Kỳ tích sống sót sau 45 phút tim ngừng đập

Đối với người bình thường, chỉ cần một vài phút tim ngừng đập là đã có thể dẫn đến tử vong, nhưng với cô gái trẻ Emily Watts thì lại khác.

Đối với người bình thường, chỉ cần một vài phút tim ngừng đập là đã có thể dẫn đến tử vong, nhưng với cô gái trẻ Emily Watts thì lại khác.

Emily Watts, thường được gọi Mimi, 26 tuổi, đến từ vùng Suffolk thuộc đông bắc nước Anh, là một cô gái rất  yêu thích trượt tuyết. Cô thường dành những ngày nghỉ cuối tuần để tới các dãy núi cao để thỏa mãn niềm
đam mê của mình.

Kỳ tích sống sót sau 45 phút tim ngừng đập
Emily Watts vẫn sống sót sau 45 phút tim ngừng đập 

Cuối tuần trước, như thường lệ, Mimi tới khu du nghỉ mát Chamonix, một địa điểm nằm trên dãy Alps thuộc biên giới nước Pháp để trượt tuyết. Tuy nhiên, cơn mưa tuyết bất chợt đã khiến cô gái trẻ không thể tìm thấy đường về.

Những nỗ lực cứu hộ sau đó đã phát hiện ra Mimi nằm bất động ngoài trời. Theo những chẩn đoán ban đầu của các nhân viên y tế, cô gái người Anh này có lẽ đã bị đột quỵ và không loại trừ khả năng, cô đã bị tác động khá mạnh vào đầu dẫn tới những tổn thương về não.

Sau đó, người ta đã đưa cô tới bệnh viện Annecy ở gần đó để sơ cứu, trước khi chuyển tới bệnh viện cấp trên. Điều kỳ lạ là Mimi đã sống sót được qua 45 phút tim ngừng đập.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Annecy, đã có rất nhiều vận động viên thể thao chuyên nghiệp bị tử vong do đột quỵ, một phần vì người ta không có đủ thời gian để sơ cứu. Căn bệnh này nguy hiểm tới mức, tính mạng bệnh nhân chỉ được đo bằng phút.

Kỳ tích sống sót sau 45 phút tim ngừng đập
Charmonix, địa điểm nơi Mimi gặp nạn, có những đường trượt tuyết vào loại khó nhất trên thế giới 

Nhưng cô Watts vẫn có thể thoi thóp tới 45 phút sau khi não mất hoàn toàn khả năng điều khiển trái tim của cô. "Đó quả là một món quà từ trên thiên đường, là một niềm đam mê cuộc sống cháy bỏng
", dì Shona Pollock của cô đã mô tả như vậy sau khi được các bác sĩ phỏng đoán những gì đã xảy ra.

Bà Pollock cho biết thêm: "Tình trạng của con bé không tốt một chút nào, nhưng thật may là nó vẫn còn sống. Không ai biết chính xác điều gì đã diễn ra nhưng chúng tôi tin rằng con bé đã bị mất thăng bằng sau một cú nhảy và văng ra khỏi đường trượt, sau đó nó đã
không thể điều khiển nổi cơ thể".

Hiện Mimi vẫn phải cần tới sự trợ giúp của các máy thở oxy và các bác sĩ tại bệnh viện vẫn từ chối trả lời xem liệu cô có thể phục hồi sau tai nạn này hay không.

Theo bà Pollock, Mimi là một người có kinh nghiệm trượt tuyết dày dạn. Cô từng lui tới Chamonix vài lần trước đây và câu chuyện ngày thứ bảy vừa rồi là một tai nạn đáng tiếc.

Theo VTC News


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.