Tinh tinh cảm nhận cái chết giống như con người

Cũng than khóc, buồn rầu và thậm chí mang theo xác đứa con hàng tuần liền, loài tinh tinh đối mặt với cái chết của đồng loại, người thân giống như con người.

Cũng than khóc, buồn rầu vàthậm chí mang theo xác đứa con hàng tuần liền, loài tinh tinh đối mặt với cáichết của đồng loại, người thân giống như con người.

Trong nghiên cứu đầu tiên, cácnhà khoa học Scotland vừa quay một đoạn phim về một nhóm tinh tinh. Chúng buồnrầu và vuốt ve một con tinh tinh cái già đã chết. Thậm chí, vài ngày sau, chúngvẫn còn ở trạng thái “ngẩn ngơ”.

Một nghiên cứu khác được hiệntượng, những con tinh tinh mẹ mang theo những đứa con đã chết của mình. Các nhàkhoa học đưa ra gợi ý, rằng những loài linh trưởng, đặc biệt là khỉ nhân hình,giống con người nhiều hơn chúng ta tưởng.

Tinh tinh cảm nhận cái chết giống như con người

Hình ảnh con tinh tinh cái Pansy trước khi chết

Ông James Anderson thuộc ĐHStirling, Scotland, trưởng nhóm nghiên cứu đầu tiên nhận định: “Trước đây,mọi người cho rằng, có rất nhiều đặc điểm mọi người chỉ có ở con người như khảnăng nhận thức, ngôn ngữ, sử dụng công cụ, sự đa dạng văn hóa…Tuy nhiên, khoahọc lại có những bằng chứng mạnh mẽ cho thấy, ranh giới giữa con người chúng tavà các loài khác thực sự không rõ ràng, dễ định nghĩa như chúng ta nghĩ. Sự nhậnthức về cái chết là một hiện tượng tâm lý có thể là chung cho nhiều loài”.

Nghiên cứu đầu tiên, một nhóm đãquay phim tư liệu về cái chết do ốm nặng của một con tinh tinh cái 50 tuổi cótên là Pansy. Khi nó ở trong trạng thái hôn mê vài ngày trước khi chết, nhữngthành viên khác trong đàn trở nên yên lặng so với thường ngày. Chúng ở bên convật sắp chết mỗi đêm, tỏ rõ vẻ u sầu.

Tinh tinh cảm nhận cái chết giống như con người
Mặc dù đứa con đã chết khô nhưng người mẹ tinh tinh vẫn bế theo.

Khi con tinh tinh cái chết, congái của nó đã ở gần cái xác cả một đêm, dù nó chưa bao giờ làm thế. Còn cả đàncủa chúng vẫn “ngẩn ngơ” vài ngày sau, tránh nơi mà con tinh tinh cái đã chết.

Còn ở nghiên cứu thứ hai tiếnhành tại ĐH Oxford, hai con tinh tinh mẹ sống trong khu vực hoang dã ở Guinea đãbế xác của những đứa con đã chết, trong suốt gần 10 tuần. Xác của tinh tinh conbị phân hủy từ từ trong giai đoạn này. Tinh tinh mẹ dùng que để xua lũ ruồi bámvào.

Tiến sĩ Dora Biro thuộc ĐH Oxfordnói: “Quan sát của chúng tôi khẳng định sự tồn tại của mối quan hệ cực kỳkhăng khít giữa mẹ và những đứa con của chúng, ngay cả khi lũ con xấu số quađời. Điều này cần được làm sáng tỏ thêm nữa, đặc biệt là việc những con tinhtinh hiểu và bị ảnh hưởng bởi cái chết của những con tinh tinh gần gũi hoặctrong bầy đàn. Xa hơn nữa, nó làm sáng tỏ nguồn gốc tiến hóa của loài người”.

Tinh tinh và loài người có tới90% bộ mã DNA giống nhau. Có rất nhiều nghiên cứu học thuật cho rằng, loài tinhtinh cần được trao quyền tương tự như quyền con người.

Theo Mạnh Thắng
Tinh tinh cảm nhận cái chết giống như con người



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.