- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chết vì cố lập kỷ lục thế giới
Một người đàn ông Ấn Độ từng lập kỷ lục Guinness đã tử vong sau khi cố gắng buộc tóc vào sợi dây để vượt sông.
Một người đàn ông Ấn Độ từng lập kỷ lục Guinness đã tử vong sau khi cố gắng buộc tóc vào sợi dây để vượt sông.
Lực lượng cứu hộ phải mất 45 phút mới đưa được ông Sailendra Nath Roy xuống và chuyển tới bệnh viện. Ảnh: IB TIMES
Theo cảnh sát, ông Sailendra Nath Roy cùng bạn bè đến bờ sông chuẩn bị mọi thứ, trừ việc mời bác sĩ hay bất cứ dịch vụ cấp cứu khẩn cấp nào. Hơn nữa, ông cũng không nhận được sự đồng ý từ chính quyền cho màn trình diễn nói trên.
Một người bạn tiết lộ: “Vợ ông ấy nài nỉ ông từ bỏ
thực hiện những pha mạo hiểm. Ông hứa với vợ rằng đây là màn trình diễn
cuối cùng. Thật không may, đây đúng là màn trình diễn cuối cùng của
ông…”
Ông Sailendra Nath Roy là tài xế cho sở cảnh sát địa phương. Năm 2008, ông từng lập kỷ lục Guinness là người dùng tóc kéo tàu hỏa nặng nhất thế giới với thành tích kéo xe lửa nặng khoảng 35 tấn. Một năm trước đó, ông buộc tóc vào một chiếc dây thừng và bay từ một toà nhà này sang tòa nhà khác trước sự chứng kiến của các phóng viên.
Ngày 28-4, ông Sailendra
Nath Roy, 48 tuổi, tự buộc đuôi tóc của mình vào sợi dây kéo từ một dãy
núi sang bên kia bờ sông Teesta ở thành phố Darjeeling, bang Tây
Bengal, Ấn Độ.
Ông Sailendra Nath Roy hy vọng sẽ lại được ghi tên
vào sách kỷ lục Guinness về người dùng tóc đu dây xa nhất thế giới. Có
khoảng 1.000 người đứng trên cầu theo dõi màn trình diễn của ông.
Thế nhưng, ông lên cơn đau tim khi đu dây được một quãng ngắn. Lực lượng cứu hộ phải mất 45 phút mới đưa được ông Sailendra Nath Roy xuống và chuyển tới bệnh viện. Tuy nhiên, ông Sailendra Nath Roy không qua khỏi.
Thế nhưng, ông lên cơn đau tim khi đu dây được một quãng ngắn. Lực lượng cứu hộ phải mất 45 phút mới đưa được ông Sailendra Nath Roy xuống và chuyển tới bệnh viện. Tuy nhiên, ông Sailendra Nath Roy không qua khỏi.
“Ông ấy cố tiến về phía trước. Ông cố la lên nhưng
không ai có thể nghe được lời ông. Sau 30 phút đánh vật, ông bỗng nhiên
chẳng động đậy gì” – Balai Sutradhar, một nhiếp ảnh gia, nói.
Lực lượng cứu hộ phải mất 45 phút mới đưa được ông Sailendra Nath Roy xuống và chuyển tới bệnh viện. Ảnh: IB TIMES
Theo cảnh sát, ông Sailendra Nath Roy cùng bạn bè đến bờ sông chuẩn bị mọi thứ, trừ việc mời bác sĩ hay bất cứ dịch vụ cấp cứu khẩn cấp nào. Hơn nữa, ông cũng không nhận được sự đồng ý từ chính quyền cho màn trình diễn nói trên.
Ông Sailendra Nath Roy là tài xế cho sở cảnh sát địa phương. Năm 2008, ông từng lập kỷ lục Guinness là người dùng tóc kéo tàu hỏa nặng nhất thế giới với thành tích kéo xe lửa nặng khoảng 35 tấn. Một năm trước đó, ông buộc tóc vào một chiếc dây thừng và bay từ một toà nhà này sang tòa nhà khác trước sự chứng kiến của các phóng viên.
Theo NLĐ
-
Thế giới30/11/2019Giá thuê một người giúp việc khoả thân lên tới 2,2 triệu đồng/giờ và giá rẻ nhất là 1,6 triệu đồng/giờ với người giúp việc mặc nội y
-
Thế giới30/11/2019Mặc dù hành động này của trung tâm bách hóa xuất phát từ ý nghĩa tốt nhưng có lẽ như đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của mọi người