- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thoát chết thần kỳ nhờ nằm... túi lạnh 3 ngày
Phương pháp làm lạnh giảm thân nhiệt đã giúp cô bé Lily Cracknell thoát chết và hồi phục một cách khó tin.
Phương pháp làm lạnh giảm thân nhiệt đã giúp cô bé Lily Cracknell thoát chết và hồi phục một cách khó tin.
Cô bé Lily Cracknell, thị trấn Harlow, hạt Essex, Anh đã thoát chết thần kỳ khi bác sĩ
nhận thấy hiện tượng ngừng thở sau khi bé chào đời 30 phút. Trong những
giây phút đầu đời, bé Lily đã phải đối mặt với nguy hiểm. Bé không khóc
cũng như không thể thở được.
Các bác sĩ đã đi đến quyết định bọc bé trong một chiếc túi lạnh đặc biệt trong vòng 3 ngày để giảm thân nhiệt của Lily từ 37 độ C xuống còn 35,5 độ C. Họ cho biết, môi trường lạnh sẽ ngăn chặn não bộ của bé Lily sưng to lên.
Đội ngũ bác sĩ trước đó luôn lo lắng rằng não bộ của Lily sẽ bị tăng nhiệt và sưng phồng lên,
có thể khiến não bộ bị phá hủy. Vì vậy, phương pháp làm giảm thân nhiệt
đã được lựa chọn để bảo toàn tính mạng cho bé Lily. Nhưng điều khiến
các bác sĩ hết sức ngạc nhiên là tốc độ phục hồi của Lily.
Chị Hasler mắc chứng tiền sản giật trong thời gian mang thai bé Lily.
Chị Rebecca Hasler, mẹ bé Lily cho biết ở tuần thai thứ 36, chị được
chẩn đoán tiền sản giật. Căn bệnh thường gây ra những cơn tai biến cho
chị Hasler, và bé Lily cũng không nằm ngoại lệ. Các bác sĩ cho biết cô bé Lily sẽ có nhịp tim bất thường.
Chào đời với cân nặng chỉ 2,6kg, bé Lily đã phải được đưa ngay vào phòng điều trị đặc biệt mà không được ở bên vòng tay của mẹ. Sau 3 ngày được làm lạnh giảm thân nhiệt, cô bé hồi phục và được xuất viện sau 2 tuần.
Hiện Lily đã tròn 3 tuổi, bé rất khỏe mạnh và hiếu động. Chị Hasler và
bạn trai Nathan Cracknell, 22 tuổi rất tự hào về cô con gái bé nhỏ nhưng
vô cùng dũng cảm của mình.
Các bác sĩ đã đi đến quyết định bọc bé trong một chiếc túi lạnh đặc biệt trong vòng 3 ngày để giảm thân nhiệt của Lily từ 37 độ C xuống còn 35,5 độ C. Họ cho biết, môi trường lạnh sẽ ngăn chặn não bộ của bé Lily sưng to lên.
Bé Lily được bọc trong túi lạnh 3 ngày để ngăn cản não bộ bị sưng phồng.
Chị Hasler mắc chứng tiền sản giật trong thời gian mang thai bé Lily.
Chào đời với cân nặng chỉ 2,6kg, bé Lily đã phải được đưa ngay vào phòng điều trị đặc biệt mà không được ở bên vòng tay của mẹ. Sau 3 ngày được làm lạnh giảm thân nhiệt, cô bé hồi phục và được xuất viện sau 2 tuần.
Bé Lily đã chiến thắng tử thần để giành lại sự sống.
Theo Tri Thức Trẻ
-
Thế giới30/11/2019Giá thuê một người giúp việc khoả thân lên tới 2,2 triệu đồng/giờ và giá rẻ nhất là 1,6 triệu đồng/giờ với người giúp việc mặc nội y
-
Thế giới30/11/2019Mặc dù hành động này của trung tâm bách hóa xuất phát từ ý nghĩa tốt nhưng có lẽ như đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của mọi người