Tự sự của một nam sinh ngủ với sư phụ 300 lần

Một giáo viên karate ở California sẽ phải hầu tòa với 29 điểm tội danhnghiêm trọng liên quan tới cáo buộc quan hệ tình dục với một trong những học sinh vị thành niên.

Một giáo viên karate ở California sẽ phải hầu tòa với 29 điểm tội danh nghiêm trọng liên quan tới cáo buộc quan hệ tình dục với một trong những học sinh vị thành niên.

Nam sinh 14 tuổi, được giữ kín danh tính, khai rằng cậu đã quan hệ tình dục cả bằng đường miệng và đường hậu môn với Protas khoảng 300 lần trong vòng một năm rưỡi qua. Protas là chủ và là người điều hành trường Võ thuật Allied Gardens trên đường Waring.

Cậu bé cho biết, Protas trở thành thầy giáo của cậu trong một chương trình võ thuật ngoài giờ học từ hồi cậu còn học mẫu giáo và ông ta bắt đầu lên lớp ngay tại studio khi cậu lớn hơn.  

Có một dạo, học sinh nam này có chuyện buồn phiền ở nhà và ở trường, cậu đã tin tưởng kể hết cho Protas và được thầy giáo karate này an ủi động viên. Chính điều đó đã dẫn tới một mối quan hệ mà cả hai không rời nhau nửa bước gần như hàng ngày.


Tự sự của một nam sinh ngủ với sư phụ 300 lần
Eric Dylan Protas, 38 tuổi ở La Mesa, phải đối mặt với 48 năm tù nếu bị tòa tuyên tội, theo luật sư John Philpott

"Protas giống như một người cha", trích lời của cậu bé chỉ sống với mẹ và ông bà ngoại này. "Thầy là tất cả những gì cháu có".

Cậu bé cho biết đã giúp Protas hướng dẫn các học sinh trẻ hơn học võ thuật, đi ăn tối bên ngoài và đi bộ với thầy. Cuối cùng thì cậu thường xuyên đến nhà thày xem tivi và xem phim.

Khi lên lớp 7, cậu bé nhận thấy Protas tỏ rõ sự khao khát khi họ ở bên nhau. "Tôi nhận thấy có điều gì không ổn với Eric. Tôi thấy nó hiện trên khuôn mặt thầy".

Hai người đã quan hệ tình dục lần đầu tiên tại nhà của bị cáo vào cuối năm học đó. Và chuyện này diễn ra một hoặc hai lần mỗi tuần, rồi đều đặn hàng ngày.

Cậu bé cho hay, nếu cậu từ chối, bị cáo sẽ khóc lóc.

Luật sư của Protas phản đối khi đề tài bức thư tuyệt mệnh của thân chủ ông được đưa ra. Khi được phía công tố hỏi thêm, cậu bé thừa nhận đã nhìn thấy một lá thư khiến cho cậu không dám chấm dứt quan hệ. Cậu bị bối rối và không biết mình có đang làm điều đúng đắn hay không.

Đến đầu năm nay, mẹ của nạn nhân bắt đầu nghi Protas là kẻ thích quan hệ tình dục với trẻ em nên cấm con mình tiếp xúc với ông ta. Cậu bé cho biết vào tháng 6 vừa qua, cậu bị bắt quả tang chôm đồ ở một cửa hàng tạp hóa và đã kể với mẹ sự thật về mối quan hệ thân xác với Protas.

Các thám tử đã yêu cầu cậu bé gọi điện thoại cho Protas và ghi âm lại. Đoạn băng này sau đó đã được bật lên tại phiên sơ thẩm. Cậu bé đã nêu ra vấn đề tình dục vài lần và Protas thường phản ứng một cách khó hiểu nhưng rồi ông ta cũng thừa nhận đó là một phần lớn trong mối quan hệ giữa họ.

Bên công tố đã thêm 18 điểm tội danh chống lại Protas trước khi phiên xử bắt đầu. Ban đầu, bị cáo phải đối mặt với 21 năm tù nếu bị tuyên có tội, nhưng với các cáo buộc mới, số năm tù tăng lên nhiều.

Thẩm phán William McGrath quyết định đã có đủ chứng cứ để Protas phải ra hầu tòa vào ngày 22/10. Hiện bị cáo đang bị giam giữ và phải đóng 800.000 USD nếu muốn tại ngoại. 

Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.