Khỏa thân nằm dài trên phố

Dù là nam hay nữ, cơ thể họ nhuốm màu đỏ tươi như máu và mình trần nằm dài trên phố.

Đó là hình ảnh của một số thành viên trong tổ chức bảo vệ động vật mang tên Anima Naturalis. Ngày 5/12 vừa qua, họ đã tổ chức khỏa thân biểu tình nhằm lên tiếng tố cáo việc giết động vật để lấy lông thú làm quần áo đắt tiền.

150 người, bao gồm cả nam và nữ đã cùng tham gia chiến dịch này. Trong đó có rất đông các thành viên không ngần ngại cởi bỏ hết quần áo trên người và bôi lên mình màu đỏ tươi như máu. Họ nằm dài trên một khoảng đường phố tại Catedral,Barcelona, Tây Ban Nha.

Những người chủ xướng cầm trên tay biểu ngữ ghi dòng chữ “Cần bao nhiêu sinh mạng cho một chiếc áo khoác?”. Hành động biểu tình vì sự sống còn của động vật đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng tại Tây Ban Nha nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
Theo 24h.com.vn
TIN LIÊN QUAN
Khỏa thân nằm dài trên phố
Khỏa thân nằm dài trên phố
Khỏa thân nằm dài trên phố
Khỏa thân nằm dài trên phố


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.