- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lận đận tình duyên vì là con sếp
Con sếp – đối tượng không phải ai cũng dám lại gần và dám yêu. Nhưng cũng có những người dũng cảm đối mặt với lời ong tiếng ve để bảo vệ hạnh phúc cả đời.
Con sếp – đối tượng không phải ai cũng dám lại gần và dám yêu. Nhưng cũng có những người dũng cảm đối mặt với lời ong tiếng ve để bảo vệ hạnh phúc cả đời.
Lận đận tình duyên vì là con sếp
Anh Hưng (34 tuổi, Hà Nội) có bố vợ là sếp Tổng ở công ty. Anh tâm sự “Nếu ngày xưa biết cô ấy là con sếp, có cho vàng tôi cũng chẳng dám yêu.”
Chi
Duyên, vợ anh Hưng là con gái rượu của sếp Tổng. Từ hồi cấp ba, chị đã
được bố cho sang nước ngoài du học nên chẳng mấy ai trong công ty biết
mặt chị. Về nước, chị vào làm cho công ty của bố nhưng giấu tiệt chuyện
mình là con sếp để tránh mọi lời ong tiếng ve.
Chị và
anh Hưng làm chung phòng, tiếp xúc lâu ngày, tình yêu nảy nở lúc nào
không biết. Nhắc lại chuyện tình của hai vợ chồng, chị khẽ liếc anh Hưng
cười mủm mỉm “Anh ấy định 'đá' tớ không biết bao nhiêu lần rồi đấy.”
Ban
đầu, khi nhận ra tình cảm với chị Duyên, anh Hưng “tránh như tránh tà”.
Lý do là vì anh không muốn yêu gái cơ quan, tránh những phiền phức vô
cùng tế nhị. Nhưng trước sự tấn công đầy “duyên dáng, đáng yêu” của chị,
anh Hưng vẫn phải ngả lòng.Yêu nhau được một thời gian, chị Duyên vẫn
chưa dám nói với người yêu chuyện mình là con sếp. Mới chỉ là “yêu gái cơ quan” mà anh Hưng đã ngại, chị phải “tán” mãi mới đổ, chị sợ nếu biết chị là con sếp, anh sẽ “xin em trả dép để anh về”.
Nhưng
"cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", dù chị Duyên tìm mọi cách che
giấu, chuyện bố chị là sếp Tổng vẫn bị bại lộ. Cả công ty xì xào và
chuyện đến tai anh Hưng. Biết tin, anh đòi chia tay. Phần vì anh giận
chị nói dối, phần vì anh lo mình không đủ sức và lực sánh đôi cùng con
sếp.
Chị Duyên lại một lần nữa phải làm “cái cọc đi
níu con trâu”. Chị dùng đủ chiêu thuyết phục, thậm chí còn khóc để làm
anh Hưng mủi lòng. Nhớ lại ngày đó, chị cười bảo “Chẳng hiểu sao hồi ấy
mê lão như điếu đổ, cứ nhất quyết phải yêu và lấy bằng được”.
Để đến được với "con gái sếp", anh Hưng đã phải vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn - (Ảnh minh họa).
Yêu
và cưới chị Duyên, anh Hưng có rất nhiều áp lực. Ở công ty không ít kẻ
ác miệng bàn tán về anh chị. Khi anh làm tốt công việc, chẳng ai công
nhận thành quả của anh, họ xì xào “Ôi dào, chẳng qua có bố vợ đỡ lưng
nên mới được như vậy”. Nếu chẳng may anh mắc lỗi, làm sai, họ lại càng
có cơ hội để mỉa mai.
Đi đâu, làm gì cũng có cả trăm
con mắt soi vào hai anh chị. Hôm nào anh chị “lỡ” dỗi nhau, cả công ty
đều biết. Họ xì xào “Thằng Hưng cãi nhau với vợ, chắc sắp bị sếp đá khỏi
công ty rồi”. Hôm nào anh chị “lỡ” thể hiện tình cảm trước bàn dân
thiên hạ, ngay lập tức có người xỉa xói “Ai chẳng biết nó là con rể sếp.
Có cần thiết phải khoe như vậy không?”
Bố vợ anh sắp
đến tuổi về hưu, cả công ty cũng xì xào về số phận của vợ chồng anh. Có
người còn ra hỏi thẳng “Ông già vợ sắp về vườn, chỗ dựa mất rồi, chú
định tính thế nào?”. Tính cái gì mới được cơ chứ. Trước giờ anh Hưng tự
lập, tự phấn đấu, đã bao giờ có ý định dựa hơi bố vợ đâu.
Thời
gian đầu lấy nhau, anh chị rất buồn vì lời ong tiếng ve ở công ty, cứ
nghe ai xì xào gì là cố gắng thay đổi để vừa ý mọi người. Nhưng dù có
làm gì thì những lời đồn ác ý về anh chị vẫn tồn tại. Anh Hưng chị Duyên
quyết định bơ, cứ sống vô tư, làm những gì mình cho là đúng. Miễn là
gia đình anh chị hạnh phúc, người ngoài nói thế nào, anh chị không quan
tâm nhiều nữa.
Yêu con sếp – nấc thang đến thiên đường
Không
phải tự dưng mà anh Hưng và chị Duyên gặp phải những lời đồn không hay.
Bởi trên thực tế, có những người thực sự dùng chiêu “tán con sếp” làm
nấc thang vươn tới một cuộc sống hào nhoáng.
Thu Ninh
(23 tuổi) là gái miền cao xuống Hà Nội làm việc. Không nhà, không tiền,
không quyền, thứ duy nhất Ninh có đó là vẻ ngoài xinh đẹp và giọng nói
ngọt như mía lùi. Trái với nhiều người đẹp quê ngã vào lòng đại gia già
để có cuộc sống hào nhoáng, Ninh khôn khéo hơn. Cô nàng lựa chọn con
trai sếp làm bước dựa để đổi đời.
Sau vài lần đến nhà
sếp biếu quà, Ninh biết được nhà sếp có cậu con trai trẻ tuổi, hào hoa,
chịu chi. Cô lập kế hoạch để tiếp cận con sếp.
Vốn là
một “cậu ấm” chính hiệu, con trai sếp có rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt cần
nhờ đến bố mẹ, chẳng hạn như xin mẹ gửi tiền vào tài khoản, nhờ mẹ đi
làm giấy tờ giúp. Sếp cũng rất quan tâm đến cậu con trai quý tử, thường
xuyên nói “ô sin” làm đồ ăn giữa giờ mang đến cơ quan của con. Biết
chuyện, Ninh xung phong làm hết những việc đó giúp sếp và con sếp. Thấy
cô bé xinh xinh, trắng trẻo nhiệt tình đi lại giữa trời nắng phục vụ
mình, con trai sếp cảm động rớt nước mắt. Lâu dần, cậu chàng đổ rụp
trước cô bé nhìn ngoan ngoan, lành lành lại chịu khó.
Thông qua người yêu và cũng là con trai của sếp, Ninh hạ gục được không ít đối thủ trong công ty - (Ảnh minh họa).
"Câu"
được “cậu ấm”, Ninh một bước lên tới trời. Thương người yêu, con trai
sếp thường xuyên tác động với mẹ để Ninh được ưu ái. Ở công ty, có ai
kèn cựa, ganh ghét hay bị Ninh liệt vào dạng đối thủ, cô nàng về thỏ thẻ
với người yêu. Bao nhiêu lỗi lầm của đối thủ bị Ninh “chim lợn” với sếp
thông qua người yêu. Ninh từng bước hạ gục hết các đồng nghiệp làm cô
nàng... ngứa mắt. Dần dần mọi người cũng phải nể mặt Ninh, bởi cô nàng
được mang danh “con dâu tương lai nhà sếp”.
Yêu con
sếp, Ninh cũng được hưởng sái. Trước đây chỉ là cô gái quê đi con xe cà
tàng, ăn mặc giản dị, chân phương, được người yêu chăm chút, dần dần
Ninh đã biết dùng hàng hiệu, học được thói quen sang chảnh của các cô
nàng thành phố đài các.
Ở công ty mọi người xì xào về
Ninh, khó chịu trước thái độ “dựa hơi” kênh kiệu của cô nàng. Tuy nhiên,
Ninh chẳng coi những lời bàn tán ấy ra gì. Mọi người có thể ghét Ninh
nhưng vẫn phải sợ cô. Và cũng chẳng ai dám động đến sơi tóc của Ninh cả.
Hiện tại, Ninh chỉ quan tâm đến việc tiếp tục phấn đấu đưa con sếp vào
tròng, hợp thức hóa mối quan hệ giữa hai người bằng tờ giấy hôn thú. Đến
lúc đó, Ninh sẽ trở thành bà hoàng thực sự.
Kết cục của kẻ lợi dụng tình yêu
Ninh
quá tự tin vào bản thân mà không biết rằng: con trai sếp có thể mủi
lòng với cô thì cũng mủi lòng được với những người con gái khác. Sau vài
tháng qua lại với cô nàng, con trai sếp đã tăm tia một em "chân phương"
khác cũng tại công ty của Ninh. Cô nàng này cũng giống Ninh, cố tình
giả nai để cho con sếp vào tròng với mong muốn đổi đời.
Và
cũng như với Ninh, anh chàng giả đò "bị chăn", nhưng thực tế lại là anh
chàng đang lợi dụng sự tham lam của các cô nàng "gái quê học đòi" này
để được hưởng lợi. Chàng ta đá bay Ninh sau khi đã no xôi chán chè để đi
săn con mồi mới.
Không còn chỗ dựa lớn, khỏi phải nói
Ninh lao đao thế nào. Cả công ty thù mới hận cũ đều quyết trả lại cô
nàng bằng sạch. Ninh bị ghét, bị tẩy chay, bị dìm tới mức phải nghỉ việc
chuyển chỗ làm. Cô nàng lỗ nặng sau kế hoạch lợi dụng con sếp không
thành.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Đời sống05/02/2020Bên nào cũng có những lý lẽ riêng nhưng bây giờ khổ nhất chính là anh chị em cán bộ bởi họ không biết lấy tiền đâu ra mà sinh hoạt nữa!
-
Đời sống30/01/2020Tôi nghe mà xuýt xoa không thôi, chẳng biết bao giờ tôi mới sở hữu được chiếc áo khoác đắt đỏ nhường ấy.
-
Công sở25/01/2020Nghĩ rằng Tết sếp hay tụ họp bạn bè làm vài cốc bia cốc rượu nên nàng công sở quyết định mang biếu sếp đặc sản quê mình.
-
Công sở18/01/2020Những ngày này, dân văn phòng có lẽ đều xôn xao xoay quanh chủ đề “lương tháng 13” hay “quà Tết” được công ty biếu tặng.