Người đàn ông bơi sông 2km mỗi ngày để đi làm vì chán cảnh... tắc đường

Cách đi làm của Benjamin đôi khi khiến người đứng trên cầu bật cười. Nhưng anh cho biết con đường này nhanh hơn và thư giãn hơn so với việc ngồi trong xe.

Cách đi làm của Benjamin đôi khi khiến người đứng trên cầu bật cười. Nhưng anh cho biết con đường này nhanh hơn và thư giãn hơn so với việc ngồi trong xe.

Benjamin David, một người đàn ông sống ở Munich, Đức thường xuyên... bơi sông đi làm từ nhiều năm nay. Hằng ngày, người đàn ông này phải bơi một quãng đường 2km qua sông Isar để đi làm.


Người đàn ông cho rằng bơi sông đi làm nhanh hơn so với việc mòn mỏi chờ đợi cảnh tắc đường

Benjamin chia sẻ: "Sự căng thẳng khi phải đi làm trên đường phố đông đúc khiến tôi mệt mỏi và chán nản. Thay vì chịu cảnh tắc đường như mọi người, tôi chọn cách bơi sông. Bơi buổi sáng sẽ giúp bạn có một sức khỏe tốt, thoải mái đầu óc và làm việc hiệu quả".


"Bơi đi làm" đã trở thành một phong trào tại thành phố Munich.

Rất nhiều người dân đứng trên cầu đã phải bật cười khi chứng kiến cách đi làm của Benjamin mỗi ngày. Nhiều người nhận xét đây là một cách đi làm hiệu quả với vấn nạn tắc đường trong thành phố Munich


Còn gì tuyệt vời hơn, khi buổi sáng bạn đi bơi rồi sau đó nhâm nhi cốc cà phê nóng.


Theo VietNamNet


tắc đường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.