"Ế sưng" vì ngoại tình công sở

Cặp với sếp để thăng tiến trong công việc, cuối cùng Huyền vác một cái bụng bầu không ai thừa nhận.

Tình công sở đã không còn là chuyện xa lạ với nhiều người. Xã hội hiện đại ngày này có rất nhiều những mối tình chớp nhoáng như vậy. Mỗi người đều có một lí do cho việc “vụng trộm” đó nhưng phần lớn đều chung nhau một kết cục xấu khi vướng chân vào.

Sếp già sập bẫy trai trẻ

Chưa đến tuổi về hưu nhưng chị Trần Thị K buộc phải xin nghỉ việc sớm vì vụ “scandan tình ái” mà chị tạo ra ở công ty nơi mà chị làm việc. Tuổi không còn trẻ, con cái cũng đều đã lớn khôn khiến chị cảm thấy rất nhục nhã khi “sập bẫy” tình của một nhân viên còn quá trẻ.

Chị K đảm nhiệm vị trí trưởng phòng nhiều năm. Chị luôn được mọi người kính trọng vì tác phong làm việc. Mặc dù gần 50 tuổi nhưng nhìn chị rất trẻ đẹp. Tuy vậy, cuộc sống hôn nhân của chị và chồng không được hạnh phúc cho lắm. Chồng chị hơn chị khá nhiều tuổi nên tới tầm tuổi này hầu như không còn “ham muốn” nữa. Còn chị, bước vào độ tuổi hồi xuân nên trong lòng chị phơi phới những niềm hân hoan và khao khát yêu đương. Chị như cơn nắng hạ chờ một cơn mưa rào. Và rồi cơn mưa đó đến từ một nhân viên cấp dưới trẻ trung và lẻo mép.

Anh ta cũng đã có vợ con nhưng kém chị tới 13 tuổi. Thật ra năng lực của anh ta có hạn nhưng vì có cái miệng khôn khéo nên mới xin được vào đây làm việc. Khi mới gặp, cách nói chuyện trăng hoa, điệu bộ bảnh bao và cái nhìn đầy tình tứ của Long đã khiến chị K bị rung động. Anh ta luôn tìm cách tiếp cận chị mỗi khi vắng người. Rồi bằng “kinh nghiệm tình trường” của mình, Long đã khiến cho trái tim cằn cỗi của chị K được hồi sinh. Chị vướng vào ái tình với anh ta mà không biết mình chỉ đang bị lợi dụng.

Chị và anh ta thường xuyên đi nhà nghỉ với nhau. Anh ta nịnh nọt khen chị đẹp, trẻ lại có tài khiến chị cứu lâng lâng sung sướng. Chị mù quáng tiến vào mối quan hệ sai trái đó bất chấp có lỗi với chồng, danh tiếng gia đình…Chị chỉ mê đắm với cuộc tình cùng trai trẻ. Hắn cũng vì thế mà có lợi. Trong công việc hắn luôn được “tình già” nâng đỡ nên được đảm đương mấy vị trí “ngon ăn”. Không chỉ thế hắn còn lợi dụng tiền của của chị.

"Ế sưng" vì ngoại tình công sở - 1

Mê trai trẻ, ngoại tình công sở để rồi đánh mất mình (Ảnh minh họa)

Mọi người trong công ty cũng bán tin, bán nghi, đoán già đoán non chuyện chị và anh ta cặp bồ với nhau. Thế rồi đùng một hôm, vợ anh ta tìm tới tận công ty để đánh ghen thì mọi chuyện mới vỡ lở. Mọi người không còn nhìn chị bằng ánh mắt tôn trọng như xưa mà là sự khinh thường. Chị không còn biết ngẩng mặt nhìn ai, chị bị cấp trên kỉ luật. Về nhà, nhìn chồng, nhìn con chị xấu hổ vô cùng vì đã tạo ra một tiếng xấu cho gia đình. Không còn cách nào khác, chị đành xin nghỉ việc và chuyển đi nơi khác sinh sống cùng cậu con trai út chưa lập gia đình.

Mất hết danh dự, tiền đồ và sự tôn trọng của mọi người trong gia đình, chị K mới biết mình đã sai lầm. Mặc dù được chồng tha thứ nhưng chị biết trong mắt mọi người, chị đã không còn được coi trọng nữa.

Cặp với sếp để tiền đồ thăng tiến

Cũng giống như Long trong câu chuyện trên, Diệu Huyền ngay từ khi đặt chân vào công ty đã chủ bụng phải “săn” bằng được sếp với hi vọng tiền đồ, sự nghiệp được thăng tiến. Cô đã có bạn trai nhưng biết lợi thế là mình đẹp, vóc dáng lí tưởng nên cô luôn cố gắng tận dụng ưu thế này để mong muốn kiếm được nhiều tiền.

Diệu Huyền và bạn trai đã đi quá giới hạn cùng nhau. Chính vì đã trao cho bạn trai đời con gái của mình nên Huyền tỏ ra mạnh bạo trong chuyện cặp với sếp vì cô luôn nghĩ: “Không còn gì để mất cả, chỉ cần khéo léo giấu kín là được”. Ngay từ khi xin được vào công ty, Huyền đã luôn tận dụng cơ hội được gần sếp. Những bộ áo hoặc là ngắn dưới hoặc là hở trên được cô tận dụng tối đa để gây sự chú ý với sếp.

Sếp của Huyền là một người đã có vợ, lớn tuổi nhưng cũng thuộc vào hàng trăng hoa, đa tình. Những “ám hiệu” mà Huyền gửi đi ông ta chẳng khó khăn gì để nhận ra. Chỉ vài tuần sau khi vào công ty làm việc, Huyền đã có những bữa ăn tối riêng với sếp, những cuộc hẹn hò mà điểm cuối cùng là khách sạn. Bắt đầu từ ý tưởng chỉ lợi dụng để thăng tiến trong công việc và có tiền, Huyền bắt đầu nảy sinh những tham vọng lớn hơn. Biết sếp mê mình, lại giàu có, vợ ở nhà cũng đã già nua nên cô quyết tâm hất chân vợ già để chen vào.

"Ế sưng" vì ngoại tình công sở - 2

Tham vọng cặp với sếp để đổi đời trở thành giấc mộng hão huyền (Ảnh minh họa)

Cặp bồ với sếp hơn nửa năm trời, Huyền quyết định để “dính” bầu với mong muốn ép được sếp cưới mình. Khi nghe Huyền thông báo tin đó, ông ta bình tĩnh đưa cho cô một sấp tiền với lời nói cụt lủn: “Đi giải quyết đi. Người như cô ở công ty này đâu có hiếm”. Thì ra, mọi người trong công ty đều biết hết mối quan hệ vụng trộm đó. Xưa nay họ cũng đã quen với mấy em trẻ đẹp ham muốn đổi đời bằng cách bám lấy sếp nên nhìn cô có bầu họ cũng chẳng lấy gì làm lạ. Ông sếp cũng chẳng có biểu hiện gì xấu hổ vì trước nay ông ta như thế nào mọi người cũng đều biết. Cũng đúng thời điểm

Cùng đường, Huyền tìm đến tận nhà để nói cho vợ ông ta biết với hi vọng khiến vợ chồng họ lục đục nhưng nghe Huyền nói xong, người phụ nữ lớn tuổi đó chỉ cười nhạt: “Thế cô không biết ông ấy lại mới cặp với cô nhân viên mới vào sau cô à? Thật là dại quá đi”. Nói rồi bà dửng dưng quay vào xem tivi mặc cô  ngồi đó méo mặt với cái bụng bầu to lùm xùm.

Trắng tay vì ngoại tình công sở

Từ một người phụ nữ có tất cả, chồng tốt, con ngoan, một công việc đáng mơ ước, Hòa bỗng nhiên trắng tay chỉ vì dính vào mối tình công sở với người đồng nghiệp đã có vợ. Một chút yếu lòng, không làm chủ bản thân đã khiến Hòa phạm sai lầm, hối cũng không kịp.

Ở cái công ty của Hòa, chuyện ngoại tình công sở vốn không phải là hiếm. Mọi người có khi còn “biết tỏng” đôi nào, đôi nào nên họ cũng không ngại ngần hay phải che giấu. Nó giống như một trào lưu vậy. Nhưng ai cũng tâm niệm, “vụng trộm” là một việc còn gia đình vẫn là nhất. Chỉ có riêng Hòa đã phạm sai lầm khi cô ngoại tình và yêu người tình thực sự dù anh ta chỉ coi đó là một mối quan hệ qua đường.

"Ế sưng" vì ngoại tình công sở - 3

Trắng tay vì mê muội tình công sở (Ảnh minh họa)

Duy từ Sài Gòn ra ngoài này công tác một năm. Đó là điều kiện thuận lợi cho Hòa và Duy gặp nhau. Vẻ ngoài bảnh bao, điển trai lại thêm cách ăn nói ngọt ngào của Duy khiến Hòa mê ngay. Thấy xung quanh mình ai cũng có “chuyện thầm kín” với một người đồng nghiệp nào đó nên Hòa cũng “tiếp bước” làm theo. Cặp bồ với nhau được vài tháng, nghe lời ngon ngọt của Duy, tin vào những gì Duy nói “vợ chồng anh không hạnh phúc, anh sẽ bỏ vợ để cưới em” nên làm được bao nhiêu Hòa giấu giếm chồng đưa cho người tình để “lo liệu cuộc sống” riêng cho hai người sau này.

Nào ngờ, hết chuyến công tác, Duy về lại nơi sinh sống. Hòa như người nổi khùng lên vì tức giận khi bị lừa. Cô tìm cách liên lạc với Duy, thậm chí vào tận nơi Duy sống để đòi tiền nhưng chẳng có cách nào để đòi lại khi cô không có bằng cớ. Tất nhiên, sự việc đó không thể nào giấu được chồng Hòa. Khi cô vừa về tới nhà thì cũng là lúc chồng đưa đơn ly hôn. Không những vậy, để tránh tai tiếng trước vụ việc lớn mà Hòa và Duy gây ra, công ty cũng ép cô thôi việc.

Vậy là cuối cùng Hòa trắng tay chỉ vì cuộc tình nông nổi đó. Ngay cả quyền nuôi con cô cũng không được phép. Hòa cảm thấy trước mắt mình là một tương lai quá tăm tối. Nhưng cô biết trách ai khi mà tự mình gay ra mọi chuyện.

Theo Khám phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.