Lời nhắn của bố gửi con gái trong ngày cuối cùng đến trường làm rúng động Internet

Meg Sullivan đã bước qua tuổi 18 và mỗi ngày đều như mọi ngày kể từ khi cô bé học mầm non

Meg Sullivan đã bước qua tuổi 18 và mỗi ngày đều như mọi ngày kể từ khi cô bé học mầm non người bố đều chuẩn bị hộp đồ ăn trưa cho cô nhưng đến ngày cuối cùng trước khi làm lễ tốt nghiệp cấp 3, một lời nhắn của bố trong hộp đồ ăn đã khiến cộng đồng mạng xao xuyến. 


Túi đựng cam cùng lời nhắn Đã đến lúc rồi con gái yêu ạ.

Túi đựng cam cùng lời nhắn "Đã đến lúc rồi con gái yêu ạ".

Meg Sullivan sống ở thành phố Tacoma, bang Washington, Mỹ, đã có những tháng ngày tuổi thơ thật tuyệt vời cùng với người bố đáng kính. Dù đã bước qua tuổi 18 nhưng người bố tên Tom chưa một ngày dừng chuẩn bị đồ ăn trưa ở trường cho con. Ông đã làm công việc này kể từ khi Meg học mầm non, và thậm chí ông bố còn đáng yêu đến mức gọt cả quả cam cho con. Tuy nhiên, khi Meg mở hộp ăn trưa vào ngày cuối cùng ở trường trung học, đó không phải là một quả cao đã gọt sẵn nữa, thay vào đó cô bé tìm tháy một tờ giấy đã gập nhỏ để bên cạnh 2 quả cam với lời nhắn “Đã đến lúc rồi con gái yêu ạ”. Tờ giấy để cùng 2 quả cam chính là hướng dẫn cách gọt vỏ cam mà người bố đã tải từ trên trang Wikihow.


Hướng dẫn gọt vỏ cam được người bố in từ trang WikiHow.

Hướng dẫn gọt vỏ cam được người bố in từ trang WikiHow.


Trang WikiHow cũng phải lên tiếng: Bố của bạn là người đàn ông ngọt ngào nhất hành tinh....

Trang WikiHow cũng phải lên tiếng: "Bố của bạn là người đàn ông ngọt ngào nhất hành tinh...".

“Tôi đã nghĩ đó là lá thư nói rằng “Ngày học cuối cùng vui vẻ nhé con gái, hoặc là bất kỳ điều gì đó”, Meg chia sẻ trên trang Buzzfeed. “Vì vậy tôi mở ra và không thể nhịn được cười”.

Meg đã tweet hình ảnh chụp lại lời nhắn của bố và ngay lập tức đã làm “dậy sóng” cộng đồng mạng bởi tình cảm quý giá của người bố dành cho con. Đoạn tweet đã có tới hơn 110.000 lượt chia sẻ và hơn 500.000 lượt thích.


Bố và con gái trong ngày tốt nghiệp.

Bố và con gái trong ngày tốt nghiệp.

“Mình là người con cuối cùng của bố rời trung học để bước vào đại học, và mình hiểu bố thực sự buồn như thế nào”, Meg nói. “Bố là người đàn ông tận tâm, đáng yêu và yêu thương người khác nhiều nhất mà mình từng gặp. Mình sẽ rất nhớ thương bố khi rời xa ông để bước vào đại học”.

Theo Dantri.com.vn/BP


ngày cuối cùng đến trường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.