Không muốn con xấu hổ vì có mẹ béo ú, mẹ giảm được 58 kg

Đi sắm váy áo lần đầu tiên sau 15 năm, bà mẹ người Anh đã xúc động bật khóc khi thân hình mảnh mai (nhờ giảm 58 kg) giờ đây vừa khít những bộ váy lộng lẫy.

Đi sắm váy áo lần đầu tiên sau 15 năm, bà mẹ người Anh đã xúc động bật khóc khi thân hình mảnh mai (nhờ giảm 58 kg) giờ đây vừa khít những bộ váy lộng lẫy.

Charlene Cush, 31 tuổi, đến từ hạt Essex, Anh, năm ngoái vẫn còn nặng tới 128 kg. Với thân hình béo núc, loại trang phục duy nhất mà bà mẹ này mặc vừa là quần áo tập thể dục cỡ lớn nhất dành cho những người đàn ông... bụng phệ.

Không muốn con xấu hổ vì có mẹ béo ú, mẹ giảm được 58 kg 1
Sự "lột xác" của Charlene Cush trước và sau khi giảm cân.


Charlene đã không dám ướm thử bất kỳ chiếc váy nào kể từ khi còn là một học sinh. Cô bé cũng từ bỏ việc mua những bộ trang phục tuyệt đẹp dành cho phái nữ vì thân hình tròn lẳn của mình. Đây cũng là lý do khiến cô thường bị bắt nạt.

Giờ đây, cuộc sống của “bà béo” ngày xưa đã hoàn toàn thay đổi khi cô áp dụng chế độ ăn kiêng cùng tập thể dục khắt khe và giảm được 58 kg. Charlene hiện sở hữu thân hình như người mẫu với cân nặng chỉ 70 kg.

Lần đầu tiên sau 15 năm, Charlene tự tin bước vào cửa hiệu thời trang để lựa chọn những bộ váy áo lộng lẫy mơ ước từ lâu.

Không muốn con xấu hổ vì có mẹ béo ú, mẹ giảm được 58 kg 2
Charlene thỏa thê sắm quần áo với thân hình thon thả.


“Tôi đã từng vô cùng ghen tị khi nhìn thấy bạn bè đi mua sắm và vận những bộ đồ tuyệt đẹp”, bà mẹ thổ lộ.

Trước đó, Charlene chỉ dám mặc đồ thể thao và nghĩ rằng chắc cô không bao giờ được như các bạn mình. Sau khi giảm cân thành công, cả thế giới mới như mở ra trước mắt khiến cô không thể kìm được xúc động và òa khóc ngay trong phòng thử đồ.

“Cô nhân viên bán hàng chắc hẳn nghĩ rằng tôi là người gàn dở nhưng quả thực tôi đã vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng đã được mặc những bộ quần áo mình thích”, Charlene kể lại.

Không muốn con xấu hổ vì có mẹ béo ú, mẹ giảm được 58 kg 3
Nhờ kết hợp ăn kiêng với tập thể dục, bà mẹ 3 con không chỉ giảm được cân mà còn có thân hình chuẩn như người mẫu.


Năm 18 tuổi, sau khi sinh hạ con gái Jacey, Charlene tăng cân nhanh chóng. Sinh con trai thứ hai là Tylee vào năm 2007, vòng eo của cô bắt đầu xổ ra và to một cách đáng sợ. Đến khi sinh con gái thứ 3 là Shayla, giờ 2 tuổi, cô đã thực sự trở thành một bà mẹ khổng lồ.

Bà mẹ 3 con cho hay, nguyên nhân chính khiến cô không thể kiểm soát được trọng lượng cơ thể là vì quá bận rộn. Cô luôn phải chạy quanh nhà để lo cho 3 đứa con đến mức hiếm khi ăn được bữa sáng và bữa trưa tử tế. Kết quả là bà mẹ chỉ ăn phần thừa trong suất của các con.

Điều tệ hại là cứ mỗi khi cho các con lên giường đi ngủ vào buổi tối, cô lại hướng thẳng về phía nhà bếp, vơ hàng đống bánh quy và ngồi trên ghế sofa chén ngon lành hết gói này đến gói khác mà không suy nghĩ gì.

“Tôi biết mình đã thực sự quá thừa cân rồi nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó.  Tôi bắt đầu tránh đi ra ngoài và thậm chí từ chối tham gia các buổi họp mặt gia đình vì chẳng mặc vừa bộ quần áo nào ra hồn cả. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy trông mình thảm hại đến mức nào”, Charlene nhớ lại.

Không muốn con xấu hổ vì có mẹ béo ú, mẹ giảm được 58 kg 4
Nỗ lực của Charlene đã được đền bù xứng đáng.


Và một trong số những điều khiến bà mẹ này đau đớn nhất là con gái của cô dần dần bắt đầu không dám đi gần mẹ. Mỗi khi đưa con tới trường, Charlene buồn bã thấy con gái tự động đi trước mình vài bước. Tận sâu trong đáy lòng, cô biết con gái xấu hổ vì thân hình của mẹ. Đó chính là giây phút Charlene quyết tâm phải làm điều gì đó vì con gái.

Charlene đăng ký tham gia chương trình giảm cân Cambridge Weight Plan vào tháng 4. Cô cắt giảm khẩu phần ăn và chỉ còn ăn một bữa nhỏ mỗi ngày, kết hợp với uống súp và sữa trứng. Dần dần, cô mới tăng lên ăn 3 bữa một ngày.

Không muốn con xấu hổ vì có mẹ béo ú, mẹ giảm được 58 kg 5


Bà mẹ này cũng tham gia lớp học nhảy zumba. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô trông thon thả đến mức nhiều bạn học cùng lớp nhảy không thể nhận ra.

Và giờ đây, khi đã hoàn thành mục tiêu của mình, điều khiến Charlene sung sướng nhất là con gái của cô rất tự hào về mẹ. “Tôi thấy nhẹ cả mình khi biết rằng con bé sẽ không còn phải xấu hổ vì có một bà mẹ béo ú nữa”, cô vui vẻ kể.

Theo TTVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.