“Hủ nữ” công sở và những chuyện bi hài

Hủ nữ là tên gọi để chỉ các cô nàng “mê” các chàng... gay, thích các mối tình đồng giới giữa các chàng trai. Khi công sở xuất hiện những hủ nữ, đương nhiên cũng kéo theo một vài câu chuyện bi hài.

Hủ nữ là tên gọi để chỉ các cô nàng “mê” các chàng... gay, thích các mối tình đồng giới giữa các chàng trai. Khi công sở xuất hiện những hủ nữ, đương nhiên cũng kéo theo một vài câu chuyện bi hài.

Trai “thẳng”: “Lạy hồn!”

Ở Việt Nam, từ khi truyện tranh Nhật đổ bộ, cũng "kéo" một bộ phận không nhỏ những nàng "hủ nữ" lộ ra, và đặc biệt là sau làn sóng truyện ngôn tình, đam mỹ của Trung Quốc rộ lên mấy năm gần đây thì các nàng "hủ nữ' lại càng có cơ hội xuất hiện công khai hơn.

Nói về nàng hủ nữ ở cơ quan của mình, Trung Kiên, một nhân viên ngân hàng ở Hà Nội hoảng hốt: “Tớ ngả nón vái chị ấy luôn!”. Nghe chuyện Kiên kể, ai cũng phải cười đến rách cả mép.

“Hủ nữ” công sở và những chuyện bi hài 1

Hủ nữ là những cô nàng có sở thích đặc biệt với các mối tình đồng giới giữa các chàng trai - (Ảnh minh họa)

Nàng hủ nữ ấy tên là Châu, 30 tuổi rồi nhưng vẫn cuồng truyện Trung Quốc điên đảo, đặc biệt là những câu chuyện đam mỹ nói về tình yêu giữa các chàng trai. Nhờ ngồi cạnh Châu, Kiên được mở mang về những khái niệm mới: thụ, công, hủ nữ, đam mỹ,…

Ban đầu, Kiên cảm thấy cũng thú vị. Những lúc rảnh rang ở văn phòng, anh chàng hay buôn chuyện với Châu và cảm thấy cũng hay ho, mới mẻ. Anh biết thêm được khá nhiều về một tuýp phụ nữ siêu đặc biệt: yêu đàn ông nhưng lại thích đàn ông yêu nhau. Thế nhưng, càng về sau, Châu càng khiến Kiên phát hoảng.

Thấy Kiên có vẻ quan tâm và tiếp chuyện mình nhiệt tình, nàng hủ nữ quy chụp luôn có lẽ anh chàng gay mà không biết, và quyết tâm giúp Kiên “đi tìm giới tính thật”. Cô nàng đeo bám Kiên liên tục. Trong giờ làm, Châu liên tục hỏi chuyện anh chàng, khi Kiên lơ đi thì còn dội tin nhắn yahoo, facebook để hỏi han. Cô nàng còn nhiệt tình liệt kê đủ loại đàn ông ở cơ quan cho Kiên lựa chọn, phân loại cực rõ ràng theo tiêu chí truyện Trung Quốc.

Dù Kiên nói thế nào, Châu cũng không tin là anh chàng “thẳng”. Cô nàng khẳng định như đinh đóng cột: “Chị nghiên cứu vấn đề này nhiều năm rồi, chị hiểu rõ. Mày đừng cố chấp mà ảnh hưởng hạnh phúc cả đời”.

Vì Châu mà Kiên sợ đi làm, vì mỗi lần đối mặt Châu ở cơ quan là y như rằng Châu mắt mũi sáng rạng, lôi Kiên ra một góc để thuyết phục. Kiên phát đau đầu với nàng hủ nữ, không làm việc nổi.

“Hủ nữ” công sở và những chuyện bi hài 2

Kiên sợ nàng hủ nữ ở cơ quan tới mức nhắc tới là muốn chắp tay vái ngả nón - (Ảnh minh họa)

Đến một ngày không chịu được, Kiên phải buông lời sỗ sàng, quát um lên. Đến lúc đó Châu mới bỏ cuộc. Nhưng tình đồng nghiệp, chị em thân thiết giữa hai người hoàn toàn sụp đổ.

Kiên than thở: “Thật ra tớ tôn trọng sở thích của chị ấy và thấy nó không có gì là biến thái hay có vấn đề gì cả. Tớ biết rất nhiều bạn bè của chị Châu cũng là hủ nữ và có cuộc sống rất bình thường. Nhưng chị ấy lại áp sở thích của mình vào cuộc sống của người khác và xen vào chuyện của tớ quá thể. Chính điều đó làm cho tớ bực mình, khó chịu”.

Trai “cong”: “Cho xin hai chữ bình yên”

Các chàng trai “cong” – đối tượng được hủ nữ ưa thích cũng không hề vui vẻ khi bị hủ nữ quan tâm quá mức.

Hoàng Tùng gay và anh chàng cũng rất thẳng thắn công khai giới tính thật của mình. Tùng có lẽ là một người khá may mắn khi anh chàng chưa bao giờ bị kỳ thị hay đối xử bất công, bố mẹ anh hiểu và thương con, bạn bè cũng vẫn thân thiết và chơi với anh vô tư như bình thường.

Thực ra, ngoài việc có xu hướng yêu đàn ông, cuộc sống của Hoàng Tùng không có gì khác so với những người đàn ông khác. Anh chàng vẫn đi làm bình thường, sinh hoạt rất lành mạnh. Tính cách của Tùng cũng vô cùng trầm lặng và nghiêm túc.

Vận đen của anh đến khi Ngọc – cô nàng đồng nghiệp hủ nữ vào làm ở cơ quan anh. Từ khi biết Tùng là gay, Ngọc mừng như vớ được vàng, bởi nhân vật mà cô đọc ở trong truyện và mơ mộng bao lâu nay cuối cùng đã xuất hiện – một chàng trai “cong” nhưng ngoại hình và tính cách vô cùng nam tính.

Tùng bị Ngọc đeo bám tới phát điên. Cô nàng vây quanh Tùng như kiểu đang vào sở thú xem động vật lạ, tò mò hỏi han về chuyện tình của Tùng, về đời tư của anh chàng. Ngọc còn quan sát tỉ mỉ Tùng và miêu tả lại trên facebook riêng của cô, tỉ mỉ tả Tùng đẹp trai ra sao khi làm việc, men lì thế nào khi uống cà phê, thu hút ra sao khi đứng chờ thang máy,…

“Hủ nữ” công sở và những chuyện bi hài 3

Tùng vô cùng đau đầu vì bị nàng đồng nghiệp hủ nữ đeo bám - (Ảnh minh họa)

Mỗi khi thấy Tùng đứng nói chuyện cùng một anh chàng mà Ngọc cho là hợp rơ với Tùng, nàng hủ nữ lại mắt sáng rỡ, rồi ríu rít tác hợp, nhấm nháy với Tùng: “Hai người hợp nhau lắm anh ơi”; “Hai anh cứ như cặp trời sinh ấy”,… Còn khi Tùng có thái độ gần gũi với một người mà Ngọc thấy không thích, cô nàng cũng tận tình khuyên bào Tùng nên tránh xa kẻo sau này hối hận.

Tùng phát điên bởi nàng đồng nghiệp hủ nữ. Anh chàng tâm sự: “Tôi cũng có cuộc sống bình thường như mọi người khác. Công sở là chỗ để làm việc, tôi đến đó làm việc chứ không phải là để người khác soi mói đời tư. Tôi là người nghiêm túc trong công việc và rất khó chịu khi bị làm phiền như vậy”.

Chuyện chỉ được giải quyết khi Tùng bỏ hết phép lịch sự và sự ga lăng vốn có, nói thẳng với Ngọc rằng: “Em cho anh xin hai chữ bình yên”. Cũng giống như Kiên, Tùng phát biểu: “Cô ấy thích đọc truyện hay xem phim về tình yêu giữa hai người đàn ông, tôi không có ý kiến. Nhưng đừng có mà coi tôi trở thành những nhân vật trong truyện để bày trò. Khó chịu lắm”.

Xã hội hiện nay đã cởi mở hơn, chuyện các chàng gay hay cô nàng hủ nữ "mê" chuyện tình giữa các chàng gay không phải là vấn đề gì to tát khiến mọi người phải bàn tán như trước. Tuy nhiên, một bộ phận các nàng hủ nữ lại khiến các chàng trai sợ sệt vì sở thích của mình. Hãy để sở thích của bạn chỉ là sở thích riêng, đừng khiến nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, đặc biệt là trong môi trường công sở - nơi bạn tới là để làm việc chứ không phải để thể hiện sở thích riêng của mình.

Theo PLXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.