Yêu "lệch pha" nơi công sở

Nhiều người cảm thấy mệt mỏi, ngán ngẩm khi đến công sở vì ở đó có một tình cảm tréo ngoe đang chờ họ.

Sáng thứ hai, chị Lê Ngọc Oanh, nhân viên một công ty quảng cáo, vui vẻ vào văn phòng để bắt đầu một tuần làm việc mới.

Đột nhiên, chị đứng sững lại khi đến gần bàn làm việc của mình. Trên bàn, không hiểu ai đó đã đặt một gói quà thật to, được gói cẩn thận với những dây ruy-băng có viền đăng-ten rực rỡ.

Người giấu mặt

Lúc trong trí nhớ, chị khẳng định hôm nay không phải ngày gì đặc biệt. Cầm gói quà lên xem, chị không thấy tên người tặng.

Thắc mắc, chị đem gói quà hỏi khắp nơi, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Nhiều người đùa: "Coi chừng có bom thư ở trong đó".

Không rõ nguồn gốc gói quà, cũng không biết có đúng là của mình hay không, chị Oanh để nguyên trên bàn cho đến tận cuối giờ làm.

Cuối cùng, không nhịn được sự tò mò, chị rủ thêm bốn đồng nghiệp "can đảm" cùng mở gói quà. Đó là một chiếc bình giữ nhiệt, bên trong còn có tấm thiệp ghi: "Biết Oanh thích uống nước cam lạnh nên mình gửi tặng chiếc bình này, hy vọng nó sẽ làm Oanh hài lòng. Một người mến mộ".

Không biết người tặng là ai, cả phòng lên kế hoạch tìm người hâm mộ giấu mặt. Còn chị Oanh dù đã có chồng, cũng cảm thấy vui vui khi có người thầm thương trộm nhớ mình. Đối tượng nghi ngờ được khoanh vùng trong các nhân viên nam của công ty.

Tuy nhiên, theo sự quan sát của "đội trinh thám", không anh chàng nào có dấu hiệu đặc biệt.

Trong công ty, ông nào cũng vợ con đề huề và sợ vợ một phép nên đặc biệt né "gái cơ quan". Chỉ có anh sếp trẻ của phòng nhân sự còn phòng không chiếc bóng. Tuy nhiên, anh ấy có vẻ không thích con gái. Vậy đối tượng là ai?

Trong khi đó, mỗi ngày trên bàn của Oanh lại xuất hiện những món quà mới. Hôm nay là phần bánh cuốn để ăn sáng, ngày mai là hộp kẹo thông cổ, rồi trái cây để sẵn trong tủ lạnh có dán tên chị Oanh, cái khăn ấm để dùng khi trời trở lạnh. Những món quà thể hiện sự quan tâm rất đặc biệt của đối phương dành cho chị.

Càng ngày chị Oanh càng tò mò muốn biết người đó là ai. "Đội trinh thám" bắt đầu khoanh vùng những người đến công ty trước tám giờ sáng.

Một lần, chị Oanh và hai đồng nghiệp nữ khác đến công ty sớm hơn thường lệ để bắt quả tang "người tình giấu mặt". Thế nhưng hôm đó, họ không gặp ai.

Hơn hai tuần sau, quà không còn xuất hiện trên bàn chị Oanh nữa. Đột nhiên chị thấy nhớ người đàn ông chưa từng gặp ấy. Cảm giác được quan tâm đã trở thành thói quen trong lòng chị.

Bỗng một hôm, trên bàn chị xuất hiện hai lọ sơn móng tay mà chị rất thích. Cứ thế, những món quà lại đều đặn xuất hiện.

Lộ diện

Chị sẽ không bao giờ biết người đàn ông ấy là ai nếu không có dịp quay về công ty sau giờ làm việc vì để quên đồ.

Vừa đẩy cửa bước vào, chị nhìn thấy bóng ai đó lúi húi bên bàn mình. Người ấy đang đặt lên bàn chị chiếc váy đầm mà hôm qua chị muốn mua nhưng tiếc tiền.

Cả chị và cô ấy đều giật mình khi nhìn thấy nhau. Đó là Milan Ngọc, một Việt kiều Mỹ vừa vào công ty giữ chức giám đốc sáng tạo.

Bất ngờ gặp chị Oanh, Milan ấp úng: "Tôi... tôi... ngưỡng mộ chị từ lâu rồi!".

Chị Oanh chỉ biết đứng như trời trồng, nhìn theo bóng Milan khuất dần sau dãy hành lang. Sau lần bị bắt quả tang đó, Milan mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ tình cảm.

Milan không còn lén lút tặng quà nữa mà ngang nhiên gọi chị Oanh vào phòng và đưa phần ăn sáng. Có hôm, cô còn cố tình chờ chị tan sở để đưa đi ăn. Chị Oanh nhiều lần từ chối những điều đó càng khiến Milan như con ong nghiện mật, chứng tỏ tình cảm ngày càng nhiều.

Chị oanh cảm thấy rất khó xử vì Milan cũng là cấp trên, nếu phản ứng quá gay gắt, chị sợ mình không thể làm việc được. Chị cũng yêu thích công việc ở đây nên không muốn mất việc. Nắm được tâm lý này của chị, Milan càng tấn công.

Vì là sếp nên Milan có trong tay số điện thoại nhà của từng nhân viên. Nhiều đêm, Milan gọi điện thoại đến nhà chị Oanh với giọng lè nhè của kẻ say rượu.

Chị Oanh phải lén chồng ra ngoài hành lang để nói chuyện với Milan vì sợ chồng biết. Nếu chị không nghe điện thoại, Milan sẽ gọi liên tục và dọa tự sát nếu chị bỏ mặc cô.

Một lần vì lén lút ra ngoài ngồi nói chuyện với Milan, chị bị chồng bắt gặp, anh nổi giận vì cho rằng chị ngoại tình. Chỉ đến khi chị nói thật cho chồng biết, anh mới tin.

Bản thân anh cũng không biết xử trí ra sao trước tình huống oái ăm này. Chị cũng không biết tâm sự với ai. Những người xung quanh nhìn thấy chị được sếp quan tâm và hay nhận quà bí mật, luôn bảo chị hạnh phúc, số đỏ... Mỗi lần nghe những lời như thế, chị chỉ biết ngậm ngùi cười trừ.

Cuối cùng, chị xin chuyển công tác sang phòng marketing để tránh mặt. Công việc không đúng chuyên môn khiến chị gặp nhiều khó khăn.

Milan cũng không buông tha chị. Lấy lý do chuẩn bị cho kế hoạch tấn công thị trường miền Bắc, Milan yêu cầu phòng kinh doanh phải kết hợp với phòng marketing. Không chỉ như thế, cô còn chỉ định chị là người trực tiếp làm việc với cô vì "Oanh đã từng làm nhân viên kinh doanh lại có óc sáng tạo và năng động".

Tấn công nơi công sở

Một lần ở lại làm việc trễ, Milan lợi dụng lúc không có ai trong phòng, ôm chặt lấy chị không buông. Cô gọi tên chị và bảo: "Oanh có biết mình yêu Oanh đến mức nào không? Tại sao lại tránh mặt mình. Oanh không hiểu dù Oanh không còn làm ở đây, Oanh cũng không thể nào thoát khỏi mình".

Dù chị dùng hết sức đẩy ra và đe dọa sẽ thưa lên ban giám đốc, Milan vẫn ôm chặt. Thậm chí cô còn cố hôn chị. Chị phải dùng hết sức đẩy ra và tát cho cô một cái rõ đau.

Đêm đó, chị Oanh không sao chợp mắt được. Quá sợ hãi và mệt mỏi, ngày hôm sau, chị nộp đơn xin nghỉ việc.

Chuyện bị tấn công bởi mối tình lệch lạc nơi công sở của chị Oanh là một trường hợp cá biệt nhưng lại đang rộ lên trong khoảng thời gian gần đây.

Sự cập nhật những tư tưởng thông thoáng và cách sống mới khiến xu hướng đồng tính ngày càng nhiều trong đời sống xã hội. Nó đã lan tràn đến công sở.

Tuy nhiên, tại công sở, nó bộc lộ âm thầm, kín đáo hơn nhưng cũng không kém phần dữ dội.

Đặc biệt, khi đã tìm thấy đối tượng mình yêu mến, các gay hay lesbian thường không kiềm chế nổi tình cảm. Cảm giác yêu mà không thể nói do tình cảm mình lệch pha với mọi người khiến họ gần như quay cuồng trong tình yêu. Và họ nghĩ đủ cách để chứng tỏ tình cảm.

Nguyễn Hoàng Vân, 22 tuổi, một lesbian đang làm việc tại công ty tổ chức sự kiện, tâm sự: "Tôi gặp cô ấy trong một lần tổ chức sự kiện quảng cáo hình ảnh cho công ty cô ấy. Không biết tôi là lesbian nên cô ấy tỏ ra rất nhiệt tình, thân thiện khi hợp tác".

"Sau khi sự kiện thành công, tôi và cô ấy thân nhau hơn. Cô ấy xem tôi như một người chị nhiều kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi thường cùng nhau đi ăn chơi, ăn uống"...

"Lúc đầu, tôi cố kiềm chế tình cảm nhưng sự gần gũi khiến tôi không sao cưỡng lại được. Lợi dụng sự vô tư của cô, tôi thường sang nhà tâm sự thâu đêm. Một tối, không cưỡng lại tình cảm, tôi đã ôm cô nàng".

"Từ đó, cô ấy dường như hiểu chuyện và tỏ ý né tránh. Không chịu được cảm giác mất người mình yêu, tôi xin vào công ty cô đang làm. Trước sự tấn công của tôi, cô ấy tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Tôi càng đau khổ càng cố để có được tình cảm của cô, Đến khi cô ấy nói những người cùng phòng biết, họ lập tức xa lánh tôi. Lúc đó, tôi đành rời khỏi công ty".

Ứng phó như thế nào cho tốt?

Những người rơi vào trường hợp bị lesbian tấn công nơi công sở thường cảm thấy rất khó xử và không thể tập trung làm việc. Người có tư tưởng cổ điển còn phản ứng mạnh với những chuyện này hơn nữa.

Chị Minh Nguyệt, nhân viên một công ty thiết kế thời trang, chia sẻ cách xử lý của mình: "Cô ấy không giấu việc mình thích phụ nữ qua cách ăn mặc, hành xử. Tuy nhiên vì công việc, dù biết cô ấy chỉ thích phụ nữ, tôi vẫn làm chung. Tôi tin cô ấy đủ chín chắn để biết điều gì nên làm".

"Thế nhưng, sau một thời gian, cô ấy đã gặp tôi và nói: Em yêu chị. Tôi khuyên bảo, phân tích về sự khác biệt giữa tôi và cô ấy nhưng cô bỏ ngoài tai".

"Cô công khai bày tỏ tình cảm với tôi ở công ty. Mọi người xung quanh thường quan sát và xì xầm về chuyện của chúng tôi. Điều đó khiến tôi khó chịu. Nhiều lần bị các đồng nghiệp cơ quan chọc ghẹo, tôi tức điên còn cô ấy tỏ ra sung sướng".

"Vốn tính bảo thủ, tôi rất dị ứng với những chuyện tình cảm ngược đời như thế nên thái độ của mọi người và sự theo đuổi của cô ấy khiến tôi căng thẳng. Tôi không thể tập trung vào công việc và làm sai nhiều thông số. Sếp cho rằng tôi vì lo yêu đương nên mới sai sót. Tình ngay, lý gian, tôi chỉ biết ngậm bồ hòn".

"Tôi đã yêu cầu cô dừng ngay việc hô hào về tình yêu của mình, nhưng tôi chỉ nhận được câu trả lời từ cô ấy: Em yêu chị thì có gì phải giấu".

Nghỉ việc là cách nhiều người chọn khi không biết làm sao để giải quyết.

Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp tốt. Thay vì tỏ ra khó chịu, chịu đựng, bạn nên trình bày vấn đề này với cấp trên và nhờ giải quyết.

Đồng thời, bạn cần có buổi nói chuyện nghiêm túc với đối phương và yêu cầu đừng bày tỏ tình cảm của mình. Dùng lời nói mạnh, cảm thông cảm thông nhưng cứng rắn để phân tích cho họ hiểu những lệch lạc của mình. Tuy nhiên, đừng tỏ thái độ khinh thường, bạn sẽ khiến họ sốc và ứng mạnh.

Hãy cho họ thấy dù không thể yêu nhau, cả hai vẫn có thể làm bạn, cùng tâm sự, đi chơi, làm việc. Nếu cô ấy quá sỗ sàng, tình bạn sẽ không còn. Điều này có thể khiến cô ấy nghĩ lại.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.