Tự do sau 18 năm ngồi tù oan vì tội hiếp và giết vợ

Một người đàn ông bị kết án chung thân vì hiếp dâm và giết vợ năm 1994 vừa được tự do sau khi kết quả giám định ADN mới đây cho thấy có một người đàn ông khác lúc xảy ra vụ án.

Một  người đàn ông bị kết án chung thân vì hiếp dâm và giết vợ năm 1994 vừa được tự do sau khi kết quả giám định  ADN mới đây cho thấy có một người đàn ông khác lúc xảy ra vụ án.

Sau 18 năm ngồi tù, ông John Grega, 50 tuổi, rời khỏi trung tâm phục hồi nhân phẩm miền Nam ở Springfield, Vermon, Mỹ hôm thứ tư (22/8) với đồ đạc tư trang cùng nụ cười hạnh phúc. Ông, từng là nhà thầu phụ của NASA, xuất thân từ Long Island, New York, đã ôm chặt người mẹ và anh em của mình, những người vừa nộp 75.000 USD để bảo lãnh cho Grega.

Đã gần hai thập kỉ kể từ ngày Grega bị kết tội cưỡng hiếp và giết người vợ Christine, 31 tuổi, khi họ đi nghỉ tại khu nghỉ dưỡng West Dover cùng đứa con trai hai tuổi.

Tháng trước, luật sư của Grega đã đề nghị tòa án xóa bỏ tội danh của ông khi kết quả giám định ADN mới đây cho thấy có một người khác liên quan đến vụ giết người dã man này.

Phiên tòa dự kiến tổ chức vào 24/8 nhưng thẩm phán John Weshley đã đưa ra quyết định bất ngờ khi cho ông Grega được gia đình bảo lãnh tại ngoại ngay lập tức.



Ông Grega

Đây là lần đầu tiên một bản án được bác bỏ theo luật năm 2008 của bang Vermont khi cho phép phạm nhân yêu cầu giám định ADN, phương pháp điều tra có thể chưa có tại thời điểm xét xử. Câu hỏi đặt ra là cả nguyên đơn và bị cáo bây giờ sẽ giải quyết những bằng chứng và nhân chứng tồn tại 18 năm qua như thế nào, luật sư của John cho biết.

Bà Christine, vợ của ông Grega, được tìm thấy đã chết vào ngày 12/9/1994 sau khi bị trói, đánh đạp, cưỡng hiếp sau đó bị vứt vào bồn tắm trong căn nhà nghỉ dưỡng.

Grega đã trở thành nghi can khi đưa ra những câu chuyện mâu thuẫn về những gì xảy ra ngày hôm đó. Đầu tiên ông khẳng định những vết thương trên người ông chỉ là do tai nạn và sau đó lại nói hai thợ sơn làm việc gần đó đã gây ra vụ giết hiếp này.



Ông Grega và gia đình

Tháng 11/2010, luật sư của Grega đã yêu cầu giám định những vật chứng thu được từ hiện trường vụ án, gồm những miếng gạc từ xác của bà Christine. Quá trình giám định lại đã được tiến hành vào tháng 5/2012. Kết quả cho thấy mẫu ADN của người đàn ông trên vật chứng không trùng với ADN của ông Grega.

“Bây giờ chúng tôi đã có những bằng  chứng thuyết phục rằng ông John Grega không gây ra tội ác mà khiến ông phải ngồi tù gần 2 thập kỷ”, luật sư đã viết trong đơn yêu cầu gửi tòa án thả tự do cho ông Grega như vậy.

Grega phải ở nhà mẹ ông ở Ronkonkoma và phải báo cáo cảnh sát địa phương mỗi ngày. Ông cũng bị cấm không được liên lạc với gia đình nhà vợ và đứa con trai giờ đã 20 tuổi.

Theo ANTD


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.