Con chết đuối, chồng nổ súng bắn vợ rồi bỏ trốn

Cho rằng vì vợ mà con trai mới chết đuối, một gã chồng ở Ấn Độ đã bắn chết vợ rồi bỏ trốn.

Cho rằng vì vợ mà con trai mới chết đuối, một gã chồng ở Ấn Độ đã bắn chết vợ rồi bỏ trốn.

Ảnh minh họa


Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra tại làng Patsal, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Bé trai được xác nhận là Saurabh, 8 tuổi. Cảnh sát cho biết hôm 30/6, sau khi thấy chị Sunita Devi về nhà với xác đứa con trai nhỏ trên tay, tên Mukesh đã nổi điên và nổ súng bắn chết chị rồi bỏ trốn vì cho rằng chính sự xao lãng của Sanita đã gây ra cái chết của cậu bé. Nạn nhân tử vong tại chỗ sau khi trúng đạn.

Những người dân trong làng cho biết, hôm đó bé Saurabh đã đi theo chị Sunita khi chị đến cầu nguyện tại một ngôi đền trong làng. Tuy nhiên trên đường đi, Saurabh xin phép mẹ dừng lại chơi đùa ở một con kênh, tuy nhiên cậu bé không ngờ nó sâu thế và bị chìm.

Thấy con chới với giữa dòng nước, Sunita đi tìm người cầu cứu. Nghe thấy tiếng la hét, dân làng chạy tới để cứu Saurabh. Cậu bé được đưa tới một bệnh viện, tuy nhiên đã quá muộn.

Theo Indian Express, vụ việc bị ghi nhận là vụ án giết người. Cảnh sát hiện tiến hành truy bắt nghi phạm sau khi hắn cố tình bỏ trốn.

Theo Ngôi Sao


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.