Mỹ: Nhận bằng tú tài ở tuổi 84

Số là cụ Cunningham đã bỏ lỡ năm cuối cấp 3 để tham gia Thế chiến thứ hai nên giờ này, ở tuổi 84, cụ mới hoàn tất chương trình phổ thông trung học.

Đó là câu chuyện của cụông Orange Cunningham, sống ở thành phố Fort Worth, bang Texas (Mỹ), hãngUPI đưa tin hôm 1.3.

Số là cụ Cunningham đã bỏ lỡ năm cuối cấp 3 đểtham gia Thế chiến thứ hai nên giờ này, ở tuổi84, cụ mới hoàn tất chương trình phổ thông trunghọc.

Cụ Cunningham đã kể lại vớihãng UPI rằng cụ đã đi lính vào năm 1944 và sau khi từ giã đời lính để trởvề với cuộc sống thường nhật, cụ nhận thấy mình quá bận rộn với gia đìnhcũng như công việc nên không thể tiếp tục việc học khi còn trẻ được.

Đến khi đã hoàn thành nhiệmvụ của người trụ cột trong gia đình, cụ mới trở lại việc học dang dở củamình.

Các thành viên trong gia đình cụCunningham cho biết cụ không bao giờ từ bỏ giấc mơ lấy bằng tú tài vào mộtngày nào đó và cuối cùng cụ Cunningham đã chạm tay tới giấc mơ của mình vàohôm 28.2 vừa qua.

Theo Huỳnh Thiềm
Mỹ: Nhận bằng tú tài ở tuổi 84



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.