Ngón tay đứt mọc trở lại nhờ... Internet

Đầu ngón tay út bị đứt lìa của cô Deepa Kulkarni (ở Davis, California Mỹ) Giám đốc quản lý nhân sự và hiện đang theo học trường Luật, đã từng bị các bác sĩ cho rằng chẳng thể chữa trị được. Nhưng với sự kiên trì nghiên cứu trên Internet, cô đã khiến ngón tay mọc dài trở lại.

 Đầu ngón tay út bị  đứt lìa của côDeepa Kulkarni (ở Davis, California - Mỹ) - Giám đốc quản lý nhân sự và hiệnđang theo học trường Luật, đã từng bị các bác sĩ cho rằng chẳng thể chữa trịđược. Nhưng với sự kiên trì nghiên cứu trên Internet, cô đã khiến ngón taymọc dài trở lại.

Một buổi tối thứ  sáu mưa dông vào tháng 1/2010, khi Deepa Kulkarni đang tựabàn tay phải vào khung cửa để cởi đôi ủng trước khi bước vào nhà, một ngườikhác đã đóng sầm cánh cửa để ngăn chó chạy ra ngoài, vô tình làm đứt lìa đầungón tay út của cô.

Ngón tay đứt mọc trở lại nhờ... Internet

"Tôi nhanh chóng nhặt nó lên trước khi bị chó vồ mất", Kulkarni kể. "Lúc đầutôi không sao, nhưng rồi máu ra nhiều quá và tôi cảm thấy chóng mặt."

Chồng cô lập tức  đưa cô đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả bác sĩ lẫn chuyên gia đềucho rằng việc nối lại đầu ngón tay út là "100% thất bại", chỉ còn cách cắtbỏ thêm một phần ngón tay để vết thương có thể lành. Dù rất thất vọng nhưngKulkarni kiên quyết từ chối cách chữa trị này mà chỉ băng bó ngón tay vàdùng thuốc giảm đau.

Ngón tay đứt mọc trở lại nhờ... Internet

Kulkarni bắt đầu quá trình miệt mài nghiêncứu trên Internet với hy vọng tìm ra một phương pháp mới có thể giúp ngóntay út của cô nguyên vẹn trở lại.

Tình cờ, cô đọc được bài báo về phươngpháp tái sinh mô, có thể giúp những phần ngón tay bị cắt bỏ của bệnh nhânmọc trở lại.

Cô đã gửi email cho bác sĩ Stephen Badylak (thuộc Đại học Pittsburgh, bangPennsylvania) - người tiên phong thực hiện phương pháp này - để xin thêmthông tin và trình bày nguyện vọng của mình. Thật mừng là ngay ngày hôm sau,Kulkarni được một đồng nghiệp của bác sĩ Badylak cung cấp thông tin chi tiếtvề phương pháp tái sinh mô.

Ngón tay đứt mọc trở lại nhờ... Internet

Nhưng đáng tiếc là  không có bác sĩ nàogần nơi cô ở biết sử dụng tiến trình y học này. Thế là Kulkarni cùng chồngbắt đầu quá trình tìm kiếm một bác sĩ trong vùng có thể giúp cô thực hiệnphương pháp nói trên. Rất khó khăn nhưng cuối cùng cô đã thuyết phục đượcmột chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình ở Davis, bác sĩ Michael Peterson, đồngý thử nghiệm phương pháp mới dựa vào các tài liệu do cô cung cấp.

Phương pháp chữa trị bao gồm tiến trìnhtẩy sạch ngón tay và nạo bỏ tất cả các mô đã thành sẹo, rồi nhúng ngón tayvào chất thuốc bột MatriStem. Sau bảy tuần điều trị, phần đầu ngón tay útcủa Kulkarni đã mọc trở lại dù có hơi ngắn hơn một chút so với lúc trước.

Kulkarni rất hài lòng và tự hào với thành công đạt được sau nỗ lực kiên trìcủa mình. Cô cho biết cô vẫn đang tập vật lý trị liệu để giảm cảm giác ngứaran ở đầu ngón tay do bị tổn thương các dây thần kinh.

 

Theo Thanh Hồng
bee


 
 


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.