Mất tay và chân vẫn quyết tâm vượt eo biển hơn 30 km

Anh Philippe Croizon bị mất cả tay và chân trong một vụ tai nạn, chuẩn bị bơi qua eo biển Manche. Người đàn ông Pháp hy vọng bơi 22 dặm (tương đương 35 km) trong 24 giờ.

Anh Philippe Croizon bịmất cả tay và chân trong một vụ tai nạn, chuẩn bị bơi qua eo biển Manche.Người đàn ông Pháp hy vọng bơi 22 dặm (tương đương 35 km) trong 24 giờ.

Nếu thành công, tên PhilippeCroizon sẽ được ghi trong sách kỷ lục Guinness.

Mất tay và chân vẫn quyết tâm vượt eo biển hơn 30 km

Dù không còn tay và chân nhưng anh Croizon vẫn quyết tâm vượt qua eo biển 22 dặm

Anh Croizon 42 tuổi vớibiệt danh “người sắt” không còn tay chân năm 1994 do dòng điện 20.000Vchạy qua cơ thể, khi đoạn dây anten mà anh đang sửa tiếp xúc với đườngdây cao áp trên đầu. 

Sau vụ tai nạn, anh Croizonhạ quyết tâm vượt lên số phận và quyết định bơi qua eo biển Anh dù hai nămtrước, anh khó lòng bơi quá 2 vòng bể bơi.

Sau khóa đào tạo cấp tốc tạibể bơi, anh tự tin về sự dẻo dai và sức chịu đựng của mình để tham gia thửthách vượt qua eo biển Manche.

"Điều đó giống như một giấcmơ và tôi nhất định sẽ làm được”, người đàn ông tật nguyền chia sẻ.

Croizon sẽ sử dụng chân vịtđược thiết kế đặc biệt để giúp anh chuyển động dưới nước và sẽ được hỗ trợbởi một đội ngũ các y, bác sĩ.

Theo Kim Anh
        (Đất Việt)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.