Câu chuyện cảm động về cô gái dị ứng với hầu hết mọi thứ, kể cả... chồng mình

Cô gái trẻ đáng thương dị ứng với hầu hết mọi thứ trên đời, kể cả mùi hương chồng của mình, song cô vẫn luôn lạc quan và yêu đời.

Cô gái trẻ đáng thương dị ứng với hầu hết mọi thứ trên đời, kể cả mùi hương chồng của mình, song cô vẫn luôn lạc quan và yêu đời.

Johanna Watkins, 29 tuổi, đến từ bang Minnesota, Hoa Kỳ mắc hội chứng MCAS - một chứng rối loạn di truyền kích thích cơ thể phản ứng với tất cả mọi thứ và có thể đe dọa đến tính mạng.

Điều đó có nghĩa là cô dị ứng với hầu hết mọi thứ trên đời, kể cả mùi cơ thể của người khác. Cô không thể hôn chồng Scott Watkins, thậm chí không thể ở trong cùng 1 phòng với anh ấy.

Căn bệnh quái ác này gây ra nhiều phiền toái cho cuộc sống của cô. Hơn 1 năm qua, Johanna sống một mình trên căn phòng gác mái, các cửa đều đóng kín, cùng với chiếc máy lọc để làm sạch không khí.

Tuy phải sống trong hoàn cảnh éo le như vậy nhưng Johanna vẫn luôn lạc quan, yêu đời và cảm kích sự giúp đỡ của những người xung quanh, đặc biệt là người chồng yêu thương cô hết mực.

Câu chuyện cảm động về cô gái dị ứng với hầu hết mọi thứ, kể cả... chồng mình - Ảnh 1.

Johanna luôn lạc quan, yêu đời và cảm kích sự giúp đỡ của những người xung quanh, đặc biệt là người chồng yêu thương cô hết mực.

Cuộc sống vợ chồng khác biệt

Johanna chia sẻ câu chuyện khi 2 vợ chồng xem phim với nhau, đối với những cặp đôi khác thì việc này chẳng có gì khó, nhưng họ thì lại khác.

Johanna ở trong căn phòng gác mái, Scott xuống tầng dưới, 2 người bật laptop cùng 1 thời điểm, vừa xem vừa nhắn tin cho nhau, như thể họ đang ngồi bên nhau và cùng thưởng thức bộ phim vậy.

Johanna và Scott là đều là giảng viên, họ kết hôn vào năm 2013 và có nhiều dự định cho tương lai. Trước khi kết hôn, họ không nghĩ rằng tình trạng của cô lại nghiêm trọng tới như vậy.

Khi ấy, cô thường vật lộn với chứng phát ban bất thường, hội chứng ruột kích thích và chứng đau nửa đầu, song họ chỉ nghĩ đó là bệnh dị ứng thông thường. Thế nhưng, căn bệnh không hề thuyên giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn.

Nếu Scott tiến lại gần vợ, đặc biệt là khi gương mặt 2 người chạm vào nhau thì cô ấy sẽ bị ho dữ dội. Càng về sau, khi đôi vợ chồng trẻ gặp nhau hoặc ở trong cùng 1 không gian, cơ thể cô sẽ phản ứng gay gắt, buộc người chồng phải rời đi.

Đó là khi đôi vợ chồng nhận ra rằng họ không thể chia sẻ cuộc sống với nhau theo 1 cách bình thường.

Việc cơ thể Johanna phản ứng với người khác không phải là chuyện mới lạ, điều đó xảy ra với bố mẹ cô và nhiều người khác, nhưng cô không thể ngờ được nó xảy đến với cả người chồng yêu quý của cô.

Các bác sỹ đã cố gắng điều trị bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng không giúp được do bệnh tình của Johanna đặc biệt nghiêm trọng. Cả các bác sỹ và đôi vợ chồng đều không biết được bao giờ tình hình của cô mới thay đổi, họ chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện.

Câu chuyện cảm động về cô gái dị ứng với hầu hết mọi thứ, kể cả... chồng mình - Ảnh 2.

Cả các bác sỹ và đôi vợ chồng đều không biết được bao giờ tình hình của cô mới thay đổi, họ chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện.

Nắm tay nhau vượt qua khó khăn

Cặp vợ chồng sống trong căn nhà của 1 người bạn thân thiết. Họ không sử dụng các sản phẩm có mùi thơm, cũng như không nấu ăn trong nhà bởi Johanna bị dị ứng nghiêm trọng.

Dù ở trên tầng cao nhất trong căn nhà rộng lớn, khi có ai đó cắt hành trong bếp ở tầng dưới, hay có mùi khói thuốc hoặc mùi pizza ở những khu vực lân cận, cũng khiến cơ thể cô phản ứng gay gắt.

Hơn 1 năm qua, Johanna không rời khỏi căn phòng gác mái, trừ những lần đến bệnh viện. Mỗi buổi sáng, cô nghe nhạc và sau đó viết thư cho những người bạn, hoặc gọi điện trò chuyện với cháu gái nhỏ của mình.

Sau những giờ dạy học trên giảng đường, Scott trở về nhà và nấu thức ăn cho Johanna. Đó là cách anh có thể giúp đỡ người vợ yêu của mình trong hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Câu chuyện cảm động về cô gái dị ứng với hầu hết mọi thứ, kể cả... chồng mình - Ảnh 3.

Johanna chỉ có thể ăn được 15 loại thực phẩm và các loại gia vị như thịt bò nướng hoặc hầm cùng với cần tây, cà rốt và củ cải hay thịt cừu với bột nghệ, bột quế và dưa chuột bởi những thức ăn này không gây bất kỳ phán ứng cơ thể nào.

Scott tìm mọi cách để đem lại cuộc sống an toàn và hạnh phúc cho vợ và Johanna luôn cố gắng hết mình, chiến đấu lại với chứng bệnh quái ác vì tình yêu của Scott dành cho mình.

Dù không biết tương lai sẽ ra sao, cặp vợ chồng trẻ vẫn mãi ở bên nhau như những gì họ đã thề nguyện trong đám cưới.

Câu chuyện cảm động về cô gái dị ứng với hầu hết mọi thứ, kể cả... chồng mình - Ảnh 4.

Theo Trí Thức Trẻ

bệnh lạ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.