhà, cứ hễ Bằng cười là người lại ngã nhào, tay châncứ như không còn chút sức lực nào.

Những ngày tiếp theo hiệntượng này vẫn cứ xảy ra như thế. Cách đây mấy hôm, trong lúc chơi với anh họchỉ vì cười, cậu bé bị ngã sứt đầu chảy máu.

Bố mẹ em đã đưa Bằng tới 3bệnh viện lớn để thăm khám nhưng các bác sỹ đều lắc đầu không tìm ra đượcnguyên nhân gây ra căn bệnh lạ này. Từ lúc đó, ngoài thời gian đi học trênlớp, lúc nào chị Tịnh cũng có mặt bên Bằng, cậu bé muốn khóc thì khóc thoảimái, nhưng không được cười!

Theo lời kể của gia đình,Bằng vốn yếu từ nhỏ. Lúc được 6 tháng tuổi bác sỹ kiểm tra phát hiện em bịchứng thiếu máu bẩm sinh, hơn 1 tuổi bị chẩn đoán liệt não. Do sức khỏe hạnchế nên việc học của Bằng vất vả hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên không vì thế mà cậubé chịu thua kém bạn bè, năm 5 qua Bằng có hơn 30 chiếc giấy khen các loạivề thành tích học tập và vẽ tranh.

Hiện tại gia đình em đang tìmmọi cách để chữa chạy cho cậu bé, tuy nhiên đây là căn bệnh lạ mà nhiều bệnhviện lớn ở trong vùng chưa ghi nhận trường hợp nào như vậy. Bố mẹ cậu muốnthông qua báo chí hy vọng có ai đó biết nơi có thể chữa chạy để con trai họlại được nở nụ cười.

Theo VTC


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.