Bi hài chuyện sếp bà bỗng dưng nổi hứng chạy theo hotgirl

Vì hâm mộ các em hotgirl chân dài có vẻ ngoài xinh đẹp, sếp bà bỗng nổi hứng muốn được xinh lung linh giống mấy em và nhiều chuyện bi hài đến từ sở thích đột xuất ấy.

Vì hâm mộ các em hotgirl chân dài có vẻ ngoài xinh đẹp, sếp bà bỗng nổi hứng muốn được xinh lung linh giống mấy em và nhiều chuyện bi hài đến từ sở thích đột xuất ấy.

Nâng mũi, gọt cằm, độn mông cho ra dáng hotgirl

Tuổi ngấp nghé xế chiều, chồng con đề huề, tiền tiêu rủng rỉnh nên thấy mấy em hotgirl, ca sĩ đi tắm trắng, nâng mũi, gọt cằm trông khác một trời một vực so với con vịt xấu xí ngày xưa, nhiều sếp bà chốn công sở cũng rủ nhau bỏ tiền đi thẩm mỹ. 

Đầu tư vào ngoại hình ngót nghét đến trăm triệu, quý bà Mỹ Linh (Quận 1, TP.HCM) cho biết đang rất hài lòng với vẻ ngoài dao kéo do phẫu thuật thẩm mỹ của mình: "Em xem mũi chị có cao giống H.Ng.H không, da trắng không thua Ng.Tr là mấy nhé, còn vòng 1 chị tân trang cho to đùng nên cũng chả kém gì em Th.T đâu". Đúng là nhờ siêng năng đi thẩm mỹ viện làm đẹp nên nhìn quý bà Mỹ Linh trông khác lạ hẳn. Ai gặp cũng khen chị đẹp lên bội phần so với hồi xưa, chị càng được thể, tít mắt khoe "bỏ cả đống tiền không đẹp thì thành quạ à".

Bi hài chuyện sếp bà bỗng dưng nổi hứng chạy theo hotgirl 1
Sếp bà mạnh tay chi trăm triệu đầu tư cho ngoại hình mông to, ngực nở, da trắng như Bạch Tuyết để thành hotgirl - (Ảnh minh họa).


Chưa hết, chị Linh còn "bật mí", nhóm bạn thân của chị gồm các sếp bà sồn sồn còn làm đẹp ác hơn nữa. Cụ thể, vì mê thân hình chữ S của em Ng.Tr nên chị Thu đầu tư hẳn 50 triệu cho liệu trình hút mỡ, giảm eo, chị Vân thì sang tận Hàn Quốc để mổ mắt cho to và gọt cằm chữ V line cho thanh thoát. 

"Tất nhiên, chuyện làm đẹp cho giống hotgirl bọn chị đều phải can đảm đầu tư, giấu chồng giấu con đi làm rồi trở về với vẻ ngoài khác lạ cho mọi người lác mắt", chị Mỹ Linh chia sẻ. 

Chạy đua với hàng hiệu 

Đã là hotgirl thì phải xài hàng hiệu, đó là suy nghĩ của các sếp bà. Bởi vậy, họ không tiếc tiền mua sắm và dát lên người đầy hàng hiệu giá trị từ vài triệu đến cả trăm triệu cho một bộ quần áo, đôi giày hay chiếc ví...

Chị Hoài (Quận 3, TP.HCM), giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên bán hàng trẻ em chia sẻ: "Giờ các em người mẫu, hotgirl đều xài hàng hiệu, mà đa phần là tiền từ đại gia. Nhưng phải nói khoác lên mình món đồ hiệu trông các em ấy sang trọng và lộng lẫy hẳn lên. Thế nên tội gì mà mình có tiền lại không sắm sanh cho đẹp và đẳng cấp". 

Vì vậy, chị Hoài bỏ rất nhiều tiền cho các thương hiệu thời trang lớn như Mango, Valentino... Mỹ phẩm chị xài cũng phải hàng tuyển như Dior hay Chanel, chứ không xài hàng bình dân hay trung lưu. Và "người đẹp vì lụa", công nhận khi chị Hoài diện những bộ cánh đắt tiền, khoác chiếc giỏ xách mấy chục triệu đi làm thật khiến người ngưỡng mộ. Đặc biệt là mấy em út trong phòng cứ xuýt xoa khen chị đẹp lóng lánh và sành điệu chả khác nào siêu mẫu.

Chị Hoài tấm tắc nói: "Đấy, cứ bỏ ra vài chục triệu đầu tư làm đẹp thế trông mình quý phái biết bao nhiêu". 

Chụp ảnh khoe ngực, chu mỏ tự sướng

Song song với sở thích xài hàng hiệu, đua đòi thẩm mỹ, nhiều quý bà còn cố gắng thể hiện giống các em hotgirl xì teen bằng cách chụp ảnh tự sướng chu môi, khoe hàng khủng.

Chị Mỹ (Quận 5, TP.HCM) vốn được biết đến là một quý bà nghiêm túc nhưng thời gian gần đây, chị liên tục khiến mọi người choáng váng vì những bức ảnh vừa chu môi giống mấy em xì-tin vừa khoe vòng 1 đồ sộ lồ lộ dưới lớp áo rộng thùng thình để câu like. Chị Mỹ lý giải: "Tôi thấy các em hotgirl cứ đưa vài ba cái ảnh khoe mông, ngoe ngực rồi làm dáng đủ tư thế là nhận được hàng trăm like của người xem nên tôi cũng thử xem sao". 

Bi hài chuyện sếp bà bỗng dưng nổi hứng chạy theo hotgirl 2
Thỉnh thoảng sếp bà tung lên facebook những tẩm ảnh khoe hàng họ, chu môi tự sướng để ganh đua với các hotgirl, diễn viên trẻ hiện nay - (Ảnh minh họa).


Đúng là tiếng chị nổi thật vì khắp công ty người ta đều gọi chị là Angela Mỹ và tuần nào chị cũng có những pha lộ hàng đẳng cấp được tung lên facebook cá nhân. Lượt người kết bạn với chị vì thế cũng tăng vọt liên tục khiến chị add không kịp. Nhân viên dưới quyền cứ thấy chị tung ảnh  nào lên là lại vào like điên đảo rồi bình luận khen sếp khí thế kiểu: "Ôi, hot quá sếp ạ. Ăn đứt em Elly Tr. còn gì nhỉ" hay "sếp đẹp thế này thì chỉ chết đám trai tân bọn em thôi". 

Chẳng phân biệt được đâu là lời khen thật, khen giả, chị Mỹ liên tục đưa ảnh tự sướng lên khoe với bạn bè, lòng tự nhủ: "Hóa ra để nổi tiếng như hotgirl đâu có gì là khó". 

Và hậu quả là...

Sau một thời gian không gặp lại chị Mỹ Linh, suýt chút nữa chúng tôi không nhận ra chị trong lần hẹn cafe mới nhất tuần trước. Chị bảo vì ham thẩm mỹ, bơm ngực nên lúc chồng đòi âu yếm chị đều gạt tay ra bảo cẩn thận không toi vài chục triệu đầu tư. Mới đầu chồng chị còn nhẹ nhàng, sau dần anh thấy nản vì vợ không khác gì búp bê, muốn ôm ấp một tí cũng phải từ tốn. Cuối cùng, anh tìm đến người phụ nữ khác thân hình không đẹp và bốc lửa như chị nhưng theo lý giải của anh là "hàng thật" và chẳng việc gì phải kiêng cữ mỗi lần muốn âu yếm. "Chị ngu quá em ạ, cứ tưởng làm đẹp cho thành hotgirl thì chồng chị yêu quý hơn chứ. Có ai dè đâu anh ấy lại chán và ngoại tình thế này". 

Còn chị Hoài tuy hậu quả không nghiêm trọng như chị Mỹ Linh, nhưng số tiền hơn trăm triệu đầu tư cho sở thích dùng hàng hiệu như người nổi tiếng đã biến chị thành con nợ chồng chất. Chồng chị thắt chặt chi tiêu gia đình vì nói mãi mà vợ cứ lao vào mua quần áo đắt tiền, không lo kinh tế gia đình giữa thời bão giá nên anh chỉ đưa chỉ một số tiền vừa phải chăm sóc bản thân, số còn lại anh cầm hết. Đang quen tiêu xài phung phí, bỏ 50 triệu mua đôi giày không tiếc thì giờ chị phải vay người nọ, mượn người kia cho thỏa cuộc đua leo lên vị trí hotgirl ở tuổi xấp xỉ ngủ tuần này. 

Nhưng cả 2 trường hợp trên chưa thấm tháp vào đâu so với hậu quả thích làm người nổi tiếng như chị Mỹ. Tất cả những bức ảnh chu môi, khoe ngực lộ hàng của chị đều được một kẻ xấu là đối tác làm ăn của chị tung lên web nóng kèm số điện thoại, nick facebook, yahoo... Chị vừa xấu hổ với gia đình nội ngoại, 2 con và chồng. Chị bảo: "Tôi đã xóa hết facebook, yahoo và đổi số điện thoại nhưng mỗi khi ra đường tôi cứ giật mình thon thót mỗi khi nghe ai đó nhắc đến chữ Angela... Thật là miếng ăn nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Sau này tôi chẳng dám làm gì để hot này hot nọ nữa. Chừng ấy là quá đủ rồi".

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.