- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông có hơn 100 vợ và gần 200 con
Ancentus Akuku, người đàn ông đa thê lỗi lạc nhất Kenya với hơn 100 vợ và gần 200 người con, xuất hiện trong một video của hãng truyền hình NTV Kenya. (Ảnh ABC News)
Ancentus Akuku (ở Vịnh Homa, hồ Victoria, tây Kenya), biệt danh "Kẻ nguy hiểm", vừa từ trần hôm 3/10 ở tuổi 93 sau khi đã kết hôn với hơn 100 phụ nữ và làm cha gần 200 người con.
Theo lời ông, ông có biệt danh như thế vì "tôi đã đánh bại quá nhiều đàn ông. Tôi rất đẹp trai và vì thế tôi có thể cưới nhiều vợ. Khi tôi đi ngang qua, mọi người chỉ vào tôi và gọi tôi là Kẻ nguy hiểm".
Akuku là một huyền thoại ở Kenya. Ông cưới người vợ đầu tiên, Dinah Akuku, vào năm 1939 và người sau cùng là Josephine Akuku vào năm 1992. Akuku có lẽ là người giữ kỷ lục ở Kenya với hơn 100 lần kết hôn, hơn 30 lần ly dị, và có gần 200 người con.
Với một gia đình quá đông đúc như thế, Akuku đã xây dựng hai trường tiểu học chỉ chuyên giáo dục các con mình, và một nhà thờ cho đại gia đình của ông dự lễ.
Ông cũng từng cho biết chính ông là người chịu trách nhiệm đặt tên cho tất cả các con của ông như một cách để ông gắn bó với chúng.
Ông có 4 ngôi nhà chính - Manyuanda, Aora Chuodho, Kogore và Okayo ở Karungu, Quận Nyatike - và nhiều nhà phụ khác.
Ở tuổi 93, Akuku đã sống lâu hơn 12 người vợ quá cố của mình. Theo lời con trai cả của ông, người đang lãnh đạo một bệnh viện ở thành phố Mbita đồng thời là chủ tịch hiệp hội chăm sóc sức khỏe của đại gia đình - bác sĩ Tom Akuku, thì ông đã gục xuống khi đang ngồi trong khu nhà của gia đình.
"Cha tôi đã gục xuống tại nơi ông ngồi và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện St Camilus, Kanrungu - Quận Nyatike", bác sĩ Akuku nói. "Nhưng tình trạng của ông xấu đi nên được chuyển sang Kisumu, đến phòng chăm sóc đặc biệt ở New Nyanza. Tuy nhiên sau đó ông đã không qua khỏi".
Bác sĩ Akuku ghi nhận chính người cha quá cố của mình đã nuôi nấng và giáo dục thành công một đại gia đình - với những người con có nhiều nghề khác nhau, bao gồm những bác sĩ, kỹ sư, giáo viên và một số người thuộc lực lượng cảnh sát - bằng sự lao động siêng năng của ông và chăm chút về giáo dục cho các con của mình.
Theo lời ông, ông có biệt danh như thế vì "tôi đã đánh bại quá nhiều đàn ông. Tôi rất đẹp trai và vì thế tôi có thể cưới nhiều vợ. Khi tôi đi ngang qua, mọi người chỉ vào tôi và gọi tôi là Kẻ nguy hiểm".
Akuku là một huyền thoại ở Kenya. Ông cưới người vợ đầu tiên, Dinah Akuku, vào năm 1939 và người sau cùng là Josephine Akuku vào năm 1992. Akuku có lẽ là người giữ kỷ lục ở Kenya với hơn 100 lần kết hôn, hơn 30 lần ly dị, và có gần 200 người con.
|
Ancentus Akuku, người đàn ông đa thê lỗi lạc nhất Kenya với hơn 100 vợ và gần 200 người con, xuất hiện trong một video của hãng truyền hình NTV Kenya. (Ảnh ABC News) |
Với một gia đình quá đông đúc như thế, Akuku đã xây dựng hai trường tiểu học chỉ chuyên giáo dục các con mình, và một nhà thờ cho đại gia đình của ông dự lễ.
Ông cũng từng cho biết chính ông là người chịu trách nhiệm đặt tên cho tất cả các con của ông như một cách để ông gắn bó với chúng.
|
Akuku cùng một số bà vợ. Ảnh: Semana |
Ở tuổi 93, Akuku đã sống lâu hơn 12 người vợ quá cố của mình. Theo lời con trai cả của ông, người đang lãnh đạo một bệnh viện ở thành phố Mbita đồng thời là chủ tịch hiệp hội chăm sóc sức khỏe của đại gia đình - bác sĩ Tom Akuku, thì ông đã gục xuống khi đang ngồi trong khu nhà của gia đình.
"Cha tôi đã gục xuống tại nơi ông ngồi và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện St Camilus, Kanrungu - Quận Nyatike", bác sĩ Akuku nói. "Nhưng tình trạng của ông xấu đi nên được chuyển sang Kisumu, đến phòng chăm sóc đặc biệt ở New Nyanza. Tuy nhiên sau đó ông đã không qua khỏi".
|
Akuku và một số thành viên của đại gia đình. Ảnh: Ebchib |
|
Josephine, người vợ trẻ nhất của Akuku. Ảnh News BBC |
|
Akuku đang ngồi cạnh Josephine và đứa con bé nhất. Ảnh: Daily Nation |
Bác sĩ Akuku ghi nhận chính người cha quá cố của mình đã nuôi nấng và giáo dục thành công một đại gia đình - với những người con có nhiều nghề khác nhau, bao gồm những bác sĩ, kỹ sư, giáo viên và một số người thuộc lực lượng cảnh sát - bằng sự lao động siêng năng của ông và chăm chút về giáo dục cho các con của mình.
Theo Bee
-
Thế giới30/11/2019Giá thuê một người giúp việc khoả thân lên tới 2,2 triệu đồng/giờ và giá rẻ nhất là 1,6 triệu đồng/giờ với người giúp việc mặc nội y
-
Thế giới30/11/2019Mặc dù hành động này của trung tâm bách hóa xuất phát từ ý nghĩa tốt nhưng có lẽ như đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của mọi người