Một ngày của nàng mỹ nhân mặt bự phấn chốn công sở

Một ngày của mỹ nhân công sở bắt đầu bằng việc bôi son trát phấn, sau đó lên giường uể oải chụp hình đăng facebook: "Ôi, vừa ngủ dậy xấu xí quá. Chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi".

Sau khi đã dày công bôi dặm "dăm cân" phấn, "hai tấn" mascara, "tạ ba" phấn má vào mặt, mỹ nhân nhìn vào gương rồi tự huyễn hoặc “Thế gian ai đẹp được dường như ta?”. Vừa tấm tắc trong lòng, mỹ nhân vừa xoay đi lượn lại tứ phía ngắm nghía cho bõ công tô trát.

Rồi dường như chưa thỏa mãn với công sức "bả matiz" ấy, mỹ nhân nghếch mặt giơ cao điện thoại đã cài sẵn ứng dụng camera 360 biến cú thành tiên chụp xoành xoạch rồi up lên facebook, hồi hộp chờ like và comment của fan.

Một ngày của nàng mỹ nhân mặt bự phấn chốn công sở 1
Sáng sáng, mỹ nhân dậy sớm, trát cả đống phấn lên mặt để chụp ảnh đăng "Phây" - (Ảnh minh họa)

Comment dội về tấp nập "Hôm nay em đẹp quá!” mỹ nhân cười toe toét lộ cả hàm răng... 9630 ra rồi ấn like tắp lự. Một comment của antifan xuất hiện: "Èo, xấu mà cứ cố phấn đấu!” Mỹ nhân lập tức unfriend khẩn trương cho đỡ ngứa mắt. Rồi cứ thế cho đến sát giờ đi làm, mỹ nhân mới nuối tiếc rời xa cái điện thoại mà dắt xe ra khỏi nhà. Trước khi đút điện thoại vào túi, mỹ nhân cố bonus thêm dòng status: “Dậy muộn, chả kịp makeup gì cả, xấu như ma lem, hiu hiu...”

Đến công ty muộn hẳn 30 phút nhưng mỹ nhân chả thấy “xi nhê” gì. Chuyện! Ai dám ý kiến với “em yêu” của sếp cơ chứ, mỹ nhân đây dưới một người mà trên mấy trăm người thì cái gầm trời này mỹ nhân còn biết sợ ai cơ chứ?

Mỹ nhân tưng tửng ngồi vào bàn làm việc, lôi khẩn trương trong túi xách hộp phấn rồi dặm thêm "nửa cân" phấn nữa vào mặt cho nó tự nhiên. Sau đó, mỹ nhân mở máy tính, chúi mũi vào facebook để cập nhật tình hình.

Thời gian trôi nhanh thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa. Mỹ nhân uể oải vươn vai rồi ngáp ruồi. Trước khi nhấc mông ra khỏi ghế để đi ăn trưa với “anh yêu” - tức sếp, mỹ nhân lại đăng thêm 1 status nữa cho nó khí thế: "Uầy,làm việc cả buổi sáng, giờ mới được nghỉ ngơi. Hôm nay sếp giao cho đống hồ sơ không biết có kịp hem? Ai kíu em với!" kèm theo hình hình một núi tài liệu đã được mỹ nhân copy sẵn trên mạng về, rồi mỹ nhân nhẹ nhàng lướt khỏi công ty nhanh và lẹ như một làn gió thoảng.

Một ngày của nàng mỹ nhân mặt bự phấn chốn công sở 2

Giờ làm việc, mỹ nhân cần cù, chăm chỉ... update facebook - (Ảnh minh họa)

Ngồi chán chê mà chả thấy “anh yêu “ ra chỗ hẹn, mỹ nhân đành lôi điện thoại ra gọi cho “anh yêu” đến để trả tiền vô thiên lủng những thứ mà mỹ nhân vừa dùng xong. Điện thoại mãi mà “anh yêu” vẫn chưa vác mặt đến, mỹ nhân đành lôi hầu bao ra chi trả mà đứt từng khúc ruột. "Đã thế cái thằng ranh con phục vụ còn cứ nhìn mình xong cười cười? Ai mà thèm cười với nó cho mất giá cơ chứ?" Mỹ nhân thầm nghĩ xong mặt vênh lên song song với trần nhà.

Mỹ nhân vừa nhấc gót đứng dậy thì có con bé phục vụ chạy đến bên ghé sát tai mỹ nhân mà thì thầm: "Chị ơi, em nói chị đừng ngại, khóa quần chị bị tuột ạ!" Mỹ nhân mặt đỏ hơn cà chua chín, vội vội vàng vàng “hành sự” trước mặt con bé rồi làm vẻ mặt tỉnh bơ ra khỏi cửa hàng mà chả thèm một lời cảm ơn xã giao. Mỹ nhân “duyên dáng” lắm!.

Vào công ty, mỹ nhân hùng hổ tìm sếp - "anh yêu". Mỹ nhân làm bộ giận hờn thì "anh yêu" “toạc” ngay vào mặt "Em thôi cái kiểu mè nheo ấy đi, già rồi có phải trẻ con đâu! Anh còn bao nhiêu việc chưa xong, ai rảnh rỗi như em mà suốt ngày hẹn với hò, ăn với uống, chơi với bời"

Mỹ nhân mặt xị hơn cái bị rách vì bị “anh yêu” mắng té tát trước mặt đồng nghiệp, gì thì gì người ta cũng là hot girl trên mạng, có hàng chục nghìn người đang follow, vậy mà anh nỡ vùi hoa dập liễu. Mỹ nhân căm lắm, toan đứng dậy bỏ ra về thì thấy "anh yêu" “nẹt” tiếp: "Em ngồi xuống anh bảo".

Một ngày của nàng mỹ nhân mặt bự phấn chốn công sở 3
Thấy "anh yêu" tức giận, mỹ nhân ngay lập tức lao vào hôn hít để nịnh "anh yêu" - (Ảnh minh họa)

Mỹ nhân đành dằn lòng mà yên vị để nghe “anh yêu” tỏ bày, tưởng anh yêu tuôn ra lời hoa ý ngọc ai dè đâu lại toàn lời dao tiếng thớt “Anh nghĩ là em nên nghỉ việc ở công ty đi, chứ em cứ đến xong chả làm được cái gì ra hồn, cả công ty cười vào mặt anh...”

Mỹ nhân thấy "anh yêu" có vẻ cáu bẳn như gái đến tháng, liền sử dụng ngay tuyệt chiêu để “anh yêu” hạ hỏa, vội ra đóng cửa phòng, ôm chầm lấy “anh yêu” rồi hun chíu chíu vào cái mặt nhăn như quả táo tầu của anh đắm đuối, vừa nhắm mắt vừa tưởng tượng mình đang hun vào mặt anh Kim Tan bên Hàn Quốc.

“Anh yêu” thấy mỹ nhân mềm nhũn lao vào lòng như cún con say sữa thì tít hết cả mắt, quên tiệt cái vụ nhân viên đồng loạt ý kiến đuổi việc mỹ nhân.

Thế là sau khi “xôi chè” thỏa mãn ở “nơi thầm kín” xong thì mặt trời đã ngấp nghé xế bóng. Mỹ nhân lượn ra khỏi phòng "anh yêu", mặt lại vênh lên, lại ngồi phịch vào bàn, lại lườm lườm xem có đứa nào lườm lườm gì mình không? Rồi mỹ nhân mở facebook, update tình hình.

Mươi mười lăm phút đã hết giờ làm, mỹ nhân đăng thêm cái status cuối ngày “Việc ngập đầu nhưng cuối cùng thì đã xong mà chả cần ai giúp nhé, mình phuc mình quá cơ ” rồi đủng đỉnh ra về mặc cho lời ong tiếng ve xì xầm sau lưng: "Chả hiểu đi làm hay đi nằm nữa ?"

Mỹ nhân nghe thấy nhưng mỹ nhân kệ, vì mặt của mỹ nhân dày phấn lắm nên mỹ nhân thấy chả có làm sao cả!

Theo PLXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.