Ice Age 3: Kỷ băng hà đánh bại Robot biến hình

- Sau ba năm chờ đợi, cuối cùng thì Ice Age: Dawn of the Dinosaurs - phần 3 của loạt phim hoạt hình Ice Age đã ra mắt khán giả, hứa hẹn một cuộc phiêu lưu thú vị và hoành tráng hơn hai phần trước.

Kỷ băng hà: Bình minh khủng long

Sau chuyến đi nhớ đời ở phần trước, giờ đây bầy đàn “có một không hai” đã định cư yên ổn. Đầu tiên phải kể đến cặp đôi voi ma mút Manny và Ellie chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Ông bố Manny rơi vào tình trạng “căng thẳng” khi luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, an toàn và thật tốt đẹp cho đứa con sắp chào đời.

Hổ răng kiếm Diego quyết định ra đi khi nhận thấy mình mất đi tính hoang dã vốn có khi ở cùng với gia đình Manny, thậm chí Diego còn không đuổi kịp một con hươu. Lười Sid cũng khao khát được làm bố mẹ khi thấy Manny sắp có con…

Vô tình Sid tìm thấy mấy quả trứng ở dưới lớp băng, cậu ta giữ lại mặc cho Manny khuyên nên trả về chỗ cũ. Kết quả là 3 con khủng long T-Rex ra đời, chúng nhận Sid làm “mẹ” và làm cậu chàng mừng rơn…

Tai họa ập đến khi bà mẹ T-Rex thực sự tìm đến đòi con, nó bắt cả 3 "đứa nhóc" cùng Sid mang đi. Bất đắc dĩ Manny, Ellie, anh em nhà thú có túi Crash, Eddie cùng Diego phải đuổi theo giải cứu bạn mình.

Họ theo dấu T-Rex mẹ và khám phá ra đường hầm bí mật dẫn đến một thế giới nhiệt đới (nơi ở của các nhân vật chính vốn là Thời kì băng hà) nơi loài khủng long tưởng rằng đã tuyệt chủng vẫn sinh sống rất đông đúc.

Gần như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nhóm giải cứu Sid ngay lập tức bị khủng long tấn công, may mắn thay chúng lại được một nhân vật mới - người tự xưng là anh hùng có tên Buck - một con chồn vốn sống lâu năm ở đây cứu thoát, Buck đồng ý giúp những người bạn mới tìm Sid. Cuộc hành trình vào thế giới mới - thế giới của khủng long bắt đầu…

Bên cạnh chuyến phiêu lưu của các nhân vật chính, sóc Scrat quen thuộc vẫn miệt mài với cuộc chinh phục hạt dẻ. Anh chàng hậu đậu vô tình gặp phải một đối thủ không ngờ tới - một cô sóc cái Scratte. Liệu niềm đam mê “suốt đời” với hạt dẻ hay sự hấp dẫn từ Scratte “gợi cảm” sẽ chiến thắng?

Cuộc phiêu lưu mới - Nhân vật mới

Một trong những yếu tố thành công của Ice Age ngay từ khi ra mắt phần đầu tiên năm 2002 đó là kịch bản sáng tạo, các nhân vật dí dỏm, cốt truyện hấp dẫn, ly kì, phù hợp với mọi lứa tuổi đặc biệt là trẻ em.

Sự đặc sắc trong kịch bản phải kể đến việc kết hợp tài tình, độc đáo các tuyến nhân vật: ngoài việc nhân cách hóa các nhân vật của mình, Ice Age tạo nên một bầy đàn “có một không hai”: trong phần một cuộc hành trình gồm có voi ma mút, lười, hổ răng kiếm và con người; sang đến The Meltdown năm 2006 thì có thêm thú có túi, cá ăn thịt… và cuối cùng phần 3 bổ sung chồn, thậm chí là cả khủng long… Thú ăn thịt, loài ăn cỏ, động vật đã tuyệt chủng v.v… tất cả cùng nhau hiện diện trong Ice Age tạo nên một bức tranh rộng lớn sinh động nhiều màu sắc về thời tiền sử - kỷ băng hà.

Nếu như 10.000 B.C - “bom tấn” thuộc top Phim dở nhất năm 2008 bị chê vì thiếu tính thực tế, sai sự thật làm đảo lộn lịch sử thì với Ice Age, mọi sự vô lý đều được bỏ qua. Vì thuộc thể loại phim hoạt hình nên các nhà làm phim thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng, tính sáng tạo của mình dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật vi tính hiện đại.

Ngay từ khi ra mắt Ice Age 2002, yếu tố lịch sử và khoa học đã bị gạt sang một bên: có những loài là có thật như voi ma mút, hổ răng kiếm… nhưng cũng có loài hoàn toàn được sáng tạo ra như sóc Scrat - nhân vật được kết hợp giữa một con sóc thời hiện đại với đôi răng “kiếm” của thời tiền sử… hoặc như việc các loài vật xuất hiện trong Ice Age thực tế không sinh sống cùng thời kỳ, mọi chi tiết đó đều được khán giả hoặc giới phê bình sẵn sàng bỏ qua.

Trong hai phần đầu, cuộc phiêu lưu của những con thú đều liên quan đến những hiện tượng tự nhiên như mùa di cư, mùa băng tan v.v…, những chuyến đi của chúng đều là những cuộc hành trình thú vị, hài hước, nhiều tiếng cười và cũng là những bài học bổ ích lí thú.

Trong Ice Age 3, cuộc phiêu lưu mới không còn bắt nguồn từ những nguyên nhân tự nhiên, lần này tiếng gọi của tình bạn, trách nhiệm khiến Manny, Ellie hay Diego sẵn sàng bước vào một thế giới mới, xa lạ và nguy hiểm để giải cứu Sid. Theo đó môi trường “Kỷ băng hà” quen thuộc không còn, thay vào là thế giới rộng lớn cách biệt với nơi mà những con thú đang sinh sống - thế giới "đã mất" của khủng long.

Với mô tuýp quen thuộc, các nhân vật chính trong Ice Age 3 xuất hiện với những vấn đề riêng, mâu thuẫn riêng, câu hỏi riêng… thông qua chuyến đi chúng dần tự trả lời được cho mỗi khúc mắc, tự giải quyết được mâu thuẫn riêng cho chính mình, cho bạn bè cùng bầy đàn và cái kết “có hậu” luôn được dự báo trước.

Với Manny - từng tưởng mình là con voi ma mút còn sót lại duy nhất trên thế giới cuối cùng đã có gia đình riêng. Sự quan tâm thái quá của “ông bố ma mút” tương lai đến gia đình riêng của mình vô tình khiến các thành viên khác thấy bị “cho ra rìa”, thú ăn thịt duy nhất trong đàn là Hổ Diego cảm thấy cuộc sống nhàm chán, mất dần bản năng của loài hổ mạnh mẽ, nhanh nhạy. Lười Sid vốn vô tư, ngốc nghếch cũng học đòi làm cha mẹ để rồi vô tình dẫn đến một cuộc phiêu lưu mới để đời cho những người bạn…

Sau cuộc hành trình dài ở thế giới xa lạ, chúng trở về thế giới cũ nhưng mọi vấn đề đã được giải quyết. Sau nguy hiểm, hoạn nạn, những con thú - những người bạn thêm hiểu nhau hơn, gắn bó khăng khít hơn và đàn thú “có một không hai” duy nhất trên thế giới tiếp tục tồn tại, quây quần bên nhau như một gia đình lớn.

Hai nhân vật nổi bật nhất trong phần 3 này là sóc cái Scratte và chồn Buck. Scratte xuất hiện là sự thử thách thú vị, hài hước và đáng yêu nhất dành cho Scrat… cuộc chinh phục hạt dẻ vốn đã khó giờ khó khăn gấp đôi khi “anh hùng” phải vượt qua “ải mỹ nhân” để đạt được mục đích.

Bên cạnh đó, chiến binh chồn Buck mang lại cho khán giả những ấn tượng tốt đẹp bởi vẻ ngoài có phần “điên khùng” nhưng thực chất lại vô cùng gan dạ dũng cảm. Tạo hình Buck làm người xem liên tưởng đến mẫu “anh hùng” đơn độc, khác người, lập dị và sẵn sàng xả thân cứu giúp loài động vật khác.

Bổ sung vào dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc như Ray Romano (Manny), John Leguizamo (Sid), Denis Leary (Diego), Queen Latifah (Ellie)… là Simon Pegg - ngôi sao hài hước người Anh. Từng gây ấn tượng với Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Run Fatboy Run hay Star Trek, Simon với nhân vật Buck đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Giọng Anh - Anh đặc trưng của Simon Pegg vừa tạo được sự khác biệt, vừa làm cho nhân vật Buck trở nên hài hước, gần gũi… như kiểu “hiệp sĩ” thời trung cổ.

Những yếu tố gây cười trong Ice Age 3 vẫn được khai thác triệt để từ các tình huống cho đến những câu thoại, hành động ngớ ngẩn của các nhân vật trong phim. Bên cạnh đó, “cuộc chiến lớn" đầy tính hành động hài hước cuối phim của các nhân vật cùng tiết tấu nhanh, dồn dập cũng là một yếu tố khiến khán giả không thấy nhàm chán khi xem phim.

Từ 2D đến 3D

Để tiết kiệm chi phí sản xuất, Blue Sky Studios áp dụng công nghệ 2D để sản xuất Ice Age trong hai phần đầu tiên. Nhưng sự thành công vượt trội của phim khiến 20th Century Fox đầu tư mạnh tay hơn ở Ice Age: Dawn of the Dinosaurs bằng việc cho ra mắt phiên bản 3D vào ngày 4/7.

Ice Age 3 vẫn gây choáng ngợp cho người xem bởi đồ họa đẹp mắt, trau chuốt đến từng chi tiết, từng cử động nhỏ của các nhân vật được xử lí kĩ càng, tạo hình chuyển động rất “thật” và uyển chuyển. Mỗi nhân vật dù trông giống nhau (như 2 anh em nhà thú có túi) vẫn có những tính cách riêng, hành động riêng dễ phân biệt.

Các con khủng long trong phần mới trở thành nhóm động vật "trung tâm", từ những đứa con nuôi của Sid T-Rex con, T-Rex mẹ đến sự đa dạng về giống loài, chủng loại khủng long đều được tạo hình sống động, làm nổi bật cá tính riêng: như tạo hình T-Rex mẹ - dù là thú dữ nhưng khán giả vẫn cảm nhận được sự gần gũi thân thiện, trái ngược với hình ảnh Rudy - con khủng long ăn thịt khác vô cùng đáng sợ, to lớn và hung dữ v.v…

Tuy nhiên, khi Ice Age 3 đang chờ ngày ra mắt thì hãng Fox thông báo sẽ không cung cấp kính xem 3D miễn phí dành cho khán giả cho các rạp chiếu phim. Thông tin này gây nên sự tranh cãi bởi khán giả sẽ phải tự bỏ tiền ra mua kính nếu muốn thưởng thức hết công nghệ 3D trong những buổi chiếu phiên bản này tại các rạp chiếu phim.

Việc này dẫn đến thực tế một loạt những rạp chiếu đã quyết định chỉ trình chiếu phiên bản 2D của Ice Age 3 nhằm tiết kiệm chi phí. Trên thực tế, phim 3D cũng chỉ khiến trẻ em thích thú bởi sự mới lạ, sống động của các nhân vật trên phim chứ sự khác biệt giữa hai phiên bản không thực sự gây được ấn tượng rõ nét, nhiều khán giả vẫn lựa chọn phiên bản 2D cũ để thưởng thức.

Ice Age 3: Cuộc hành trình chưa chấm dứt…

Thông tin về phần 3 đã được Fox công bố từ đầu năm 2007, lịch dự kiến phát hành là cuối năm 2008 nhưng cuối cùng ngày ra mắt đã chuyển tới 1/7 năm nay. Một đoạn phim ngắn trích từ phim được chọn công chiếu tại một số rạp chiếu phim vào Ngày của bố năm nay tại Mỹ. Đạo diễn phần mới này vẫn là Carlos Saldanha (đạo diễn 2 phần trước), đồng đạo diễn là Mike Thurmeier - từng đạo diễn No Time for Nuts - bộ phim ngắn năm 2006 với nhân vật duy nhất là sóc Scrat được đề cử Oscar cho Phim hoạt hình ngắn xuất sắc.

Phần 1 năm 2002 và phần 2 năm 2006 đều được ra mắt vào tháng 3, ngay lập tức doanh thu của Ice Age đã tạo nên kỉ lục trong tuần đầu công chiếu đối với những phim ra mắt không phải vào dịp hè hay lễ tết (phần 1 là 47,9 triệu và phần 2 là hơn 68 triệu USD). Ice Age 3 năm nay lại được chọn công chiếu vào đúng dịp phim hè, mùa phim cạnh tranh khốc liệt nhất trong năm với hàng loạt "bom tấn" được các hãng tung ra thị trường.

Sau tuần đầu công chiếu, Ice Age 3 đã thu về hơn 41 triệu USD, sau vài ngày từ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Dawn of the Dinosaurs đã vượt qua “bom tấn” Transformers: Revenge of the Fallen để leo lên vị trí số 1.

Ice Age 2002 với khoản đầu tư xấp xỉ 60 triệu USD đã trở thành một trong những bộ phim hoạt hình tốn kém nhất của hãng Fox. Giờ đây Ice Age 3 tiếp tục được chi tới 90 triệu USD kinh phí làm phim mà chủ yếu là đầu tư vào công nghệ 3D, khiến phần 3 trở thành phần tốn kém nhất trong bộ ba Ice Age.

Theo giới phê bình, Ice Age 3 không xuất sắc như mong đợi, nhiều ý kiến cho rằng ý tưởng của phim quá khác so với hai phần trước về “kỉ băng hà”… nhưng xét tổng thể, Ice Age 3 vẫn là một sản phẩm “đáng đồng tiền bát gạo” và hầu như có rất ít điều để chê trách.

Hơn 283 triệu USD - đó là con số Ice Age: Dawn of the Dinosaurs đã thu về được tính đến thời điểm này và phim vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Top những phim ăn khách trong tuần. Ice Age là một series hoạt hình hiếm có đã tạo được những thành công nhất định, với sự thành công đó chắc chắn chuyến phiêu lưu của những con thú trong Ice Age sẽ chưa dừng lại ở con số 3.

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs - Kỷ băng hà: Bình minh khủng long

Studio: Blue Sky Studios

Đạo diễn: Carlos Saldanha, Mike Thurmeier

Diễn viên lồng tiếng: Ray Romano, Queen Latifah, Denis Leary, John Leguizamo, Simon Pegg, Seann William Scott, Josh Peck, Chris Wedge, Karen Disher

Ngày công chiếu: 1/7/2009 (2D), 4/7/2009 (3D)

Thời lượng: 94 phút

Kinh phí: 90 triệu USD

Doanh thu: 238.2 triệu USD (sau tuần đầu công chiếu)

Geo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.