"Mốt" hẹn hò mới nơi công sở

Với vài thao tác đơn giản, không cần quá 3 phút để tạo một cuộc hẹn, Thảo hớn hở: “Công việc của mình bây giờ là chờ “ai đó” đăng ký, tiếp đến là lựa chọn người tham gia. Tò mò và luôn bất ngờ là những điều thú vị nhất của hẹn hò qua mạng”.

1001 lí do ăn trưa với người lạ

Có 1001 lí do khiến cho một người muốn đi ăn trưa, hẹn hò café với người lạ chứ không phải là bất kỳ ai trong số những người quen của mình. Từ những cái cớ đơn giản nhất của rất nhiều người là “muốn giao lưu kết bạn”, “mới chuyển sang công ty mới, không có người ăn trưa cùng”, đến vấn đề của một anh chàng giấu tên, 27 tuổi mà vẫn chưa có người yêu: “Dạo này buồn quá, muốn có một bạn gái đi ăn cơm trưa cùng”. Từ việc chữa cháy bằng cách tìm một bạn trai hờ hay mong muốn tìm lại một cảm giác thân thuộc: “Nếu bạn đã chán ngấy sơn hào hải vị trong những nhà hàng mát lạnh hãy quay về thời sinh viên cùng tôi với một chiếc bánh mì trứng giá chỉ 5.000 đồng, thêm cốc trà đá 1.000 đồng và 1 người bạn mới”… Nhưng nhìn chung, hấp dẫn lớn nhất của những cuộc hẹn qua mạng vẫn gói gọn trong 3 yếu tố: mới, lạ, gây tò mò.

(Ảnh minh họa)

Mới thì hẳn rồi, vì trào lưu này chỉ mới xuất hiện chủ yếu trong giới văn phòng từ một năm trở lại đây và không ít người vẫn tròn mắt khi nghe đến mấy chữ “hẹn ăn trưa qua mạng”. Lạ vì partner của bạn sẽ là một người bạn chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan, không biết tí gì về tính cách, nguồn gốc, gia cảnh… Những gì bạn biết không nhiều hơn một lời tự giới thiệu ngắn gọn và một nickname. Tò mò ư? Rất nhiều điều khiến bạn tò mò về người mình sắp hẹn hò: Cô ấy (anh ấy) có xinh (có điển trai) không? Tính cách, sở thích thế nào? Công việc ra sao?...

Nam, nhân viên một công ty phần mềm ở Hà Nội cho biết: “Mình cũng mới biết đến hình thức hẹn ăn trưa qua mạng, nghe có người nói nó chỉ dành cho giới công chức, không biết thực hư và hiệu quả như thế nào nên mình cũng thử một cuộc hẹn xem sao”. Chỉ sau mấy ngày đăng ký làm thành viên của một website kết bạn, Nam đã có 1 cuộc hẹn thành công và đang tham gia 6 cuộc hẹn. Nam đang hi vọng “sẽ có nhiều người bạn mới đến với mình và biết đâu nhờ vậy mình có thể tìm được "ý trung nhân"…”.

Hẹn ba phút, tình một đời

Hẹn hò qua mạng cũng khá phong phú về hình thức. Gọi chung là hẹn ăn trưa nhưng bạn cũng có thể ăn tối, hẹn ngoài giờ làm việc, hẹn café, nghe nhạc, xem phim, picnic… tùy thích. Bạn có tiền và hào phóng, bạn có thể “bao”; bạn thích rõ ràng, sòng phẳng, phần của ai nguời đó sẽ trả. Nếu không thích những chốn hẹn hò chỉ có hai người bạn có thể hẹn nhóm 5 - 7 người hoặc nhiều hơn. Đặc biệt, nếu bạn không muốn mất thời gian ngồi chờ đăng ký tham gia cuộc hẹn từ các thành viên, bạn có thể tham gia cuộc hẹn tốc độ được chính các website kết bạn tổ chức. Các chương trình này thường được tổ chức khá công phu và kỹ lưỡng, có chủ đề, đối tượng hẳn hoi nên khả năng tìm được một người phù hợp khá cao.

Bén duyên nhau từ một cuộc hẹn tốc độ vẻn vẹn 3 phút trong chương trình “Người ấy giữa lòng Hà Nội” của web Henantrua. Sau một tháng từ cuộc hẹn định mệnh đó, anh Hữu Sơn và chị Bảo Ngọc đã tay trong tay đi tới tình yêu.

Anh Sơn tâm sự: “Sau buổi hẹn, tôi cố tình chờ cô ấy ở cổng. Tôi còn nhớ rõ hôm đó là ngày 26/7/2008. Khi cô ấy lên xe đi thì tôi cũng nổ máy đề nghị… đưa về tận nhà. Buổi hẹn hò đầu tiên tại quán café, chúng tôi đã lên sân khấu hát tặng nhau, rồi cùng đi học nhảy cổ điển, một lần đi xem phim gặp trời mưa to, hai người đã mặc một áo mưa đôi”. Chỉ trong một tháng, hai người đã nhận thấy có những rung động lạ kỳ, những xao xuyến thân thương thật ấm áp. Kỷ niệm tròn một tháng gặp nhau, chàng đã quyết định… tỏ tình trên thuyền thiên nga cùng với một bó hồng giấu trong hộp. “Vụ tỏ tình” lãng mạn thành công giữa sóng nước của đêm Hồ Tây. Tháng 4/2009 vừa rồi, hai người đã cùng nhau bước lên xe hoa trong ngập tràn hạnh phúc, vẫn không quên “cảm ơn ông trời đã cho chúng con gặp nhau vào ngày định mệnh ấy”.

TIN LIÊN QUAN Ngoại tình khéo như… dân công sở Để tránh những cuộc hẹn hò công sở Nguy hiểm... "tình ban trưa" Ôi! Chân dài nơi công sở Bi hài từ những cuộc hẹn

Tham gia trào lưu hẹn ăn trưa qua mạng từ những ngày đầu, cô bạn tên Thảo cũng có kha khá kinh nghiệm và thu về nhiều chuyện hay ho. Có những người bạn Thảo gặp gỡ từ các cuộc hẹn qua mạng đến giờ vẫn thường xuyên liên lạc và không nề hà chuyện giúp đỡ khi khó khăn. Tuy nhiên, Thảo bật mí: “Không phải ai tham gia hẹn hò qua mạng cũng hoàn toàn trong sáng và nghiêm túc vì vậy nên cẩn thận khi lựa chọn tham gia cuộc hẹn, đặc biệt là cuộc hẹn chỉ có hai người. Các website kết bạn thường có tính năng đánh giá uy tín của thành viên thông qua số lượng sao. Càng nhiều sao thì uy tín và mức độ tin cậy càng lớn. Ngoài ra có thể dựa vào số lượng cuộc hẹn của đối tượng, đánh giá của các thành viên khác về người đó để quyết định lựa chọn có nên hẹn hò hay không”.

Một bạn gái xin giấu tên kể: “Làm quen và trò chuyện qua những tin nhắn, comment sau hơn một tháng mình mới quyết định gặp mặt. Vì lần đầu hẹn hò nên mình cũng hồi hộp, hơi lo lắng và rất tò mò về người mình sắp gặp gỡ. Cảm nhận đầu tiên về người đó là có vẻ hơi “dừ” so với mình nhưng được bù lại bằng lối trò chuyện rất hóm hỉnh cộng thêm vẻ trí thức, chững chạc của người đàn ông thành đạt. Bữa ăn tối trôi qua khá vui vẻ và thoải mái cho đến khi rời khỏi nhà hàng. Mình tá hỏa và run như cầy sấy khi hắn ta gợi ý “cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội về đêm”… Cứ tưởng tượng đến chuyện hắn ta có thể bỏ cái gì đó vào nước uống là đã thấy rùng mình, bao nhiêu chuyện có thể xảy ra”. Viện cớ có việc bận, cô bạn này rút nhanh và thầm cảm ơn trời phật đã cho thoát nạn. Cẩn tắc vô áy náy, từ đó đi đâu gặp gỡ người lạ cô cũng rủ thêm một người bạn đi cùng.

Chuyện của Hưng (Cầu Giấy – Hà Nội) cũng không kém phần thú vị. Công việc bận rộn ở công ty cộng thêm tính hay bù khú bạn bè, bia bọt khiến cho Hưng không có thời gian… tìm bạn gái. Sau vài lần hẹn hò chẳng thấy đâu vào đâu qua mấy vụ mối mai, Hưng quyết định nhờ đến mạng. Vì là lần đầu gặp gỡ nên chọn café cho nhẹ nhàng, với lại qua cách nhắn tin biết nàng cũng thuộc típ người dịu dàng, sâu sắc nên kết hợp café với nhạc trữ tình là phù hợp. Ngắm trước nhìn sau, quần áo là lượt, chỉn chu, chải một kiểu tóc ưng ý nhất, Hưng đi đến điểm hẹn. Bước vào quán, nhìn lướt một vòng thấy ngay cô em gái yêu quý đang ngồi e thẹn ở góc quán, thế mà xoen xoét: “em đi học thêm”, bắt được tận tay, phải mắng cho mộ trận mới được. Nghĩ là làm, Hưng bước tới, nói một thôi một hồi. Rồi ngẩn ra, ngờ ngợ, “váy hồng nhạt, túi xách hồng đậm, tóc chấm vai”… Hai anh em nhìn nhau cười giòn, gọi mỗi người một cốc sinh tố chén hết rồi chở nhau về nhà, nghĩ thầm “Chắc tại cái số chưa kiếm được người yêu. Ngày mai phải tạo cuộc hẹn khác…”.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.