Kẻ ngụy trang hoàn hảo - Phần 3: "Thu lưới"

Giữa lúc ấy, có một nữ nhân viên trong công ty – con gái của cấp dưới cũ mà ông ngoại cô tin tưởng, nói với Chi một chuyện, đó là Hưng đối với cô thư ký mới thân mật hơn mức bình thường...

Giữa lúc ấy, có một nữ nhân viên trong công ty – con gái của cấp dưới cũ mà ông ngoại cô tin tưởng, nói với Chi một chuyện, đó là Hưng đối với cô thư ký mới thân mật hơn mức bình thường...

>>
Kẻ ngụy trang hoàn hảo - Phần 2: Từng bước thực hiện kế hoạch
>> Kẻ ngụy trang hoàn hảo - Phần 1: Vị hôn phu mười phân vẹn mười

Có thêm số cổ phần trong tay Chi, quả nhiên việc quản lí công ty của Hưng trở nên thuận lợi hơn nhiều. Từ sau đám cưới, vì công việc nên Hưng không có nhiều thời gian cho Chi, cha cô và vợ mới liên tục vắng nhà, Chi buồn chỉ đành tụ họp với hội bạn thân như hồi còn son rỗi. Nói không tủi thân là nói dối, nhưng cô nhất quyết bắt mình phải làm một người vợ hiểu chuyện, thông cảm cho công việc của chồng, không thể lúc nào cũng nhõng nhẽo trẻ con như trước được.

Giữa lúc ấy, có một nữ nhân viên trong công ty – con gái của cấp dưới cũ mà ông ngoại cô tin tưởng, nói với Chi một chuyện, đó là Hưng đối với cô thư ký mới thân mật hơn mức bình thường. Cô nàng đó trẻ hơn Chi 1 tuổi, là du học sinh từ nước ngoài trở về, nhan sắc có, trình độ có, lại thông minh sắc sảo khiến cánh đàn ông trong công ty đứng ngồi không yên. Vừa vào làm việc 2 tháng, Hưng đã điều cô nàng tới làm thư ký riêng cho mình, lần nào đi công tác cũng dắt cô ta đi theo. Trong công ty, ai cũng biết cô ta đang được sếp tổng “sủng ái”.

Người ngoài có thể không biết, nhưng chẳng lẽ Chi còn nghi ngờ tình cảm của Hưng dành cho mình? Anh là người làm chủ công ty, lẽ nào bắt anh không được nhận nhân viên nữ xinh đẹp, hay thấy họ thì phải làm mặt lạnh? Chuyện Hưng nhận cô nàng vào làm, chính miệng anh đã nói với cô. Anh còn giới thiệu 2 người với nhau. Cô ta đã có bạn trai, cuối tuần rảnh rỗi còn rủ Chi đi mua sắm là đằng khác. Vì thế Chi nghe xong “tình báo” kia thì chỉ cười cười, coi đó là một lời đồn thổi vô hại.

Kẻ ngụy trang hoàn hảo - Phần 3: Thu lưới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày nghỉ lễ, Hưng vẫn túi bụi với công việc, hội bạn rủ Chi đi bar uống rượu nghe nhạc giải sầu, Chi liền đồng ý. Cô là tiểu thư nhà giàu, nhưng lối sống trước nay đều lành mạnh, uống rượu luôn có điểm dừng, lại càng không qua đêm bên ngoài, chứ đừng nói đến mấy trò ăn chơi trụy lạc. Nhưng không hiểu sao tối nay vừa uống hết 1 ly cocktail thì cô thấy trong người có cảm giác lạ. Cô vào toilet định bụng rửa mặt cho tỉnh táo, nào ngờ trên đường đụng phải một anh chàng trẻ tuổi.

Bình thường Chi không chú ý đến người đàn ông nào khác ngoài Hưng, mà hôm nay cô đột nhiên thấy anh ta đẹp trai lạ thường, lúc cười lên quyến rũ chết người. Thấy cô ngơ ngẩn nhìn, anh ta sán lại gần, đưa bàn tay nóng ấm vuốt ve gương mặt cô, rồi bất ngờ cúi đầu hôn cô. Thế mà Chi lại không đẩy gã đàn ông trơ trẽn ấy ra, thậm chí còn hưởng ứng nụ hôn của gã. Đến khi bạn thân cô cũng vào toilet, thất thanh gọi, Chi mới hoàn hồn. Trở về chỗ ngồi, cô uống rất nhiều nước đá trong người trở nên dễ chịu đôi chút. Chẳng lẽ vì đợt này cô và Hưng lâu không gần gũi nên cô thấy cô đơn tới mức rung động với một người đàn ông lạ mặt?

Chi không thể ngờ được, ngay ngày hôm sau, những bức ảnh chụp cô ôm hôn thắm thiết gã đàn ông kia ở cửa toilet quán bar lại được gửi tới tận tay Hưng. Anh nói, có kẻ nặc danh gửi cho anh. Mục đích của hắn hẳn là để chia rẽ tình cảm vợ chồng cô, nhưng sự thật trong những tấm ảnh ấy thì không thể phủ nhận được. Chi lắp bắp thanh minh, Hưng chỉ cười nhạt: “Cũng là lỗi của anh, vì công việc mà anh xao lãng không quan tâm tới em nhiều”. Chi khóc nức nở, nói rằng lúc ấy không hiểu sao cô như bị ma xui quỷ khiến, nếu bình thường kể cả uống quá chén cô cũng không mất kiểm soát như thế, nhưng ai tin được cô, đến cô còn chẳng rõ có chuyện gì xảy ra nữa là!

Chuyện ấy sau đó dường như trở thành một vết nứt trong mối quan hệ giữa cô và Hưng. Anh vẫn quan tâm chu đáo tới cô, nhưng cô không còn nhìn thấy sự cưng chiều, yêu thương trong mắt anh nữa. Và anh ít chạm vào cô hơn. Bao đêm Chi khóc thầm, có oan không thể giãi bày, dù cô thể thốt sau đó không hề có thêm chuyện gì, song trong lòng Hưng hẳn nghĩ cô đã phản bội anh rồi!

Chi làm mọi cách vẫn không thể lấy lại được nụ cười dịu dàng nơi anh. Cô hiểu, yêu lắm thì hận nhiều, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Hưng móc gan móc phổi ra đối xử với cô, nhưng cô lại phụ lòng anh, anh giận cô cũng là điều dễ hiểu. Sự lạnh nhạt của anh dần dồn Chi vào tuyệt vọng không lối thoát. Cô luôn sống trong vòng tay yêu thương của mọi người, vậy mà giờ quanh cô chẳng còn ai, đến cha cô dạo này cô cũng không gặp được, chỉ biết ông đi du lịch xa.

Trong khoảng thời gian ấy, một anh chàng đồng nghiệp giỏi giang, đẹp trai đã luôn ở cạnh an ủi, vỗ về Chi khiến cô vơi bớt phần nào nỗi đau. Cô hiểu mình là phụ nữ đã có chồng, không nên qua lại thân mật với đàn ông khác, nhưng thực ra Chi yếu đuối lắm, cô không thể chịu đựng được sự cô đơn không ai quan tâm. Từ khi sinh ra cô đã bao giờ trải qua cảnh ngộ lẻ loi như lúc này đâu?

Hưng lại đi công tác, mà kể cả anh ở nhà cô cũng chẳng mấy khi gặp được anh để nói với nhau vài câu chuyện. Anh chàng kia rủ cô đi uống café, Chi liền đồng ý. Uống hết nửa cốc nước cam, anh ta bỗng cầm chặt tay Chi rồi tỏ tình. Chi run lên, tim đập thình thịch, trong người nổi lên một cảm xúc khó hiểu. Cô cố gắng khống chế bản thân, chẳng lẽ vì vài tháng nay không gần gũi Hưng nên cơ thể cô mới dễ dàng nảy sinh phản ứng với anh ta như vậy?

Thấy cô nói không khỏe, anh ta liền đưa Chi về nhà. Tới nơi, anh ta nằng nặc đòi đưa cô vào tận phòng khách mới yên tâm. Cánh cửa vừa khép lại, anh ta đã ôm chầm lấy Chi mà hôn, vừa vuốt ve cô vừa nói những lời ngọt ngào âu yếm. Trong lòng Chi dấu tranh dữ dội, lí trí bảo cô lập tức đuổi anh ta ra ngoài, nhưng cảm xúc cơ thể lại dường như rất hoan nghênh anh ta. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, Hưng vốn phải đi công tác thì lại cùng vài nhân viên trong công ty xuất hiện. Chi sợ hãi tột độ, vội vàng đẩy anh ta ra, nhưng anh ta thì vẫn giữ chặt cô, nhìn Hưng cười: “Anh không chăm sóc được cho vợ mình thì hãy để tôi chăm sóc giúp. Chúng tôi thật lòng yêu nhau, mong anh thành toàn!”.

Chi kinh hãi quá đỗi, những lời anh ta nói đâu có phù hợp với mức độ mối quan hệ giữa cô với anh ta chứ! Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Hưng đã cười gằn: “Được!”. Nói rồi anh lập tức rút giấy viết đơn ly hôn ngay trước mặt mọi người. Mấy nhân viên trong công ty đều nhìn anh với ánh mắt thương cảm.

Chi ra sức thanh minh với Hưng, song anh không liếc cô lấy một cái. Anh vứt lại lá đơn đã có sẵn chữ kí của mình, nhếch miệng cười cay đắng: “Hai người cứ tiếp tục!”, sau đó quay lưng dứt khoát rời đi. Chi nước mắt đầm đìa, ngã qụy xuống sàn nhà. Sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này cơ chứ?

(Còn tiếp)

Theo Trí thức trẻ

thư ký

Vợ Chồng

Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.