- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện về những nàng "quái" nơi công sở
Những cô nàng “độc” và “quái” luôn nổi bật và thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, đặc biệt là ở công sở.
Những cô nàng “độc” và “quái” luôn nổi bật và thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, đặc biệt là ở công sở.
Chân dung nàng "quái"
Đến công ty X. hỏi Lê Thị Thùy Trang, nhiều người không biết là ai nhưng chỉ cần đổi cách gọi tên thành Trang “quái”, ai cũng sẽ ồ lên và chỉ đích danh nơi Trang “quái” đang đứng cho bạn. Thùy Trang gây ấn tượng với người đối diện bởi ngoại hình cực “độc” và “lạ”. Đôi mắt một mí được kẻ “cat eyes” sắc sảo, cá tính; đôi môi tô son đỏ quyến rũ và đặc biệt là chiếc khuyên xỏ ngang lông mày khiến Trang nổi bần bật trong vô vàn đồng nghiệp chỉn chu là lượt từ đầu tới chân.
Cũng khá nhiều người
xì xào ý kiến về chuyện ngoại hình của Trang, nói cô làm xấu đi hình
ảnh chuyên nghiệp, lịch thiệp của công sở. Nhưng Trang bỏ ngoài tai hết
mấy lời không hay đó. Cô nàng vẫn ngày ngày ngẩng cao đầu cùng phong
cách "quái". Trang phân trần: "Tớ
chẳng làm điều gì sai cả. Công ty không cấm xỏ khuyên, không cấm trang
điểm mắt đen, môi đỏ. Ai ngứa mắt thì cứ việc ngứa mắt. Họ không thích
phong cách "quái" của tớ cũng giống như tớ ghét kiểu "điệu chảy nước"
của họ thôi."
Không ít "chuẩn girl" ngoan ngoãn, nghiêm túc khó chịu với cái miệng lúc nào cũng phì phèo thuốc lá của Thảo Phương. Nhiều lần họ cố ý đi qua lúc cô đang phì phèo thuốc lá, ho sù sụ và đưa ánh mắt sắc lẻm liếc về phía cô.
Cũng như Thùy Trang, Thảo Phương chẳng để ý đến cái nhìn soi mói của mọi người. Cô nghĩ rất đơn giản rằng: "Tại sao mọi người có thể xả stress bằng cách buôn chuyện, tán dóc mà mình không thể xả stress bằng thuốc lá. Mình đã lịch sự ra hành lang rồi chứ chẳng làm ảnh hưởng tới ai. Nói thật, hút thuốc có độc hại thì cũng chỉ mình mình gánh chịu, còn trò buôn chuyện thì ảnh hưởng khá nhiều tới người khác đấy!"
Quái = Thành công???
Điều kỳ lạ là hầu hết các nàng "quái" công sở đều khá thành công. Có lẽ vì "quái" nên họ trở nên độc, lạ và dễ gây ấn tượng với người khác.
Chẳng hạn như Thùy Trang. Nàng "quái" này mang lại cho công ty lượng khách hàng lớn hơn hẳn so với các đồng nghiệp chỉn chu của mình, hơn nữa những khách hàng này còn rất trung thành.
Lý giải điều này, anh Minh, một khách hàng của Trang chia sẻ:
"Ban đầu, nhìn thấy một nhân viên kinh doanh "quái" như vậy đến mời
chào, tôi cũng hơi ngã ngửa. Nhưng vì nhìn cô ấy ấn tượng nên tôi rất
muốn nghe thử xem cô ấy có khác gì so với những nhân viên kinh doanh
khác mà tôi đã gặp. Và quả thật cô ấy giới thiệu sản phẩm của mình rất
thú vị. Cô ấy nói thẳng vào vấn đề, pha trộn một chút cá tính độc đáo,
là lạ của cô ấy. Tôi thích sự khác biệt của cô ấy và bị thuyết phục nên
đã quyết định sử dụng dịch vụ cô ấy quảng cáo."
Thảo Phương cười: "Thay vì săm soi người khác thì tôi dành thời gian đó để suy nghĩ. Vả lại khi hút thuốc ở hành lang, tôi gặp khá nhiều cánh "mày râu". Họ gợi ý cho tôi khá nhiều ý tưởng thú vị. Pha trộn những lời gợi ý của họ với suy nghĩ của tôi, âm dương kết hợp nên những chiến dịch quảng cáo tôi nghĩ ra có thể phù hợp với tất cả mọi người."
Quái = Lố
Tuy nhiên không phải lúc nào chuyện các nàng quái công sở một mình một kiểu cũng là hay.
Điển hình là trường hợp của Thu Hằng. Cô nàng này gây ấn tượng với mọi người bởi mái tóc tém ngắn ngủi, cách ăn mặc rất ngầu. Khách quan mà nói, Hằng rất giỏi. Cô tự mở một công ty thiết kế nội thất, vừa thiết kế, vừa kinh doanh. Nhưng sự "quái" của cô khiến đồng nghiệp nhiều lúc mệt mỏi.
Cậy công ty là của mình, Hằng thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Mỗi khi vẽ hỏng, bí ý tưởng, cô nàng sẵn sàng gào rú, văng tục chửi bậy bất cứ lúc nào để xả stress. Thậm chí khi không vừa lòng với nhân viên, Hằng cũng văng bậy khi mắng họ.
Nhân viên ở đây quý tính cách
thẳng thắn, phóng khoáng của Hằng nhưng rất sợ cách ăn nói của cô. Hằng
văng tục để xả stress nhưng lại khiến người khác bị stress bởi không
phải cũng nghe lọt tai những lời bậy bạ, tục tĩu.
Chẳng hạn như cách cô đi đứng huỳnh huỵch, nặng nề phát ra âm thanh ồn ào khó chịu. Chẳng hạn như khi cô cười phóng khoáng quá hóa vô duyên. Chẳng hạn như khi cô tỏ ra "đàn ông" khoác vai nữ đồng nghiệp đầy ẩn tình.
Sự "quái" quá mức, lố bịch của Thủy đã khiến cho hình ảnh của cô xấu đi trong mắt đồng nghiệp và cả sếp.
Theo Trí thức trẻ
-
Đời sống05/02/2020Bên nào cũng có những lý lẽ riêng nhưng bây giờ khổ nhất chính là anh chị em cán bộ bởi họ không biết lấy tiền đâu ra mà sinh hoạt nữa!
-
Đời sống30/01/2020Tôi nghe mà xuýt xoa không thôi, chẳng biết bao giờ tôi mới sở hữu được chiếc áo khoác đắt đỏ nhường ấy.
-
Công sở25/01/2020Nghĩ rằng Tết sếp hay tụ họp bạn bè làm vài cốc bia cốc rượu nên nàng công sở quyết định mang biếu sếp đặc sản quê mình.
-
Công sở18/01/2020Những ngày này, dân văn phòng có lẽ đều xôn xao xoay quanh chủ đề “lương tháng 13” hay “quà Tết” được công ty biếu tặng.