Hô biến công sở thành nhà riêng

Công sở là nơi để làm việc nhưng nhiều người lại biến nó thành… nhà riêng của mình.

Công sở là nơi để làm việc nhưng nhiều người lại biến nó thành… nhà riêng của mình.

Hô biến công ty thành nhà riêng.

Trên bàn làm việc của Hà Phương (26 tuổi, Hà Nội) lỉnh kỉnh hằng hà sa số những thứ chỉ có tại nhà riêng: bàn chải, tuýp thuốc đánh răng, gương, lược,… Bên dưới gầm bàn, cô nàng mua một cái giá nhỏ và để lên đó nước rửa bát, xà phòng, khăn mặt, đôi găng tay cao su...

Phương lý giải cho chuyện dọn nhà ra cơ quan của mình: “Sáng mang cơm trưa đến văn phòng, ăn xong không rửa mà mang về nhà thì bẩn lắm. Thế nên em phải mang nước rửa bát tới để xử luôn mỗi khi ăn xong. Đôi găng cao su cũng không thể thiếu vì em bị dị ứng mỗi khi chạm vào chất tẩy rửa.

Bàn chải và kem đánh răng thì cực kỳ quan trọng. Tính em sạch sẽ, không chịu được bẩn, ăn trưa xong là phải đánh răng sạch sẽ. Cứ tưởng tượng buổi trưa đi ăn xong, để nguyên mồm miệng như vậy làm việc cả chiều là em ghê răng lắm.”

Chị em đồng nghiệp và trưởng phòng cũng thấy chướng mắt với góc làm việc của Phương. Vài lần mọi người nhắc nhở, Phương cãi chày cãi cối: “Trong quy định của công ty làm gì có chỗ nào cấm mang nước rửa bát, bàn chải răng tới cơ quan. Vả lại, phòng mình là phòng kế toán, chẳng bao giờ phải tiếp khách hàng, không cần phải quá câu nệ chuyện giữ hình ảnh.”

Hô biến công sở thành nhà riêng 1
Phương mang cả bàn chải răng tới công ty để vệ sinh răng miệng - (Ảnh minh họa)

Các đồng nghiệp trong công ty Hiền Anh (30 tuổi, Hải Phòng) còn quá quắt hơn. Công ty cô nàng thuê một căn nhà riêng làm trụ sở, có lắp đầy đủ điều hòa, bình nóng lạnh. Và thế là các nàng tìm cách tận dụng triệt để.

Lợi dụng việc sếp hay phải đi tiếp khách hàng, không quản lý sát sao tình hình ở công ty, chị em hùa nhau mang quần áo đến công ty để tắm cho đỡ tốn nước, tốn điện nhà mình. Nhiều chị còn tranh thủ mang cả con đến tắm sau khi đón con đi học về.

Chiếc tủ lạnh ở cơ quan cũng được trưng dụng để chị em đựng đồ ăn nhà mình. Đi chợ xong, rau, thịt, cá được tống hết vào tủ lạnh của cơ quan. Trong góc phòng còn có nguyên một bộ dao thớt để chị em tranh thủ làm đồ ăn, hộc bàn của Hiền Anh còn giấu cả bộ mắm, muối, đường để ướp thức ăn. Hình ảnh mọi người nhặt rau, thái thịt chẳng còn xa lạ với công ty của cô nàng.

Tất nhiên là các nàng phải làm một cách lén lút, dè chừng, không cho sếp biết. Chị em “phím” trước với lái xe riêng của sếp và cậu bảo vệ đánh động mỗi khi có biến. Nhờ vậy mà hành động “hô biến công ty thành nhà riêng” của các chị khá trót lọt.

Biến bàn làm việc thành giường

Vợ chồng Hoàng Tuấn – Minh Vy (TP. Hồ Chí Minh) mới cưới được 1 tháng. Hai người ở chung với bố mẹ và em gái của Tuấn trong một căn nhà nhỏ, chật chội. Tuấn – Vy phải sử dụng chung phòng ngủ với cô em, ngăn cách nhau bởi một chiếc tủ lớn.

Bởi vậy, hai vợ chồng rất ngại ngần chuyện “yêu”. Em Tuấn còn nhỏ, để cô bé thấy cảnh đó cũng không hay. Mà Tuấn – Vy cũng chẳng thể có hứng nổi trong không gian chung chạ, chật hẹp đó. Hai người đã nhiều lần đến nhà nghỉ để “xử lý” nhưng chi phí tốn kém, cảm giác không được sạch sẽ cũng khiến cả hai khó chịu.

Hô biến công sở thành nhà riêng 2
Vợ chồng Tuấn - Vy "tranh thủ" ở công ty - (Ảnh minh họa)


Trong bước đường cùng, Vy nghĩ ra cách “biến bàn làm việc thành giường”. Chuyện là buổi trưa, đồng nghiệp trong phòng Vy hay rủ rê nhau ra ngoài ăn. Cô bèn lấy cớ đi ăn cùng chồng để “trốn” đồng nghiệp, sau đó rủ Tuấn đến cơ quan mình “tranh thủ”.

Sau vài lần trót lọt, hai vợ chồng Tuấn – Vy đều thấy phương án này khá tối ưu. Vừa tiết kiệm, vừa kín đáo lại tạo ra cảm hứng mới.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Hà Phương lĩnh đủ cơn cuồng phong của sếp Tổng vì tội dọn nhà riêng tới cơ quan. Bình thường sếp Tổng chẳng bao giờ đến khu vực của phòng kế toán. Nhưng hôm đó có việc đột xuất gọi điện cho chị trưởng phòng không được, sếp đành phải thân chinh xuống tìm.

Khi thấy đống hổ lốn những vật dụng cá nhân tại bàn làm việc của Phương, sếp rất tức giận. Phương suýt nữa lĩnh án nghỉ việc vì tội không nghiêm túc, biến công sở thành nhà riêng. Chị trưởng phòng phải xin xỏ mãi sếp mới nguôi giận và tha cho Phương một lần.

Các nàng ở công ty Hiền Anh cũng không thoát khỏi cơn giận từ sếp. Vốn là người cực kỳ tinh tường, không khó để sếp nhận ra hóa đơn điện, nước cao một cách kỳ lạ và mùi thức ăn, mắm muối thoang thoảng ở văn phòng.

Hô biến công sở thành nhà riêng 3
Sếp nổi cơn cuồng phong khi biết chị em trong công ty hô biến công sở thành nhà - (Ảnh minh họa)

Sếp ra lệnh tổng kiểm tra khu làm việc và phát hiện mắm muối, thớt dao, dầu tắm, dầu gội được chị em giấu kín trong các hộc bàn. Sếp tức giận trừ lương mỗi người 10%, cảnh cáo nếu còn vi phạm sẽ cho nghỉ việc cả loạt.

Vợ chồng Tuấn – Vy cũng được phen hú hồn khi bị “bắt” tại trận. Hôm đó, Hạnh My – cô em út trong phòng của Vy có hẹn với bạn nên xé lẻ, về văn phòng sớm hơn so với thường ngày. Đang mải mê nên Tuấn – Vy không chú ý cửa mở. Hạnh My chứng kiến “cảnh nóng” hét lên ầm ĩ khiến hai vợ chồng cuống cuồng chui xuống gầm bàn.

Cũng may, My là một cô bé khá kín tiếng. Bởi vậy chuyện xấu của vợ chồng Tuấn – Vy không lộ ra ngoài. Nhưng hai vợ chồng cũng được một phen hú hồn, cạch đến già chuyện “biến bàn làm việc thành giường”.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.