Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết

Họ đã viết lên những câu chuyện tình yêu khiến cả thế giới rơi nước mắt khi nắm tay nhau chiến đấu với tử thần.

Họ đã viết lên những câu chuyện tình yêu khiến cả thế giới rơi nước mắt khi nắm tay nhau chiến đấu với tử thần.

Chuyện tình đẹp của cô gái 18 tuổi mắc bệnh ung thư

Deidre Sechi, người Mỹ, bị ung thư nên toàn bộ tóc của cô đã rụng trong quá trình điều trị hóa học trị liệu. Để bạn gái không cảm thấy lạc lõng, chàng trai Riley Nicolay không những cạo trọc đầu mà còn hoàn thành ước nguyện trở nên nổi tiếng của bạn gái.

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 1
Riley Nicolay (trái) đã cạo trọc đầu để đồng hành cùng bạn gái Deidre Sechi vượt qua mọi nỗi sợ hãi và mặc cảm bệnh tật.

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mô liên kết, Deidre Sechi, 18 tuổi, vẫn rất lạc quan và trêu đùa rằng sẽ xuất hiện trên 1 chương trình truyền hình hoặc viết 1 cuốn nhật ký thuật lại quá trình vất vả chống chọi lại bệnh tật của mình để mọi người có thể biết đến mình trước khi qua đời.

Đáp ứng ước nguyện của bạn gái, Riley đã âm thầm đăng tải bức ảnh chụp chung của 2 người lên trang Reddit cùng với dòng chữ: "Cả 2 chúng tôi đều trọc đầu. Bạn gái xinh đẹp của tôi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư". 

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 2
Họ đã yêu nhau từ trước khi Deidre Sechi lâm bệnh.


Trên trang Facebook cá nhân của bạn gái, anh chàng Riley cũng đã đăng tải bức ảnh đó với dòng tin nhắn: "Nếu em trọc đầu, anh cũng sẽ như thế". Rất nhanh chóng, bức ảnh cảm động này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều độc giả. Chỉ trong vòng 15 tiếng sau khi được đăng tải, bức ảnh thu hút hàng triệu lượt view.

Được biết, cặp đôi này đã yêu nhau được 3 năm. Riley hiện đang là sinh viên năm nhất tại Trường Đại học Tiểu bang Iowa.

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 3


Sau khi câu chuyện cảm động này được lan truyền trên mạng, rất nhiều độc giả đã gửi lời chúc sức khỏe tới Deidre Sechi, cũng như thể hiện sự khâm phục, quý mến tới chàng trai Riley. Nhiều độc giả còn thể hiện mong muốn sẽ được chứng kiến đám cưới kim cương của cặp đôi này. 

Đám cưới của cô dâu thoi thóp thở bằng bình ô xy

Ngày 25/12/2012, một đám cưới gây chấn động Trung Quốc đã diễn ra tại bệnh viện Thảo đường Nhân dân ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên giữa chú rể Vương Toàn Thắng (44 tuổi) và cô dâu Hoàng Huệ Anh (42 tuổi). Những người chứng kiến và cả các y bác sỹ của bệnh viện không cầm nổi nước mắt khi trong ngày cưới, cô dâu Hoàng Huệ Anh vẫn phải thở ô xy.

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 4
Chuyện tình cảm động chấn động Trung Quốc.

7 năm trước đây, cả hai quen nhau sau một lần mai mối. Khi đó, họ đều một lần dang dở tình duyên và có con riêng. Ngày đầu tiên quen nhau, Vương Toàn Thắng đã biết Hoàng Huệ Anh bị bệnh viêm thận nặng và không có khả năng sinh con. Lúc đó, anh đã do dự bởi vì một lần hôn nhân thất bại và anh muốn có một người con trai nối dõi. Vì thế, dù rất yêu nhau nhưng họ đều thống nhất sẽ chữa bệnh cho cô trước khi cưới nhau.

Để điều trị bệnh cho cô, Vương Toàn Thắng đã dành toàn bộ số tiết tiết kiệm bao năm qua, vào khoảng gần 20 vạn NDT (gần 700 triệu đồng) cho vợ. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, bệnh tình của Hoàng Huệ Anh chỉ cải thiện một năm đầu và sau đó bệnh trở nặng hơn. Cô liên tục phải nhập viện vì tiêu chảy, nôn mửa ra máu một ngày bốn đến năm lần. Vương Toàn Thắng nhớ lại thời gian họ yêu nhau không dài nhưng đa phần được diễn ra tại bệnh viện.

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 5
Chuyện tình cảm động chấn động Trung Quốc.

Đã có lúc Vương Toàn Thắng muốn từ bỏ bởi cạn lực, cạn tâm. Nhưng mỗi lần như vậy nhìn vào giường bệnh thấy Huệ Anh đang nằm trên giường bệnh thoi thóp, người đàn ông trung niên chỉ biết chui vào nhà vệ sinh khóc và quyết tâm không bao giờ bỏ vợ chưa cưới.

Cuối tháng 11 năm 2012, Hoàng Huệ Anh bị chẩn đoán suy thận nặng và khó có thể qua khỏi. Khi biết tình hình bệnh tật của mình, người đàn bà xấu số đã nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình và nói: “Chúng ta cưới nhau được không, khi em chết, em sẽ là vợ của anh được không?”. Và đám cưới đầy nụ cười lẫn nước mắt của Vương Toàn Thắng – Hoàng Huệ Anh đã diễn ra chỉ sau đó ba tuần.

Cũng không biết đến khi nào, Hoàng Huệ Anh sẽ rời xa người chồng thân thương của mình. Nhưng giờ đây, họ đang rất hạnh phúc.

Chồng sắp lìa đời, vợ tha thiết xin tổ chức đám cưới

Vào tháng 4/2012, cô gái tên Chua Mei Mei, 37 tuổi, đã gửi lời chúc mừng chồng nhân kỷ niệm ngày hai người đăng ký kết hôn qua một đài phát thanh ở Singapore. Trong thư, cô cũng tâm sự rằng chồng mình, Tay Guan Yeow, 44 tuổi, đã luôn áy náy trong nhiều năm vì không tổ chức được một đám cưới trong mơ cho cô.

Sau khi bức thư cảm động của cô gái được đọc trên sóng phát thanh, rất nhiều thính giả của chương trình đã gọi điện đến nhà đài xin được giúp cặp đôi tổ chức hôn lễ.

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 6
Họ đã phải chờ đợi 13 năm để có một hôn lễ thực sự.


Vào thời điểm đó, không ai biết rằng cặp vợ chồng chưa có con này đang trải qua một hoàn cảnh vô cùng bi thương. Anh Guan Yeow bị suy thận và bệnh tình đang ở vào giai đoạn vô cùng trầm trọng. Anh phải nằm trong Phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Quốc gia, Singapore.

Chua Mei Mei và Tay Guan Yeow quyết định đăng ký kết hôn vào năm 1999 khi cô gái mới 24 tuổi và chàng trai 31 tuổi. Với nghề bán thịt quay ở một khu công nghiệp phía Tây Singapore, cặp vợ chồng trẻ sống hạnh phúc qua ngày và dự định khi có tiền sẽ tổ chức một hôn lễ đáng nhớ.

Nhưng những ngày tháng vui vẻ không kéo dài được bao lâu. Chỉ 2 năm sau khi đăng ký kết hôn, Guan Yeow bị suy thận. Bao nhiêu tiền bạc đều phải đổ vào thuốc thang nhưng sức khỏe của anh thì vẫn yếu đi từng ngày. Giấc mơ về những bức ảnh cưới và một hôn lễ truyền thống ngày càng trở nên xa vời.

Và có lẽ đó sẽ mãi là giấc mơ nếu như Mei Mei không gửi bức thư cảm động đến đài phát thanh. Vào đầu tháng 6 năm 2012, Đài 1003, một đài phát thanh tiếng Trung ở Singapore, đã giúp cặp đôi tổ chức một hôn lễ đầy ý nghĩa.

Khi được đài phát thanh phỏng vấn, anh Guan Yeow nói: “Cả đời này tôi chỉ yêu một mình Chua Mei Mei. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi và không bao giờ hối tiếc. Tình yêu tôi dành cho cô ấy là mãi mãi”.

Mei Mei cho biết, mặc dù đã phải cắt bỏ chân trái cùng các ngón chân phải vào đầu năm nay, sức khỏe cũng ngày một yếu đi nhưng Guan Yeow vẫn cố gắng bám trụ từng ngày vì cô.

Chàng trai cưới  bạn gái đã chết

Đó là đám cưới của cô Sarinya Kamsock, 29 tuổi và người bạn trai Chadil Deffy, 28 tuổi. Cặp đôi này yêu nhau đã lâu và dự kiến tổ chức đám cưới trong năm 2012. Tuy nhiên tai họa đã ập xuống, chỉ một ngày trước khi đám cưới diễn ra, Kamsock gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 8
Chadil Deffy (trái) và Sarinya Kamsock khi còn sống.


Đáng lẽ ra Sarinya Kamsock vẫn có thể sống sót nếu được cứu chữa kịp thời nhưng do tình trạng bệnh viện quá đông, các bác sĩ đã bắt cô phải đợi suốt 6 tiếng đồng hồ. Điều này đã khiến cho vết thương của Kamsock trở nên nghiêm trọng hơn và cô qua đời ngay sau đó.

Cặp đôi này đã yêu nhau suốt 10 năm, họ lên kế hoạch cho đám cưới từ khá lâu rồi. Khi Sarinya Kamsock chết, anh Chadil Deffy vẫn quyết định cưới bạn gái mình. Lễ cưới được tổ chức vào ngày 4/1/2012 tại thành phố Surin, miền Bắc Thái Lan. Trong đám cưới, chú rể bày tỏ tình yêu dành cho cô dâu đã khuất. Anh hôn lên trán và đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô.

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 9

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 10
Chú rể hôn và trao nhẫn cưới cho cô dâu.

Một vài bạn bè và người thân của cặp đôi đã đến tham dự lễ cưới. Đám cưới thực sự vô cùng cảm động và sự kiện này còn được phát sóng trên đài truyền hình Thái Lan.

Trong hôn lễ, Deffy nói: “Tình yêu của chúng tôi quá lớn, dù cô ấy đã không còn nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Tôi cũng đã thực hiện được nguyện vọng của mình. Tôi hy vọng linh hồn cô ấy sẽ mãi bên cạnh tôi.”

Cô gái trẻ đòi kết hôn với bạn trai sắp qua đời

William Kent, 24 tuổi, và Emma, 25 tuổi, đã kết hôn tại bệnh viện thành phố Nottingham ở Anh vào cuối tháng 9 năm 2012. Vào thời điểm ấy, căn bệnh ung thư đã gây tổn thương thần kinh, khiến William không còn khả năng nói hay chớp mắt.

Vì quá yếu, chàng trai đang bị căn bệnh ung thư hành hạ chỉ có thể nắm chặt tay bạn gái để thay cho câu trả lời: “Anh đồng ý”.

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 11
William và Emma kết hôn tại bệnh viện, trước khi anh qua đời 11 ngày sau đó.

Suốt 6 tháng trước đó, William, một giáo viên giảng dạy tại trường Ormiston Enterprise Academy ở Ilkeston (Anh) đã chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư quái ác.

Dù vô cùng đau đớn về thể xác, chàng trai dũng cảm đã không để bệnh tật hủy hoại giây phút thiêng liêng nhất đời mình trong lễ thành hôn với Emma, người anh đã cầu hôn cách đây 3 năm, đúng dịp lễ tình nhân Valentine.

Thay vì nói lời thề nguyện, William siết chặt tay vị hôn thê trước khi bố anh cầm tay giúp anh ký vào giấy đăng ký kết hôn.

Người nhà và bạn bè tại trường Ormiston Enterprise Academy nơi William dạy học đã tập trung đông đủ tại bệnh viện để cùng chia vui với hạnh phúc của cặp đôi chung tình.

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 12
William bên Emma trước khi mắc bệnh.


Emma và William quen nhau từ ngày mới bắt đầu đi học nhưng chỉ đến năm lớp 6, họ mới bắt đầu hẹn hò. Lớn lên, William vào trường Leeds Metropolitan để học công nghệ thông tin trong khi Emma vào trường Lincoln để học vẽ tranh minh họa.

Họ sống cùng nhau và sau khi tốt nghiệp đã dành dụm mua ngôi nhà đầu tiên ở thành phố Derby (Anh). Để phát triển sự nghiệp và tiết kiệm tiền lo cho tương lai, cả hai quyết định lùi đám cưới lại đến năm 2014.

Rồi tai họa bất chợt giáng xuống khi William bắt đầu bị đau ở cánh tay và ho dữ dội vào tháng 4 năm 2012. Tại bệnh viện thành phố Nottingham, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch cầu và bắt đầu phải xạ trị.

Xúc động những chuyện tình vượt qua ranh giới sống chết 13


Sức khỏe nhanh chóng xuống dốc, cơ bắp và hệ miễn dịch suy yếu buộc anh phải nhập viện. Các bác sĩ đã cố gắng áp dụng những phương pháp điều trị mới cho William nhưng không thành công.

Tế bào ung thư di căn đến hệ thần kinh và não khiến chàng trai mất khả năng nói và chớp mắt. Dù biết tình trạng bệnh nghiêm trọng của bạn trai, Emma vẫn một mực muốn kết hôn.

Điều khiến mọi người không khỏi đau lòng là đến ngày 3/10/2012, chỉ sau đám cưới đầy xúc động 11 ngày, William đã vĩnh viễn ra đi.

Theo TTVN

Bình luận