Véronique Courjault và những đứa trẻ “đông lạnh”

Những năm gần đây, nước Pháp nhiều lần rúng động vì những vụ mẹ giết con khi vừa chào đời. Hung thủ hầu hết đều gặp vấn đề tâm lý hoặc là nạn nhân của hiện tượng “có thai mà không biết”.

Những năm gần đây,nước Pháp nhiều lần rúng động vì những vụ mẹ giết con khi vừa chào đời.Hung thủ hầu hết đều gặp vấn đề tâm lý hoặc là nạn nhân của hiện tượng“có thai mà không biết”.

Tự tay giết chết 3 đứacon máu mủ nhưng Véronique Courjault đã khiến Hội đồng xét xử bối rốikhi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Ngày 14.5.2010, bàCourjault được phóng thích trước thời hạn. Như vậy, bà được trả tự dochỉ sau 4 năm bị giam giữ vì tội giết người. Không phải luật của Phápquá nương tay mà vụ án “xác trẻ đông lạnh” có nhiều tình tiết rất phứctạp, đặc biệt là diễn biến tâm lý của thủ phạm. Phần lớn người Pháp đãtỏ ra cảm thông với thảm cảnh mà chính Véronique Courjault cũng là nạnnhân.

Vụ án xuyên quốc gia

Véronique Courjault và những đứa trẻ “đông lạnh”
Véronique Courjault tự tay giết 3 đứa con của mình do “có thai mà không biết”

Cặp vợ chồng ngoài 40tuổi Véronique và Jean-Louis Courjault sống rất hạnh phúc bên 2 cậu contrai Jules và Nicolas. Vì công việc của ông Courjault, cả gia đình đãchuyển sang sống tại Hàn Quốc từ tháng 9.2002. Tháng 7.2006, ông phảicắt ngắn kỳ nghỉ tại Pháp với vợ con và quay lại Hàn Quốc vì một cuộchọp quan trọng, theo Le Point. Ngày 23.7.2006, ông Courjault đang ở mộtmình trong căn hộ tại Seoul và trong lúc dọn dẹp lại tủ đá, ông choángváng vì phát hiện 2 xác trẻ sơ sinh đông cứng. Sau khi khai báo và trảiqua một số xét nghiệm ADN, Jean-Louis Courjault quay về Pháp ngày 26.7.Cả ông lẫn các nhà điều tra đều cho rằng đây là một vụ phá hoại của mộtkẻ nào đó, từng có mâu thuẫn với gia đình ông.

Tuy nhiên, kết quả xétnghiệm sau đó khiến dư luận bàng hoàng: Jean-Louis Courjault chính làcha của 2 đứa trẻ. Ngay lập tức, trưởng nhóm điều tra tại Hàn Quốc KimGap-sip đã cử người đến lấy một số dụng cụ cá nhân tại căn hộ của giađình Courjault để tiếp tục xét nghiệm ADN. Ngày 7.8.2006, báo chí HànQuốc đưa tin 2 đứa bé cũng chính là con của Véronique Courjault. Ngoàira, bà Courjault đã làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung vào tháng 12.2003. Nhưvậy, hai trẻ sơ sinh chào đời trong giai đoạn tháng 9.2002-12.2003 vànghi phạm chính là Véronique Courjault.

Thông tin này gây chấnđộng tại Pháp và Hàn Quốc, đặc biệt là với người thân và bạn bè của haivợ chồng. Không ai từng nhận thấy Véronique Courjault có mang, ngay cảchồng bà. Patricia, bạn thân của bà Courjault kể với Le Point: “Tôi chơithể thao với Véronique. Trong những giai đoạn mà người ta cho rằng cô ấymang thai, Véronique vẫn mặc áo tắm khi đi bơi và tập yoga đều đặn. NếuVéronique mang thai, tôi đã phải nhận ra”. Hơn hết, với mọi người, mộtphụ nữ thương yêu chồng con hết mực, lại hiền lành, tử tế như bà khôngthể nào có hành động phi nhân tính đến thế.

Thế nhưng, những xétnghiệm ADN và pháp y tiếp theo tại Pháp đã xác nhận thông tin trên: 2trẻ sơ sinh bị chết ngạt sau khi chào đời đúng là con của vợ chồngCourjault. Từ lời khai của ông Courjault về khoảng thời gian đầu năm1999 mà ông thấy vợ mình có vẻ “hơi mập ra”, cảnh sát đã khiến bàCourjault phải thừa nhận: ngoài 2 vụ sát hại con tại Hàn Quốc vào tháng9.2002 và tháng 12.2003, bà đã giết một đứa khác vào năm 1999 và đã đốtthi thể.

Tội nhân cũng là nạnnhân

Từ ngày 12.10.2006, bàVéronique Courjault bị tạm giam để điều tra các cáo buộc sát hại 3 trẻsơ sinh. Tiếp xúc với các chuyên gia tâm lý, bà thổ lộ: “Tôi không cảmthấy gì trong bụng cả. Đối với tôi, chúng không phải là những đứa trẻ”.Nhiều bác sĩ tâm lý, bác sĩ phụ sản đã cùng phân tích trường hợp củaVéronique Courjault. Dư luận cho rằng bà đã gặp hiện tượng “có thai màkhông biết”, dẫn đến tâm lý không nhìn nhận đứa trẻ, thậm chí không xemđó là con người.

Vì tính chất phức tạp củavụ án, đến ngày 9.6.2009, vụ án mới được đưa ra xét xử. Gia đình và bạnbè tiếp tục đứng về phía bà Courjault. Dư luận Pháp lúc này cũng nghiêngvề hướng thông cảm hơn là lên án những hành động của bà. Các chuyên giatâm lý làm chứng trước tòa là bà Courjault vẫn biết mình có thai nhưngkhông chấp nhận được sự thật đó dẫn đến tâm lý chán ghét khi nhìn thấyđứa con của mình chào đời. Trong khi đó, luật sư của bà vẫn khẳng địnhthân chủ của mình “có thai mà không biết”.

Ngày 18.6.2009, sau 8 giờthảo luận, tòa đã tuyên Véronique Courjault 8 năm tù giam vì tội giếtngười. Bản án này rất nhẹ so với tội trạng của bà. Hội đồng xét xử đãxem xét kỹ những yếu tố tâm lý phức tạp mà Véronique Courjault đã gặpphải trong 3 lần mang thai. Bà tiếp tục được chữa trị các vấn đề về tâmlý trong thời gian bị giam giữ cho đến khi được trả tự do gần một nămsau đó.

Theo Nguyễn NgọcLan Chi
Thanh niên


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.