Những ngày thứ Hai đặc biệt của dân công sở

Từ tối chủ nhật, bạn bắt đầu ngán ngẩm khi nghĩ tới ngày hôm sau, thứ hai, lại phải bắt đầu một tuần làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, có một vài dân công sở lại rất mong chờ ngày thứ hai, bởi ở chỗ làm của họ, ngày bắt đầu tuần mới này cực kỳ đặc biệt.

Từ tối chủ nhật, bạn bắt đầu ngán ngẩm khi nghĩ tới ngày hôm sau, thứ hai, lại phải bắt đầu một tuần làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, có một vài dân công sở lại rất mong chờ ngày thứ hai, bởi ở chỗ làm của họ, ngày bắt đầu tuần mới này cực kỳ đặc biệt.

Chào cờ đầu tuần

Đây là một nét văn hóa đặc trưng của các ngân hàng. Rất nhiều ngân hàng tổ chức những buổi chào cờ, hát quốc ca long trọng trong buổi sáng đầu tiên của tuần mới. Sau lễ chào cờ, người điều khiển buổi lễ sẽ thay mặt ban giám đốc chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ, tốt đẹp. Nếu hôm đó là tuần đầu tiên của tháng, lãnh đạo chi nhánh sẽ lên tổng kết tình hình làm việc của tháng cũ và phổ biến kế hoạch mới.

Chào cờ đầu tuần đã trở thành một nét văn hóa nơi công sở mà nhiều ngân hàng thực hiện. Một vài chi nhánh ngân hàng còn có truyền thống “thưởng phạt” trong buổi lễ đầu tuần này. Các “sếp” sẽ tuyên dương, trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc của tháng.

Hầu hết các banker đều tỏ ra thích thú với nét văn hóa này của ngân hàng mình.

Anh Trung (29 tuổi, Hà Nội) nói: “Sáng đầu tiên của tuần được hát Quốc ca hùng hồn trước lá cờ Tổ quốc, mình có cảm giác rất thiêng liêng và tự hào vì  mình đang đóng góp một phần nhỏ xây dựng Tổ quốc, vừa tâm niệm phải cố gắng hơn, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, đất nước.”

Hà Phương (22 tuổi, Quảng Ninh) lại mơ mộng hơn một chút: “Bốn năm Đại học không được tham dự buổi lễ chào cờ nào, bây giờ đi làm được chào cờ, hát quốc ca đầu tuần, cảm giác như được quay lại thời học sinh ấy, thấy mình trẻ ra cả chục tuổi.”

“Fashion Monday”

Công ty tổ chức sự kiện T. (TP. Hồ Chí Minh) có nhiều thành viên trẻ tuổi, hầu hết đều dưới 30. Giám đốc công ty – Quỳnh Trang là cô nàng trẻ trung và đam mê thời trang. Cô đã phát minh ra ngày “Fashion Monday” để khởi động một tuần làm việc mới ở công ty mình.

Chiều thứ sáu hàng tuần, chủ đề của “Fashion Monday” sẽ được Trang viết lên bảng thông báo và gửi mail cho cả công ty. Đến thứ hai, mọi người sẽ mặc theo chủ đề đó. Cả công ty rộn ràng như đi tham dự lễ hội. Tháng 9 này, công ty cô nàng đã có hai chủ đề “Pink Monday” và “Lễ Quốc khánh”.

Ngày “Pink Monday”, toàn bộ nhân viên trong công ty phải có ít nhất một món đồ màu hồng trong bộ trang phục của mình. Hôm đó, các cô nàng trông ngọt ngào như kẹo với những bộ cánh màu hồng đáng yêu, tươi sáng. Chỉ khổ cho một số chàng “chuẩn men” ghét màu hồng. Nhìn anh chàng Hoàng Tú – nhân viên IT cả ngày mặt nhăn như khỉ vì phải mặc một chiếc sơ mi có màu anh chàng ghét cay ghét đắng, ai cũng lăn ra cười.

Chủ đề lễ Quốc Khánh được tổ chức bù vào thứ ba do thứ hai cả công ty được nghỉ. Ngày hôm đó, tuy 2/9 đã qua nhưng công ty T. vẫn tràn ngập không khí của Tết Độc lập. Cả công ty diện áo cờ đỏ sao vàng, hoặc áo phông in chữ “Tôi yêu Việt Nam”, “Tôi yêu phở”,…

Những ngày thứ Hai đặc biệt của dân công sở 2

"Fashion Monday" tạo điều kiện cho các cô nàng thỏa chí thể hiện gu thời trang - (Ảnh minh họa).

“Fashion Monday” mang lại màu sắc tươi mới, vui vẻ và không khí thân thiết trong cả công ty. Khi tất cả đều ăn mặc theo cùng một chủ điểm, mọi người có một điểm chung, dường như sự đồng điệu, ăn khớp trong công việc cũng được tăng lên.

Các cô nàng trong công ty luôn hồi hộp, thích thú chờ đợi ngày thứ hai đầu tuần để được diện những bộ cánh đẹp. Còn các chàng trai cũng thích ngày thứ hai bởi hôm đó, chị em trong công ty xinh xắn, đáng yêu và nữ tính hơn hẳn cùng với những bộ đồ đa màu sắc.

“Fashion Monday” quả là một ý tưởng tuyệt vời để bắt đầu một tuần làm việc mới!

Bữa tiệc đa vùng miền

Công ty truyền thông V. (Hà Nội) là tập hợp của nhiều người đến từ những vùng quê khác nhau. Lào Cai, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh,.. từ vùng núi tới miền biển. Hầu như tuần nào mọi người cũng dành thời gian cuối tuần để về quê thăm gia đình và mua những đặc sản lên làm quà. Vì vậy, sáng thứ hai nào ở công ty V cũng có bữa tiệc... đa vùng miền.

Những ngày thứ Hai đặc biệt của dân công sở 3

Cứ đến ngày thứ hai, mọi người ở công ty V. lại tập trung thưởng thức bữa tiệc đa vùng miền - (Ảnh minh họa).

Mọi người mang tới những thức quà ngon của quê hương mình. Thậm chí, một vài người Hà Nội gốc cũng chuẩn bị những đồ ăn ngon nổi tiếng của Hà Nội để mang tới góp vui. Cả công ty tập trung lại cùng nhau ăn uống trong buổi sáng đầu tuần, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Ngày thứ hai là ngày mà hầu hết mọi người ở công ty V. đều không mang theo cơm trưa, bởi buổi sáng đã được no căng bụng và dư âm của bữa tiệc vẫn còn nên chị em lại cùng nhau gọi bánh mỳ hoặc pizza về ăn chung.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.