Ngoại tình công sở: Cái giá phải trả!

Ngoại tình công sở là hiện tượng ngày càng nhiều đôi ra nhà nghỉ "qua trưa" đã thể hiện sự lệch lạc trong lối sống của một bộ phận công chức. Những cuộc tình vụng trộm để lại những hậu quả đáng buồn...

>> Mối hiểm họa cho những mối tình công sở

>> Ngoại tình khéo như… dân công sở

Ngồi trước mặt tôi là Thủy, cô bạn cùng học phổ thông. Thủy đã li dị, nuôi cậu con trai 9 tuổi. Dù li hôn 5 năm nhưng mỗi khi nhắc về gia đình là đôi vai gầy của Thủy lại rung lên, nức nở: "Tôi có tội với chồng, với con, nếu như ngày ấy...". Ngày ấy, cô có một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng đều làm công chức Nhà nước, thu nhập vào loại dư dả.

Không hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào, Thủy phải lòng một người đàn ông kém chồng mình mọi mặt, trừ tài khéo nói. Sau nhiều lần gặp nhau, trao đổi về công việc trong cuộc họp giữa tổng công ty với các công ty con, Tuấn đã buông lời khen Thủy: "Anh chưa gặp người phụ nữ nào tràn đầy sức sống như em" hoặc "Gái 18 nhìn thấy cơ thể em cũng mất điện"... Những lời khen ấy khiến Thủy có cảm giác lâng lâng rồi lại so sánh với người chồng cục mịch, chưa bao giờ khen vợ lấy một lời. Rất nhanh chóng, thỉnh thoảng cô bỏ công sở một, hai giờ để đi gặp Tuấn tại những nhà nghỉ yên tĩnh trong phố nhỏ.

Thủy thỏa thuận: "Chúng ta đều có gia đình rồi, nếu lúc muốn gặp em, anh điện thoại lúc nào cũng được nhưng phải nhớ chỉ 2 hồi chuông là cúp máy, em sẽ a lô lại ngay nếu có thể". Thủy không lưu tên Tuấn trong điện thoại nên những lúc gần chồng mà người tình điện thoại đến, cô đều nói tỉnh bơ: "Không biết thằng điên nào cứ nháy vào máy em".

Có khi nhớ Tuấn quá, đến bữa cơm chiều Thủy vờ đau bụng không ăn, khi chồng đã ăn no cô lại giả vờ rủ chồng ra đầu phố ăn cháo. Câu trả lời của chồng Thủy được lập trình sẵn: " Anh no rồi, em đi một mình nhé". Chỉ chờ có thế, trong bộ quần áo mặc ở nhà, Thủy ra đầu đường, mất 10 nghìn xe ôm, thêm 5 phút là đã nằm trong vòng tay người yêu (Tuấn nhận được tin nhắn đã đến chờ ở gần đó). Thế nhưng, Thủy chỉ qua được mặt chồng Thủy nhưng Tuấn thì bị vợ bắt thóp, thấy có dấu hiệu khả nghi nên bà vợ đã theo dõi bắt quả tang sau vài lần vồ hụt. Khi đôi tình nhân đang mặn nồng tại một nhà nghỉ ở ngoại ô thành phố, vợ Tuấn dẫn theo hai thanh niên chuyên "đâm thuê chém mướn" để dằn mặt chồng và bồ nhí. Chuyện vỡ lở, dù biết vợ có những phút yếu lòng nhưng chồng Thủy vẫn không thể tha thứ được khi tình cảm của anh bị tổn thương...

Tuổi 40, thành đạt, vợ đẹp con khôn, Thanh có vẻ mãn nguyện, và "mãn nguyện" hơn khi đang sở hữu một cô bồ khá xinh đẹp, là cấp dưới của Thanh, chưa có gia đình, sẵn sàng yêu thương, chiều chuộng Thanh hết lòng. Để vừa có thể giữ vững "hạnh phúc gia đình" mà vẫn "hưởng" thêm nhiều "khoản sung sướng" ngoài vợ con, một tuần hai buổi Thanh gọi điện thoại cho "người yêu", hẹn nhau ở một khách sạn nào đó kín đáo, vắng vẻ để "tâm sự". Cơm trưa nhanh gọn khoảng nửa tiếng, còn một giờ rưỡi đủ để "hàn huyên" với bồ mà không ai có thể phát giác được.

Cô người yêu chuộng vẻ ngoài bảnh bao của Thanh lại được Thanh chỉ bảo tận tình những bí quyết trong công việc nên một mực yêu thương mà không hề đòi hỏi gì. Dù biết Thanh đã có gia đình, biết chắc rằng mối quan hệ của hai người sẽ chẳng đến đâu nhưng vẫn "khó quên" những buổi trưa nồng ấm.

Thanh cũng không phải người "ki bo", thỉnh thoảng mua tặng người đẹp chút quà, khi thì cái đồng hồ Cartier nhỏ gọn, lúc là bồ đồ D&G đúng một hay chai Chanel No.5 thơm nồng. Rồi cứ thế, mối quan hệ vẫn "âm thầm" tiến triển đến khi nào Thanh "chán chê" thì chia tay. Vừa chia tay với cô nhân viên cấp dưới, Thanh lại cặp ngay vớ cô gái khác làm ở một công ty truyền thông. Trong một lần cơ quan phát động phong trào hiến máu nhân đạo, anh là người đầu tiên tham gia. Thế nhưng, anh bị các bác sĩ từ chối với lí do anh bị nhiễm HIV. Anh đau đớn và băn khoăn không biết mình bị lây từ ai. Anh là người hiểu biết, không bao giờ quan hệ với gái mại dâm, mà chỉ thích cặp bồ với "gái sạch", theo Thanh tức là gái công sở...

Chuyên gia tư vấn tâm lí Hồ Thị Tuyết Mai (Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân- gia đình) cho biết, các mối tình ngoài luồng dễ dãi thường chỉ là phù du. Thế nhưng, nó không những tàn phá hạnh phúc gia đình mà còn có thể làm mất danh dự, tính mạng của chính người trong cuộc.

Đừng nghĩ ngoại tình công sở là "gia vị", không ảnh hưởng tới cuộc sống, có thể giấu kín và có thể dừng lại bất cứ lúc nào (!). Ngoại tình, dù ở bất cứ trạng thái nào, hoàn cảnh nào... đều không có lợi cho hạnh phúc gia đình. Dù bạn là người tài giỏi, xinh đẹp bao nhiêu đi nữa, bạn vẫn cần lắm một chỗ đi về, cần lắm những ánh nhìn tin cậy, cần lắm sự yêu thương, sẻ chia... "Đừng mong chờ người bạn đời của mình tuyệt đối hoàn hảo, đừng so sánh những người vợ lôi thôi, lấm lem với những cô đồng nghiệp mặc váy ngắn gợi cảm, đừng so sánh ông chồng cục mịch của mình vời người đàn ông lịch lãm, đầu tóc bóng loáng và thơm phức nước hoa bạn gặp hàng ngày... Mỗi người nên biết thế nào là đủ để tự tạo hành lang tình cảm an toàn cho mình. Hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống, mà do chính họ vun đắp, tạo nên" - bà Mai nhắc nhở.

Theo Hà Vi



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.