- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những ca cấy ghép cơ thể lạ lùng nhất thế giới
Đôi khi, để giữ một phần cơ thể không bị hoại tử, các bác sĩ đã cấy chúng vào những nơi kỳ lạ nhất.
Đôi khi, để giữ một phần cơ thể không bị hoại tử, các bác sĩ đã cấy chúng vào những nơi kỳ lạ nhất.
“Nuôi” tai… dưới cánh tay
Sau khi bị ung thư da vào năm 2008, Sherrie đã bị cắt bỏ một bên tai, một phần hộp sọ và ống tai ngoài. Các bác sĩ ở bệnh viện Johns Hopkins, Mỹ đã nuôi thành công một chiếc tai dưới da tay cô Sherrie Walters, 42 tuổi. Đội bác sĩ phẫu thuật sẽ nuôi tai ở cánh tay trong vòng bốn tháng rồi mới cấy lên đầu. Sherrie cũng là người đầu tiên có một bên tai được nuôi dưới tay nhờ phần sụn lấy từ chính xương sườn của mình.
Bảo quản hộp sọ trong bụng
Cựu hoa hậu ở Mỹ đã giật mình khi tỉnh dậy sau một vụ tai nạn và thấy một phần hộp sọ của mình nằm ngay trong bụng. Các bác sĩ đã chuyển phần hộp sọ này xuống bụng cô để 'bảo quản' trong khi phần não của cô phục hồi sau vụ tai nạn.
Jamie Hilton, 36 tuổi từng đoạt danh hiệu người đẹp bang Idaho năm 2009 và từng
tham dự cuộc thi hoa hậu nước Mỹ. Chiếc hộp sọ của cô đã nằm trong bụng suốt 42
ngày trước khi nó được ghép trở lại vị trí cũ.
Cậu bé mọc sừng
Khi mới sinh ra, George Ashman có một chiếc bớt to đùng, đỏ au trên trán. Sợ cậu bé sẽ bị bắt nạt khi lớn lên, mẹ cậu đã tìm đến bác sĩ để xóa cái bớt to đùng đi.
Khi George lên 4 tuổi, các bác sĩ đã đặt vào hai bên trán cậu bé các chất giãn
da trong bốn tháng. Sau đó, các tế bào da sẽ bao phủ lên chiếc bớt, trả lại cho
George chiếc trán bình thường.
Tuy nhiên trong bốn tháng "mọc sừng quỷ", George cũng đã phải chịu nhiều sự chế nhạo từ những người qua đường.
Ghép chân… ngược
Năm 2008, cậu bé Dugan Smith đã phải cắt bỏ đùi và đầu gối vì căn bệnh ung thư
xương quái ác tại Bệnh viện ung thư Arthur James, bang Ohio. Tuy nhiên, cậu bé
đã quyết định giữ lại phần cẳng chân bằng cách ghép nó vào phần còn lại của đùi
nhưng quay... 180 độ. Hiện nay Dugan không những đã trở lại trường học mà còn
chơi bóng chày, bóng rổ và trượt tuyết.
Ghép tay vào chân
Vào năm 9 tuổi, cô bé Ming Li ở Trung Quốc bị chiếc máy kéo cán đứt lìa cánh tay
trái trên đường đến trường. Bác sĩ cho biết cánh tay của cô bé đã bị tổn thương
nặng tới mức khó có thể cấy ghép trở lại ngay lập tức. Do đó, các bác sĩ quyết
định gắn cánh tay bị đứt lìa vào chân trong ba tháng để cơ thể nuôi dưỡng cánh
tay.
Nuôi ngón tay ở bụng
Các bác sĩ ở Trung Quốc cũng đã cứu một ngón tay của người bệnh bằng cách gắn nó vào... bụng của anh ta.
Wang Yongjun, 20 tuổi, đã vô tình cắt ngón tay giữa của mình khi đang sử dụng
một chiếc cưa máy. Bác sĩ cho biết phần thịt và cơ đều bị cắt lìa hết, để lộ ra
xương tay trắng hếu.
Sau đó ngón tay “sắp chết” đã được cấy vào bụng Wang với hi vọng thịt và cơ sẽ phát triển trở lại. Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công và Wang sẽ có ngón tay lành lặn, không dính vào bụng, chỉ trong một tháng tới.
Theo Dân Trí
-
Thế giới30/11/2019Giá thuê một người giúp việc khoả thân lên tới 2,2 triệu đồng/giờ và giá rẻ nhất là 1,6 triệu đồng/giờ với người giúp việc mặc nội y
-
Thế giới30/11/2019Mặc dù hành động này của trung tâm bách hóa xuất phát từ ý nghĩa tốt nhưng có lẽ như đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của mọi người