Mẹ tự mổ bụng sinh con, bác sĩ tự cắt ruột thừa

Vị bác sĩ tự mổ bụng mình để cắt ruột thừa, một bà mẹ sau khi mất một đứa con, không muốn mình lại mất con lần nữa nên đã tự mổ bụng mình. Họ là những người đầy lòng can đảm để tự cứu chính mình và cứu con.

Vị bác sĩ tự mổ bụng mình đểcắt ruột thừa, một bà mẹ sau khi mất một đứa con, không muốn mình lại mất conlần nữa nên đã tự mổ bụng mình. Họ là những người đầy lòng can đảm để tự cứuchính mình và cứu con.

Người mẹ tự mổ bụng để sinh con

Chị Ines Ramirez sống tại RioTalea, Mexico đã làm được điều kỳ diệu. Chị đã tự cứu sống mình và đứa con khiquyết định tự mổ bụng mình khi không có ai giúp chị, trong khi chị không hề đượcđào tạo về mổ xẻ.

Mẹ tự mổ bụng sinh con, bác sĩ tự cắt ruột thừa

Chị Ramirez và con trai

Ngày 5/3/2000, khi ở mộtmình trong chiếc lều của gia đình, thì chị Ines Ramirez Perez thấy bụngđau dữ dội, dấu hiệu em bé muốn chào đời.

Vùng Rio Talea, nơi chị ở có 500người, chỉ có một chiếc điện thoại duy nhất, nhưng nó lại ở quá xa. Trạm xá gầnnhất cách nhà chị tới 80km (50 dặm), trong khi đường xá lại rất khó đi. Lúc đó,chồng chị lại đang uống rượu trong một quán rượu nhỏ.

Chị từng có 8 người con, nhưngchỉ sống có 7. Lần mang thai cuối cùng của chị trước đó 3 năm, nhưng đứa con nàybị chết và chị không muốn đứa nữa ra đi. Vì vậy, chị quyết định tự mổ bụng đểcứu con.

Mẹ tự mổ bụng sinh con, bác sĩ tự cắt ruột thừa

Sau 7 năm, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh. 

Sau 12 giờ đêm, cơn đautrở nên dữ dội, chị uống 3 cốc rượu nặng, rồi chị dùng con dao bếp dàiđể rạch một đường dài 17cm trên bụng. Sau khi tự phẫu thuật một giờ đồnghồ chị đã đưa được đứa con trai ra. Nó đã khóc và thở được.

Ramirez nhớ lại, chị mất khoảngmột giờ để “giải thoát” em bé trước khi ngất đi. Khi hồi tỉnh lại, chị lấy mộtchiếc áo len quấn quanh chiếc bụng đang chảy máu của mình và bảo đứa con trai 6tuổi tên là Benito, gọi người tới giúp.

Vài tiếng sau, 2 nhân viên y tế đến và tìm thấy chị nằm bên cạnh đứa con vẫn cònsống. Ramirez đã được đưa đến trạm xá địa phương và sau đó được chở đến bệnhviện mất 8 giờ đồng hồ.

Mẹ tự mổ bụng sinh con, bác sĩ tự cắt ruột thừa

Vết mổ sau 4 tuần

16 tiếng sau, chị phảitrải qua một cuộc phẫu thuật để “chỉnh sửa” chỗ tự mổ cho mình. Và chịđã phải phẫu thuật hai lần để tránh biến chứng.

Nhớ lại những gì đã qua của mình,chị Ramirez nói: “Tôi không thể chịu được nỗi đau nào nữa. Nếu con tôi chết, thìtôi cũng chết theo. Nếu nó sống thì tôi cũng sống để nhìn nó lớn từng ngày. Tôinghĩ rằng, Chúa đã cứu cả hai mẹ con tôi”.

Vị bác sĩ tự mổ ruột thừa

Năm 1959, bác sĩ Leonid Rogozov, thuộc Liên Xô cũ tốt nghiệp đại học y khoa. Sauđó, vào năm 1960, ông  tham gia đoàn thám hiểm Nam Cực lần thứ 6 của Liên Xô vớivai trò là bác sĩ của đoàn.

Mẹ tự mổ bụng sinh con, bác sĩ tự cắt ruột thừa

Tự mổ ruột thừa cho mình. 

Tuy nhiên, vào ngày29/6/1961, trong hành trình cuộc thám hiểm này, chính vị bác sĩ đã bịđau ruột thừa với các triệu chứng suy nhược cơ thể, buồn nôn, sốt và đaubụng ở phía bên tay phải. Ngày 30/6/1961, thân nhiệt bác sĩ Leonid tăngmạnh.

Thời tiết tại vùng Nam cực lại không được tốt. Hôm đó, trời có bão nênmáy báy cứu thương không thể vào đến trạm Novolazarevskaya, nơi đoànthám hiểm đang dừng chân.

Sau khi chẩn đoán mình bị viêmruột thừa cấp tính, bác sĩ Leonid quyết định tự phẫu thuật vào đêm 30/6/1961.

Mẹ tự mổ bụng sinh con, bác sĩ tự cắt ruột thừa

Với sự hỗ trợ của một kỹ sư và một nhà khí tượng học đi cùng trong đoàn thámhiểm, bác sĩ Leonid đã thực hiện cuộc phẫu thuật cho chính mình

Để tiến hành ca mổ này, một người hỗ trợ đưa các dụng cụ mổ, người cầm gương đểvị bác sĩ này có thể nhìn thấy.

Bác sĩ Leonid đã dùng thuốc vàdụng cụ mổ mang theo để gây mê và tự rạch một vết dài 12cm vào bụng và cắt bỏphần ruột thừa, rồi tự tiêm thuốc kháng sinh vào khoang bụng.

Cuộc phẫu thuật diễn ra khoảngchừng 30 hoặc 40 phút và mọi người dừng lại để nghỉ. Đã nửa đêm, cuộc phẫu thuậtkéo dài 1h45 phút thì kết thúc. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, vết mổ mới được khâulại. 5 ngày sau, thân nhiệt của bác sĩ Leonid đã trở lại bình thường.

Mẹ tự mổ bụng sinh con, bác sĩ tự cắt ruột thừa

Vị bác sĩ này được nêu như 1 tấm gương sáng về sự can đảm. 

Sau cuộc phẫu thuật này, vị bácsĩ 27 tuổi Leonid trở thành biểu tượng cho lòng dũng cảm trong lịch sử Liên Xô.

Hiện nay, tại bảo tàng về Bắc cực và Nam cực tại thành phố St. Petersburg vẫncòn lưu giữ những dụng cụ được vị bác sĩ này dùng để tự phẫu thuật cho mình.

Ông German Titov, nhà du hành vũ trụ, một anh hùng của liên bang Xô Viết từngviết trong cuốn sách của ông có tên “Hành tinh xanh của tôi”: “Chúng ta ngưỡngmộ sự dũng cảm của bác sĩ Leonid Rogozov, người đã thực hiện cuộc phẫu thuậttrên chính cơ thể mình trong điều kiện vô cùng khó khăn khi tham gia thám hiểmNam cực”.

 Theo Nguyễn Tâm
Mẹ tự mổ bụng sinh con, bác sĩ tự cắt ruột thừa



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.