Mẹ thất nghiệp tặng con quà Noel gần 70 triệu

Không nghề ngỗng, không bằng cấp, bà mẹ đơn thân này vẫn hào phóng mua nhưng món quà Giáng sinh xa xỉ cho con.

Không nghề ngỗng, không bằng cấp, bà mẹ đơn thân này vẫn hào phóng mua nhưng món quà Giáng sinh xa xỉ cho con.

Tin tức cập nhật liên tục những tin mới, tin nóng, tin hot, chuyện đó đây được chị em phụ nữ quan tâm.

Trong khi nhiều gia đình lo lắng làm thế nào để trang trải qua mùa Giáng sinh năm nay thì một bà mẹ đơn thân hiện đang thất nghiệp tiết lộ rằng cô nhận được rất nhiều tiền trợ cấp và dành hẳn 2.000 bảng Anh (gần 67 triệu VNĐ) cho những món quà được thiết kế riêng, mua quần áo và tổ chức tiệc tùng.

Leanna Broderik, bà mẹ của hai đứa trẻ đã lên kế hoạch mua 20 món quà Noel cho mỗi đứa con, bao gồm quần áo của hãng thời trang đình đám Burberry và Ralph Lauren, cũng với Ipad và trang sức vàng bạc.

Mẹ thất nghiệp tặng con quà Noel gần 70 triệu - 1

Leanna Broderik và hai cô con gái (Ảnh: Dailymail)

Bà mẹ 20 tuổi này cũng chưa từng phải đi làm bao giờ, cô cho biết mình được cho gần 15.500 bảng Anh (hơn 500 triệu đồng) mỗi năm. Leanna Broderik cảm thấy thấy cuộc sống thật thoải mái khi dựa vào tiền trợ cấp và sẽ không kiếm việc làm nếu cô không muốn tiếp tục cuộc sống xa hoa này. Cô luôn mặc quần áo được thiết kế riêng của các hãng thời trang danh tiếng, đi du lịch nước ngoài như đi chợ, tiệc tùng và cả những món quà xa xỉ cho hai cô con gái Zelekah 2 tuổi và Zakirah 1 tuổi.

“Năm ngoái tôi tiết kiệm được 2500 bảng cho con tôi và mỗi đứa nhận được 50 món quà, gồm cả quần áo và búp bê của Burberry, Ralph Laurem, đĩa DVD và CD.

Năm nay, tôi tiết kiệm được 2000 bảng và mỗi đứa con sẽ nhận được 20 món quà, gồm cả Ipad, phòng ngủ mang chủ đề Disney được các nhà thiết kế vẽ phong cách nghệ thuật và trang trí cả giường ngủ”, Leanna cho biết.

Mẹ thất nghiệp tặng con quà Noel gần 70 triệu - 2 Mẹ thất nghiệp tặng con quà Noel gần 70 triệu - 3

Khuyên tai vàng, Ipad.. là những tặng phẩm xa xỉ của Leanna cho con gái (Ảnh: Dailymail)

Leanna cũng mua cả khuyên tai vàng cho bé Zelekah. Người mẹ đơn thân này bỏ học khi 16 tuổi và không bằng cấp, cô chia sẻ: “Tôi chẳng quan tâm nếu mọi người thấy khó chịu. Tôi không tận dụng lợi thế nào, tôi chỉ chọn cách tiết kiệm, đó mới là thông mình.”

Theo Leanna chả dại gì chịu thu nhập thấp với một công việc nhàng nhàng có lương tối thiểu và phải chi trả quá nhiều khi chăm con. Cô mang thai khi mới 17 tuổi và khi đó, cô được phân bổ tạm về một ngôi nhà có 3 phòng ngủ. Khi bé Zelekah được 8 tháng, lẽ ra cô được cho làm vài công việc chăm sóc nhưng lại có bầu lần thứ hai với cùng một người đàn ông.

Hiện tại đã tách ra khỏi cha đứa bé, Leanna có một căn hộ mới hai phòng ngủ ở Croydon, phía nam London, với một mảnh vườn và 111 bảng trợ cấp tiền nhà mỗi tuần. Leanna cho hay: “Tôi không muốn làm mất tuổi thơ của con mình hoặc để ai khác nuôi nấng chúng. Tôi không phải loại con gái có thai vì trợ cấp."

Số tiền mua quà Giáng sinh này là từ 250 bảng Anh cô tiết kiệm được mỗi tháng : “Ai mà nghĩ những người sống nhờ trợ cấp không xứng đáng với những điều tốt đẹp thì toàn là nói rác rưởi cả. Tôi làm việc 24/7 như một người mẹ".

Tuy nhiên Leanna cũng cho hay năm sau Giáng sinh của cô có thể sẽ không được xa xỉ thế này bởi việc cắt giảm trợ cấp của Chính phủ. “Tôi không chống lại việc cắt giảm trợ cấp nhưng trừ khi Chính phủ tìm giúp tôi một công việc. Còn lại trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ tiếp tục sống nhờ tiền trợ cấp và nhận càng nhiều càng tốt".

Theo Dailymail


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.