Chết bốc mùi vẫn sống lại

Thi thể bốc mùi của bà Ruth Shillinglaw Johnson bỗng nhiên cử động và sống lại Washington Post đưa tin ngày 1810.

Bà Ruth Shillinglaw Johnson,89 tuổi, sống một mình tại nhà riêng ở Anne Arundel, Mỹ. Đã mấy ngàykhông nhìn thấy bà, gọi điện cũng không ai trả lời, thùng thư đầy khôngai ra lấy, hàng xóm liền gọi điện thông báo tới cảnh sát vào ngày 1/10.


Khi kiểm tra nhà bà Johnson, cảnh sát thấy tầng 2 bốc mùi như thi thể người chết. Bà Johnson đã ngã trên sàn nhà vệ sinh từ 4-5 ngày trước mà không ai biết. Cảnh sát thấy bà không còn thở, da tái xanh nên cho rằng bà đã tử vong. Họ liên lạc với con trai và người thân của bà tại bang Utah để báo tin.

Chết bốc mùi vẫn sống lại
Ảnh minh họa: zdnet..

Theo lời con trai, sức khỏe của bà Johnson không được tốt. Bà đã có ý định sẽ hiến tặng nội tạng cho một ủy ban giải phẫu, nên cảnh sát ngay lập tức liên lạc tới ủy ban này. Tuy nhiên, tới 7h chiều cùng ngày 1/10, khi nhân viên của ủy ban tới nhà bà Johnson để vận chuyển thi thể, họ nghe thấy tiếng thở và tiếng chân tay cử động rất khẽ.

Ngay lập tức, mọi người đưa bà tới Trung tâm y tế Baltimore Washington. Sau một thời gian điều trị, ngày 13/10 vừa qua, bà đã hồi phục hoàn toàn.

Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.