Ác mộng mang tên “điều hòa” chốn công sở

Tình trạng điều hòa yếu, hoặc bịcắt bất chợt ở các tòa nhà văn phòng đã trở thành “vấn nạn” quá quen thuộc,khiến mỗi khi hè sang, dân công sở lại phải kêu trời vì “mang tiếng ngồi điềuhòa mà… nóng quá!”.

Tình trạng điều hòa yếu, hoặc bịcắt bất chợt ở các tòa nhà văn phòng đã trở thành “vấn nạn” quá quen thuộc,khiến mỗi khi hè sang, dân công sở lại phải kêu trời vì “mang tiếng ngồi điềuhòa mà… nóng quá!”.

Hà Nội đang bước vào những ngàynắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ c, sẵn sàng “thiêu đốt”sức chịu nóng của con người. Ai phải đi ngoài đường những ngày này cũng ghen tịvới dân công sở được ngồi làm việc mát rượi trong phòng máy điều hòa. Nhưng phải“trong chăn mới biết chăn có rận”, không ít dân công sở đi làm mà luôn phải“thủ” sẵn khăn mùi soa, khăn ướt để… lau mồ hôi vì nóng bức kinh khủng.

Thà dùng quạt còn hơn là mangtiếng ngồi phòng điều hòa mà phải chịu nóng bức như thế này” – Anh Sơn (nhânviên văn phòng trên đường Nguyễn Chí Thanh) bực tức thốt lên khi vừa ngồi giảiquyết hàng chồng tài liệu vừa lấy khăn lau mặt liên tục. 

Ác mộng mang tên “điều hòa” chốn công sở

Ảnh minh họa

Bức xúc của anh Sơn cũng là tâmsự của không ít người làm việc tại tòa nhà này. Đây cũng là tình trạng chung củanhiều người phải làm việc ở những tòa nhà cũ, đã xây từ lâu.

Chị Vân (cán bộ nghiên cứu) làmviệc tại 1 tòa nhà trên phố L.H (Hà Nội) chia sẻ: “Hệ thống điều hòa của tòanhà có từ chục năm nay khiến cho nó gần như chỉ còn tác dụng thông gió. Anh chịem cán bộ công nhân viên đã phản ánh nhiều lần nhưng chẳng có tác dụng gì. Đã cósửa chữa nhưng máy móc cũ rồi thì sửa cũng chẳng giải quyết vấn đề gì”.

Nhìn chỗ làm việc của chị Vân vớihàng loạt sách giấy tờ, không còn 1 kẻ hở mà phải chịu cái nóng hầm hập, ai cũngphải “thán phục”. Chị Vân nói: “Đây là tình trạng chung, phòng nào cũng thếnên anh em làm việc phải chấp nhận thôi. Mình làm như này còn may chán vì phòngngồi thưa người. Phòng nào đông người thì chỉ riêng ngửi mùi mồ hôi cũng đã đủváng đầu rồi”.

Tuy nhiên, không chỉ nhân viên ởcác tòa nhà cũ mới phải chịu cảnh ngồi điều hòa mà vẫn chảy mồ hôi khó chịu này,dân công sở làm việc ở các tòa nhà mới cũng than trời vì ác mộng điều hòa. Hệthống điều hòa thiết kế không hợp lí với số lượng người,  hay dùng máy móc kémchất lượng khiến cho việc bảo trì diễn ra liên tục là tình trạng không hiếm gặpở nhiều tòa nhà cao tầng.

“Ai cũng bảo mình sướng, đilàm tha hồ ngồi điều mát nhưng đến chỗ làm còn nóng hơn ở nhà ngồi quạt. Chẳnghiểu điều hòa ở đây chạy kiểu gì mà chẳng hề có 1 tí gió mát. Mình uống nước,rồi đắp khăn ướt lên mặt liên tục mà vẫn thấy không thể chịu nổi. Khổ nhất làcác chị có bầu nóng không chịu nổi, lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi”. – K.Vi(25t) chia sẻ

Chị em công ty công ty cổ phầntruyền thông trên đường Tam Trinh (HN) cũng bỏ cả thói quen make up khi đi làmtrong những ngày trời nắng. Vì đến công ty ngồi làm trong tình trạng nóng bức,phấn son xịn cỡ nào cũng không trụ được với mồ hôi, chỉ ngồi được 1 lúc là mặtai nấy đều nhòe nhoẹt hết cả. Sơ mi trắng cũng bị các chị em “tây chay” do mặcđi làm toàn bị mồ hôi chảy ra, “phụ tùng” bị phơi hết trước mặt thiên hạ.

Các chị ở đây cho biết điều hòacủa tòa nhà chỉ chạy ổn định vào buổi sáng, còn đến khoảng 3h chiều thì điều hòachạy yếu hẳn, gần như không có. Đến 4h, các nhân viên đồng loạt “trời ơi, đấthỡi” vì điều hòa đã chính thức… ngỏm củ tỏi. Thế là văn phòng bỗng trở nên nhếchnhác khủng khiếp, ai có quạt dùng quạt, ai có giấy dùng giấy, mạnh ai người nấyquạt lấy quạt để… Thậm chí có anh còn đòi… cởi áo cho đỡ nóng. Khổ nỗi, côngviệc nhiều khi không dám mang về nhà làm, phải hoàn thành trên công ty mà khi đómới 4h chiều, vẫn đang giờ làm việc. Ngày nào cũng lặp lại tình trạng này nhưngchẳng thấy ai giải quyết, liên hệ quản lí tòa nhà thì chỉ nhận được câu gọn lỏn“điều hòa đang bảo trì”.

Trời nắng nóng ai cũng khó chịutrong người, công việc thì áp lực khiến cho văn phòng không ít nơi trở thành“bãi chiến trường” thực sự chỉ vì điều hòa chạy yếu.

Anh Khánh (ở khu Kim Mã) thantrời khi nói phòng mình là tổng hợp của tất cả các mùi, chẳng khác gì ở ngoàichợ. Tuy rằng đàn ông không hay để ý nhưng anh Khánh nói mình cũng không thểchịu nổi cảnh trời thì nóng, không khí trong phòng đã ngột ngạt, cánh đàn ônglại còn thi nhau… cởi tất khiến mùi hôi chân cứ “luẩn quẩn” khắp văn phòng. Banđầu, anh Khánh chỉ nói ý tứ để nhắc đồng nghiệp. Ai dè mấy người làm cùng cũngđang “máu nóng”, lời qua tiếng lại cuối cùng thành cãi nhau to.

Hay như ở phòng chị Thủy (báođiện tử T.D), bình thường mọi người hay cười đùa, trêu nhau là thế. Vậy mà vàonhững ngày này, chỉ cần một câu nói đùa cũng khiến các chị em nổi giận, sẵn sàng“quạc” lại nhau. Lý do là vì điều hòa tổng trong phòng chẳng hiểu sao chỉ dừng ởchế độ mát, ai nấy đi làm mồ hôi nhễ nhại. Chỉ không vừa lòng điều gì, là cácchị cáu kỉnh ngay, thậm chí còn văng tục chửi bậy.

Mùi mồ hồi, nắng nóng bụi bẩn,rồi mùi hàng hóa cộng với tiếng nói ồn ào của nhân viên vận chuyển hàng cũngkhiến cho chị Ngọc (quản lý kho công ty LGT) bực mình gắt gỏng với tất cả mọingười. Khu vực ngồi của chị Ngọc giáp ranh giữa hành lang và kho nên điều hòathì gần như không vươn tới nơi, quạt lại không được lắp. Chị Ngọc nói năm nàocũng phải chịu cảnh khổ sở này suốt mấy tháng trời.

Ý kiến với tòa nhà không đượcgiải quyết, 1 số văn phòng chọn cách sử dụng thêm cả quạt cây để hỗ trợ giảiquyết nắng nóng. Tuy nhiên với những công ty có số lượng lên đến gần nghìn ngườithì cách này cũng chỉ như “muối bỏ bể”.

Anh Nam (nhân viên kĩ thuật VT)nói: “Đến phòng của sếp điều hòa cũng chẳng mát hơn phòng mình là bao nêncũng không dám kêu nhiều. Sếp chịu được chẳng lẽ nhân viên lại không chịu được.Vậy là chỉ còn cách chấp nhận chịu nóng dài dài, chứ hy vọng vào một ngày điềuhòa mát hơn, anh em dễ thở hơn thì khó lắm!”

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.