Cuốc ruộng, đào được bình cổ nghìn tuổi

Đang cuốc đất để chuẩn bị vụ gieo sạ mới, anh Dương bỗng phát hiện hàng chục cổ vật có niên đại trên nghìn năm tuổi, nằm sâu dưới lớp đất khoảng 50cm.

Đang cuốc đất để chuẩn bị vụ gieo sạ mới, anh Dương bỗng phát hiện hàng chục cổ vật có niên đại trên nghìn năm tuổi, nằm sâu dưới lớp đất khoảng 50cm.

Số bình gốm cổ mà anh Dương đào bới được.

Thông tin từ chính quyền xã Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa cung cấp, anh Hà Xuân Dương (37 tuổi), trú ở xóm 2 vừa phát hiện hàng chục bình gốm cổ khi đi cuốc bờ ruộng để chuẩn bị mùa vụ mới.

Theo anh Dương, ngày 30/12 khi anh đang cuốc đất trên thửa ruộng nhà mình, bỗng đầu cuốc của anh chạm phải miệng một chiếc bình gốm. Thấy vậy, anh Dương dùng cuốc đào bới xung quanh và phát hiện hàng chục chiếc bình lớn, nhỏ bao gồm cốc, bình củ đậu, bình gốm kẻ sọc caro, có chiếc được tráng men bóng còn khá nguyên vẹn. Những chiếc bình này nằm ở độ sâu khoảng 50cm.

Anh Dương bên những chiếc bình còn nguyên vẹn.

Theo nhiều người cao tuổi am hiểu về cổ vật trong xã thì những chiếc bình gốm này có niên đại trên 1 nghìn năm tuổi, từ thời Hán.

Hiện số cổ vật trên vẫn được anh Dương cất giữ. Một số người ngỏ ý mua lại toàn bộ số cổ vật trên nhưng anh chưa có ý định bán.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.