"Giờ vàng" nơi công sở

Xưa nay, người ta cứ lấy những dấu hiệu như đi sớm về khuya, đột nhiên thay đổi tính cách... để quy kết cho anh nọ, chị kia là kẻ ngoại tình. Thực tế, đã có không ít những cuộc tình vụng trộm kéo dài suốt thời gian dài mà không ai hay biết. Họ đã khéo léo che đậy hay có cách ngoại tình nào tinh vi? Sử dụng khoảng thời gian buổi trưa để sống những phút giây...

Từ những người thiếu thời gian

Cả cơ quan nơi Minh làm việc đều ở lại buổi trưa và dùng cơm văn phòng, chỉ mình cô là có người đưa đón và đi ăn ở ngoài. Chỗ làm của Hải - bạn trai của Minh ở khá xa nhưng hôm nào anh cũng cần mẫn chờ cô trước cổng và đưa bạn gái đi ăn sau đó lại tất bật vào công việc buổi chiều của mỗi người. Ai biết chuyện đều e ngại với Hải vì cho rằng anh chiều người yêu quá sẽ dễ bị bắt nạt. Tiếp đó là không ít những lời bàn tán xung quanh cuộc hẹn hò buổi trưa của Hải và Minh nào là lãng mạn như thế được bao lâu? Nào là vì sao mới phải hẹn hò vào buổi trưa như thế?

Chỉ khi có dịp ngồi nghe Minh kể về hoàn cảnh của hai người thì những đồng nghiệp mới thông cảm với cô. Hai người không cùng nghề, giờ giấc đi làm lại khác nhau nên khoảng thời gian được ở bên nhau rất hiếm. Hải là kĩ sư xây dựng nên thường xuyên phải thức đêm ngoài công trình, lại thường xuyên phải đi xa. Còn Minh lại làm giờ hành chính, buổi tối cô còn học thêm ở lớp ngoại ngữ. Suy đi tính lại thì đôi bạn trẻ này chỉ có khoảng thời gian trùng nhau vào buổi trưa nên chọn lúc này làm thời gian hẹn hò.

Những tình huống như Hải và Minh đang là câu chuyện không hiếm với nhiều đôi tình nhân thời công sở hiện nay. Quỹ thời gian hạn hẹp và phải chia sẻ cho những mối quan hệ khác khiến không ít người chọn giờ nghỉ trưa để dành cho người yêu.

Những mối tình thế này dù không muốn vẫn "sặc mùi" tình yêu công sở. Đó là kiểu yêu đúng giờ, đúng hẹn vì tình yêu của họ còn bị chi phối bởi công việc. Những người thiếu thời gian dù có thần tượng chàng Romeo và nàng Juliet cỡ nào cũng không thể kiếm một chuyến tàu lãng mạn để ngắm biển với khoảng thời gian một tiếng rưỡi buổi trưa. Bến đỗ tình yêu của họ gói gọn trong những quán ăn, quán café. Hoàng Dũng - nhân viên bảo hiểm chia sẻ" "Dù muốn đưa bạn gái đến một nơi thật lãng mạn có hoa, cỏ, sông nước nhưng thời gian hạn hẹp đành phải chịu. Chẳng ai muốn lặn lội ra vùng ngoại thành rồi lại tất bật về thành phố giữa trưa nắng như thế".

Đến mốt ngoại tình

Ban đầu chỉ là những nhu cầu chia sẻ đơn thuần về công việc, gia đình của những "cư dân" công sở - những người chủ yếu gắn bó với máy vi tình và văn phòng nhiều hơn ở nhà. Họ gặp nhau vào giờ cơm trưa - thời khắc được chứng nhận "an toàn" để dành cho bạn bè và công việc. Và từ những buổi cơm trưa đó đã nảy sinh khá nhiều những cuộc tình không mong muốn.

Bề ngoài họ vẫn là những người chồng, người vợ gương mẫu. Đi và về đúng giờ giấc, thậm chí buổi tối họ không ra khỏi nhà. Thế nhưng đừng tưởng tất cả họ đều là những người chung thủy và nghiêm túc. Trường hợp của cô nhân viên tên Thủy mới vào làm ở văn phòng tôi là một ví dụ. Ngày Thủy mới bước chân vào công ty, ai cũng ngưỡng mộ sắc đẹp đằm thắm và dịu dàng của cô gái trẻ. Nhất là khi nghe Thủy kể về gia đình với người chồng mới cưới của mình bằng ánh mắt đầy tự hào thì mấy chị lớn tuổi ở cơ quan tôi cứ bảo nhìn cô ấy mà làm gương. Chỉ khi cả văn phòng tá hỏa vì có người phụ nữ tới đánh ghen với cô ấy và người ta cho chúng tôi xem những bằng chứng ngoại tình ghê gớm của Thủy thì tất cả đều ngỡ ngàng. Giờ mọi người mới nhớ lại trưa nào cô gái cũng tất bật xin phép về ăn cơm với chồng con nhưng ai ngờ được là "cặp" với người đàn ông khác.

Những tình huống "ăn vụng" buổi trưa thường rất khó phát hiện vì bề ngoài họ vẫn có "mác" đàng hoàng và đứng đắn che chở. Dĩ nhiên họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ làm chồng, làm vợ và có nhiều trường hợp còn được hậu thuẫn bởi những chiến hữu xung quanh. Những người này thường "cổ vũ" cho cuộc tình vụng trộm ấy bằng việc xác nhận anh ấy, cô ấy đã ở bên mình trong khoảng thời gian đó khi lơ ai nghi ngờ. Thế nhưng sự thật thế nào chỉ những người trong cuộc mới biết.

Có tật mà chẳng giật mình

Dường như ngày càng có nhiều điều kiện "tiếp sức" cho những giờ "ăn vụng" buổi trưa. Khách sạn, nhà nghỉ mọc lên với giá cả bình dân là yếu tố thuận lợi cho những cuộc tình như thế. Nhiều chương trình khuyến mãi cũng như chiêu thức thu hút khách của các nhà nghỉ khiến những cặp tình nhân yên tâm trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm của mình. Nếu như trước đây, để có thể vào nhà nghỉ ở khách sạn cần phải qua nhiều khâu "làm tin" như kiểm tra giấy tờ thì nhiều nơi đã bỏ đi "thủ tục" ấy để khách không ngại ngần hoặc khó chịu. Địa điểm những thiên đường này cũng được xây dựng ở nơi kín đáo và lý tưởng để tạo tin tưởng cho khách. Một loạt những dịch vụ khác như che biển số xe, giảm giá phòng... khiến nhiều kẻ có tật mà chẳng giật mình.

Có những câu chuyện vui xung quanh việc có nhiều bà vợ thuê thám tử theo dõi chồng mình hàng tháng mà không phát hiện được điều gì. Trưa nào chị cũng được thông báo chồng đang ăn với người nọ, người kia. Cho đến khi chính người vợ đó tình cờ thấy chồng vào khách sạn với tình nhân thì chị mới biết tay thám tử mà chị thuê theo dõi đã bị chồng chị mua chuộc làm lá chắn cho cuộc tình vụng trộm của anh.

Thời kì công sở và quỹ thời gian ngắn ngủi khiến buổi trưa không những là thời khắc lý tưởng cho những người ít thời gian mà những ai mang trong mình "xu hướng" ngoại tình cũng tận dụng triệt để những giờ vàng này để "ăn phở" mà vẫn được che đậy hết sức an toàn.

Theo Đăng Trinh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.